1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kém duyên ghi bàn, Man City đành ôm hận trước Liverpool

(Dân trí) - Người hâm mộ Man City đã rất kì vọng đội bóng của họ sẽ giành chiến thắng trước Liverpool ở tứ kết lượt về Champions League trên sân nhà. Thật đáng tiếc, trong một ngày khá đen đủi đoàn quân của Guardiola lại thua ngược 1-2 trong trận cầu họ mở tỉ số...

Cuối tuần vừa qua, Man City thua ngược 2-3 trước MU dù dẫn trước tới hai bàn. Thất bại ấy rất cay đắng vì Man City không chỉ thua ở một trận derby, lại thua ở sân nhà mà còn chưa thể đăng quang tại Premier League. Gác lại nỗi buồn thua liên tiếp gần đây, Man City bước vào trận tứ kết lượt về Champions League trên sân nhà gặp Liverpool với hi vọng sẽ thắng đậm, sửa sai cho trận lượt đi.

Ở trận lượt đi, Man City thua trắng 0-3 nên đội bóng này cần có một chiến thắng trên ba bàn mới có thể vào bán kết. Quả thật các học trò của Guardiola đã không có chút nào vấn vương sau hai thất bại gần đây, họ tiếp đón Liverpool bằng lối chơi tấn công dồn dập sau tiếng còi khai cuộc.


Jesus ghi bàn mở tỉ số cho Man City ngay ở phút thứ hai

Jesus ghi bàn mở tỉ số cho Man City ngay ở phút thứ hai

Ngay phút thứ hai, sai lầm nghiêm trọng của Van Dijk được đội chủ nhà tận dụng triệt để bằng bàn thắng mở tỉ số, người ghi bàn là tiền đạo Jesus. Có bàn thắng sớm, Man City thi đấu khá thoải mái, đội chủ nhà liên tục dồn ép Liverpool ở phần sân đối phương khiến đội khách chỉ còn biết dồn toàn sức phòng thủ.

Phòng thủ số đông, nhưng Liverpool cũng không thực sự chắc chắn, chỉ đáng tiếc Man City mãi không ghi được bàn thắng thứ hai. Nguyên nhân của việc Man City không thể có thêm bàn thắng là bởi đội chủ nhà thiếu may mắn, ít nhất một lần trong hiệp một, cột dọc đã từ chối không cho Man City ghi bàn.

Bên cạnh đó, các trọng tài điều khiển trận đấu này làm việc không tốt, hai lần bóng chạm tay cầu thủ Liverpool trong vòng cấm địa đội khách, nhưng trọng tài chính không cắt còi. Ngoài ra Man City còn bị tước oan một bàn thắng do trọng tài bắt lỗi việt vị với cầu thủ Man City. Pha quay chậm cho thấy Sane không việt vị nên đáng ra bàn thắng của Man City phải được công nhận.


Trọng tài Antonio Miguel Mateu Lahoz (phải) làm việc khá tệ

Trọng tài Antonio Miguel Mateu Lahoz (phải) làm việc khá tệ

Nếu Man City nới rộng được cách biệt lên hai bàn, chắc chắn trận đấu sẽ đi theo con đường khác, ở đó cánh cửa đi tiếp cho thầy trò Guardiola sẽ rất rộng. Tuy nhiên, với chỉ một bàn sau hiệp đầu tiên, cơ hội đi tiếp của Man City lại trở nên mong manh.

Bước vào hiệp hai, Klopp bất ngờ cho học trò dâng cao tấn công và áp sát ngay bên phần sân đối thủ mỗi khi Man City có bóng. Thực ra, việc Liverpool tấn công cũng không quá là bất ngờ, bởi đội khách giỏi chơi tấn công hơn là phòng thủ phản công. Tấn công cũng là một cách để... phòng thủ. Ngoài ra do Liverpool thắng trắng ở lượt đi, nên một bàn trên sân khách của họ tương đương với hai bàn thắng của Man City.

Lối chơi đầy quyết tâm của Liverpool nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 56, sự khéo léo của các cầu thủ trên hàng công Liverpool đã dễ dàng xé toang hàng thủ của đội chủ nhà. Salah trở thành người hùng của Liverpool với bàn thắng quân bình tỉ số 1-1.

Bàn thắng của Salah có thể nói là dấu chấm hết của Man City. Để đội chủ nhà đi tiếp, họ phải ghi thêm bốn bàn (đồng thời không được thủng lưới thêm). Đó là nhiệm vụ quá khó khăn, nếu không muốn nói bất khả thi. Man City vẫn cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, Guardiola thay người cũng hướng tới hàng công, nhưng những đôi chân của các cầu thủ chủ nhà như đeo đá, họ thi đấu khá nặng nề nên không hiệu quả.


Firmino (bên trái hàng đầu) ăn mừng sau pha ghi bàn cùng các đồng đội

Firmino (bên trái hàng đầu) ăn mừng sau pha ghi bàn cùng các đồng đội

Viễn cảnh về việc bị loại khiến nhiều cầu thủ Man City không còn là chính mình. Phút 77, Otamendi chuyền bóng lên chẳng khác gì biếu không cơ hội ghi bàn đối với Firmino. Tiền đạo người Brazil dễ dàng trừng phạt đội chủ nhà bằng cứ cứa lòng đơn giản. Bàn thắng này đã đem lại chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Liverpool.

Nếu nhìn về tổng thể, Man City không quá tệ đến mức phải chịu thất bại. Đội chủ nhà cầm bóng tới 64% thời gian, họ tung ra được 20 lần dứt điểm, trong khi đó Liverpool chỉ có năm lần dứt điểm. Theo diễn biến thời gian thì mỗi đội bóng chơi hay trong một hiệp, Liverpool giành chiến thắng bởi các cầu thủ đội khách tận dụng rất tốt cơ hội ghi bàn.

Thất bại trước Liverpool với tổng tỉ số 1-5, Man City đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ vô địch giải đấu số 1 châu Âu. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Man City thua ngược trên sân nhà và trận thua liên tiếp thứ ba của thầy trò Guardiola. Cơn ác mộng của Man City chưa dừng lại vào cuối tuần này họ sẽ làm khách trước Tottenham, một trận cầu khó khăn và không ngoại trừ Man City sẽ tiếp tục thất bại.

Đội hình thi đấu

Manchester City (3-1-4-2): Ederson , Walker, Otamendi, Laporte , Bernardo (Gundogan 74), Fernandinho, De Bruyne, Silva (Aguero 66), Sterling, Jesus, Sane

Liverpool (4-3-3): Karius, Alexander-Arnold 6.5 (Clyne 81), Lovren, van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain 6, Wijnaldum, Milner, Salah (Ings 89), Firmino (Klavan 81), Mane

Phù Sa