Keita: “Pepe là kẻ chẳng ra gì”

(Dân trí) - Tiền vệ Seydou Keita vừa lên tiếng trần tình về vụ ném chai nước vào mặt trung vệ Pepe. Bên cạnh lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ, tiền vệ người Mali lên tiếng chỉ trích thậm tệ nhân cách của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Trong trận đấu giữa Real Madrid và AS Roma vừa qua, tiền vệ Seydou Keita đã từ chối bắt tay và ném thẳng chai nước vào mặt Pepe. Theo báo chí nhận định, hành vi thiếu kiềm chế này của cầu thủ người Mali nhằm “trả đũa” việc trung vệ người Bồ Đào Nha từng có những lời lẽ miệt thị, phân biệt chủng tộc với anh trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha 2011, thời điểm anh còn khoác áo Barca.

Keita lên
tiếng chỉ trích Pepe
Keita lên tiếng chỉ trích Pepe

Tuy nhiên, với những gì nhân vật chính Keita vừa chia sẻ, đấy mới chỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát. Trên trang cá nhân Twitter, tiền vệ người Mali vừa giải thích cặn kẽ về 2 hành động bị cho là thiếu Fair Play với Pepe.

Thứ nhất, anh từ chối bắt tay vì: “Pepe từng gọi tôi là con khỉ trong một trận đấu giữa Barca và Real.” Thứ hai: “Anh ta nhổ nước bọt vào tôi và sau đó tôi ném chai nước.” Cuối cùng, Keita đưa ra lý lẽ: “Tôi nghĩ tôi có quyền không chào đón kẻ đối xử với tôi như một con khỉ và nhổ nước bọt vào tôi. Điều đó là không thể chấp nhận được với tôi.”

Chưa dừng lại ở việc chia sẻ sự việc qua mạng xã hội, Keita còn lên tiếng chỉ trích thậm tệ nhân cách của trung vệ người Bồ Đào Nha trên báo chí. Tiền vệ người Mali cho biết:

“Khi còn khoác áo Barca, anh ta từng gọi tôi là khỉ. Từ thời điểm đó, đối với tôi, anh ta là một kẻ không ra gì. Tôi không muốn công khai vấn đề này vì chẳng có nghĩa lý gì. Và vì lý do này, tôi từ chối bắt tay anh ta trước khi trận đấu giao hữu diễn ra. Thậm chí trước đó, tôi đã bày tỏ ý định này với người đồng đội Benatia.”

Keita tường thuật lại vụ xô xát: “Anh ta đi vòng ra phía sau và nhổ nước bọt vào tôi. Lúc đó tôi đang cầm chai nước trên tay và lập tức ném thẳng vào mặt anh ta. Đồng đội của anh ta thấy vậy nên lao vào có ý định đánh tôi. Đó thực sự là một hình ảnh xấu xí và tôi xin lỗi, nhưng không thể chấp nhận nổi khi một kẻ nhổ nước bọt vào người. Không có lý gì tôi phải bắt tay với kẻ còn không xem tôi như một con người. Thay vì tự hỏi tại sao, tôi thà dùng tay với những kẻ thích nhổ nước bọt.”


Duy Khánh