1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Kaka, Pato và những quả "bom tấn" mà PSG hướng tới

(Dân trí) - CLB Paris Saint-Germain đang chuẩn bị vung tiền để đưa về sân Công viên các hoàng tử một loạt siêu sao hàng đầu trong tháng 1/2012. Dưới đây là danh sách các “con mồi” mà đội bóng nước Pháp nhắm đến.

Federico Balzaretti (30 tuổi; vị trí: hậu vệ trái; CLB hiện tại: Palermo; chi phí chuyển nhượng dự kiến: 7,5 triệu euro):

PSG đã tìm cách cải thiện sức mạnh của họ ở cả 2 cánh hàng phòng ngự từ hồi đầu mùa, và vị trí hậu vệ cánh trái được BLĐ đội bóng quan tâm nhiều hơn. Nhiều cái tên đã được “đại gia” nước Pháp để mắt tới và trong số đó thì Federico Balzaretti có vẻ là một ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên đến khi TTCN mùa hè 2011 đóng cửa thì hậu vệ 30 tuổi vẫn chưa trở thành người của PSG vì nhiều lí do khác nhau.

 
Kaka, Pato và những quả "bom tấn" mà PSG hướng tới - 1
Muốn có Hulk, PSG phải chi ra đến 100 triệu Euro, một số tiền khổng lồ

PSG dường như chưa từ bỏ thương vụ này, và trong tháng 1/2012 đã xuất hiện thông tin cho rằng cầu thủ người Ý sẽ theo bước đồng đội cũ Javier Pastore gia nhập Ligue 1. Giá trị chuyển nhượng của Balzaretti được dự đoán vào khoảng 7,5 triệu euro. Một lợi thế khác ngoài tiềm lực tài chính hùng mạnh của PSG đó là họ không gặp bất kì đối thủ cạnh tranh nào muốn sở hữu Balzaretti.

Hulk (25 tuổi; tiền đạo;Porto; 100 triệu euro):

HLV Carlo Ancelotti muốn bổ sung thêm sự mạnh mẽ cho hàng công PSG, và Hulk là một cái tên có thể làm cựu chiến lược gia Milan và Chelsea hài lòng. Trong nửa đầu mùa giải năm nay, chân sút người Brazil đã ghi được 7 bàn thắng và có 7 đường chuyền thành bàn sau 12 lần ra sân. Những con số thống kê ấn tượng trên, cùng với tài năng đã được khẳng định từ trước đó khiến cho Porto quyết tâm giữ chân cầu thủ này bằng được.

Đội bóng Bồ Đào Nha đã gài vào bản hợp đồng với Hulk khoản tiền phá vỡ hợp đồng lên tới 100 triệu euro. Thế nhưng số tiền khổng lồ trên vẫn không ngăn được tham vọng của cả PSG và Chelsea. Trong thương vụ này có vẻ như cơ hội để đội chủ sân Công viên các hoàng tử giành được chữ kí của Hulk là không nhiều, bởi The Blues cũng “chịu chơi” không kém đội bóng Pháp về khoản tiền nong, và thêm nữa là sức hấp dẫn của giải Ngoại Hạng Anh cũng hơn hẳn Ligue 1.

Kaka (29 tuổi; tiền vệ công; Real Madrid; 30 triệu euro):

Quả bóng vàng châu Âu năm 2007 đã không thể thi đấu thường xuyên cho Real Madrid bởi chấn thương hoành hành, kể từ khi anh cập bến “giải ngân hà” vào mùa hè 2009. Tuy vậy sức hút từ một ngôi sao như Kaka vẫn còn rất lớn, và HLV Ancelotti đang tìm cách tái hợp với học trò cũ người Brazil nhằm tăng thêm sức sáng tạo cho tuyến giữa của PSG.

 
Kaka, Pato và những quả "bom tấn" mà PSG hướng tới - 2
Ancelotti rất muốn tái ngộ cậu học trò cưng Kaka tại PSG

Đã từng cộng tác với nhau để đem về chức vô địch Champions League năm 2007 cùng 1 Scudetto cho Milan nên nhiều khả năng tiếng nói của Ancelotti sẽ đủ trọng lượng để thuyết phục được Kaka đến chơi bóng ở đất nước hình lục lăng. Thế nhưng bản thân cựu cầu thủ Sao Paolo lại nhiều lần khẳng định sẽ ở lại Madrid để chứng minh tài năng.

Với 3 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo sau 12 trận ra sân trên mọi mặt trận từ đầu mùa này, Kaka đã phần nào chứng minh được quyết tâm của mình. Bên cạnh đó, HLV Jose Mourinho cũng đã nói rằng ông không muốn bán một cầu thủ nào vào tháng 1/2012. Vì vậy xem ra PSG sẽ không thể hoàn tất vụ chuyển nhượng này một cách dễ dàng.

Florent Malouda (31 tuổi; tiền đạo cánh trái; Chelsea; 12 triệu euro):

Mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng cùng 1 lần kiến tạo sau 13 lần ra sân trên khắp các đấu trường mùa này, Malouda đang nằm trong diện cần “xả hàng” của Chelsea. Bản thân tiền đạo người Pháp cũng rất muốn tìm cho mình 1 bến đỗ mới ngay trong tháng 1/2012 để tránh cảnh phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, nhằm giành một suất trên hàng công tuyển Pháp tham dự Euro 2012.

PSG được coi là điểm đến không tồi dành cho Malouda bởi ở đó có ông thầy cũ Ancelotti, người đã từng làm việc tại sân Stamford Bridge trong 2 mùa giải. Đội bóng nước Pháp đang nỗ lực vươn mình trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Âu nên chắc chắn là họ sẽ không tiếc tay “vung vẩy” để đưa về Paris những ngôi sao vẫn còn chơi bóng đỉnh cao thêm được vài năm như Malouda.

 
Kaka, Pato và những quả "bom tấn" mà PSG hướng tới - 3
Sự nghiệp của Pato đang đi xuống tại San Siro và đó là cơ hội để PSG chiêu mộ chân sút tài năng này

Alexandre Pato (22 tuổi; tiền đạo; AC Milan; 38 triệu euro):

Pato đã không thể chơi bóng với phong độ cao nhất trong nửa đầu mùa giải năm nay cho Milan và để mất vị trí vào tay Robinho. Vì thế giới truyền thông tại đất nước hình chiếc ủng bắt đầu loan tin về việc “chú vịt” sẽ chia tay Rossoneri để gia nhập đội bóng nhà giàu nước Pháp trong kì chuyển nhượng mùa đông này. Một lời đề nghị trị giá 38 triệu euro đã được PSG gửi tới BLĐ Milan. Trong bối cảnh CLB áo sọc đỏ đen đang cần tiền để chiêu mộ Carlos Tevez và cần giảm quỹ lương thì rất có thể họ sẽ nhanh chóng gật đầu với PSG về thương vụ này.

Carlos Tevez (27 tuổi; tiền đạo; Manchester City; 26 triệu euro):

Sau khi gây ra những rắc rối về vấn đề kỉ luật với CLB chủ quản Manchester City, Tevez chắc chắn không còn cơ hội thi đấu cho đội chủ sân Etihad thêm một trận nào nữa, như lời khẳng định của HLV Roberto Mancini. Man “xanh” rất muốn tống cổ Tevez ngay trong tháng 1/2012 cho “rảnh nợ”. Tuy nhiên với tài năng đã được khẳng định, tiền đạo người Argentina vẫn là món hàng “hot” trên TTCN mùa đông năm nay.

PSG rất muốn sở hữu chân sút đã ghi 43 bàn trong 65 trận chơi cho Man City trên mọi mặt trận, thế nhưng với việc đang ưu tiên thương vụ Pato (khó có thể mua cả 2 tiền đạo này) cộng với khả năng lớn là Tevez sẽ gia nhập 1 trong 2 CLB thành Milan thì viễn cảnh El Apache khoác áo đội chủ sân công viên các hoàng tử xem ra khó khả thi.

Ngọc Trung