1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

(Dân trí) - Quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế ở độ tuổi 31 của John Terry rõ ràng là một điều mà Roy Hodgson không bao giờ mong muốn. Tuy nhiên, dù sao thì sự cũng đã rồi, giờ đây, nước Anh cần đặt niềm tin vào những cái tên khác ở vị trí trung vệ.

Gary Cahill (10 trận, 2 bàn)

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

Một trong hai người đá cặp với Terry tại Chelsea (bên cạnh David Luiz), lối đá của Cahill hội đủ tố chất mạnh mẽ, tốc độ trong phòng ngự lẫn sự nguy hiểm tiềm tàng mỗi khi lên tham gia tấn công. Lẽ ra, cựu cầu thủ Bolton đã được trao suất đá chính bên cạnh John Terry ở Euro 2012 trên đất Ba Lan và Ukraine nếu như anh không bị một chấn thương làm mất đi cơ hội dự giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, khi Terry vắng mặt ở cuộc đọ sức với Ukraine tại vòng loại World Cup 2014 vừa qua, Gary Cahill lại phải ngồi trên ghế dự bị nhường chỗ cho bộ đôi Joleon Lescott và Phil Jagielka. Điều đó chứng tỏ ngôi sao này vẫn chưa nằm trong diện “không thể thay thế” của ông thầy Roy Hodgson. Dù vậy, với độ tuổi 26 hiện nay cộng thêm lợi thế được thi đấu tại một đội bóng lớn và thiên về chính sách xoay vòng như Chelsea, Cahill sẽ có tương lai tươi sáng ở “Tam Sư”.

Cơ hội tại tuyển Anh: 9/10

Joleon Lescott (23 trận, 1 bàn)

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

Thi đấu cực kì chắc chắn ở mùa trước và đóng góp không nhỏ vào chức vô địch Premier League của Man City song Lescott lại đang chơi sa sút kể từ đầu mùa này. Thậm chí, cựu trung vệ Everton còn có nguy cơ mất vị trí vào tay của tân binh Matija Nastasic, điều đã từng xảy ra ở trận thư hùng với Real Madrid tại Champions League.

Dù vậy, Joleon Lescott vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ kinh nghiệm chinh chiến dày dặn của mình. Thêm nữa, màn trình diễn tốt tại Euro 2012 là tấm giấy thông hành cho anh đến World Cup 2014 trên đất Brazil nếu người Anh vượt qua được vòng loại.

Cơ hội tại tuyển Anh: 10/10

Phil Jagielka (14 trận, 1 bàn)

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

Jagielka chỉ được Roy Hodgson nhớ đến khi Gary Cahill lẫn Gareth Barry dính chấn thương và phải lỡ hẹn với VCK Euro hồi tháng Sáu. Sở dĩ như vậy là bởi vì “lá chắn thép” của Everton có thể đảm nhiệm cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trụ.

Tuy nhiên, sự đa năng của Jagielka cũng chưa hẳn đã là lợi thế thật sự bởi trong màu áo đội tuyển, từ trước đến nay anh chỉ chơi được tròn vai chứ không xuất sắc. Everton cũng không có cơ hội được dự Champions League để Jagielka “thử lửa” với những trận cầu đỉnh cao thường xuyên.

Cơ hội tại tuyển Anh: 8/10

Martin Kelly (1 trận, 0 bàn)

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

Thường xuyên đảm nhận vị trí hậu vệ cánh phải ở Liverpool song Martin Kelly cũng có thể kiêm nhiệm luôn vai trò trung vệ. Thể hình lí tưởng cộng với lối chơi nhiệt tình, Kelly dược xem là một phát hiện mới của đội chủ sân Anfield mùa bóng qua.

Việc “măng non” này được trao cơ hội ở Euro 2012 ngoài “cơn bão” chấn thương tàn phá “Tam Sư” ra thì dư luận còn cho rằng, một lí do khác là sự ưu ái mà Roy Hodgson dành cho các học trò cũ tại Liverpool. Dẫu sao, những tài năng trẻ như Martin Kelly cũng được xem là hi vọng của nước Anh trên con đường tìm kiếm một danh hiệu lớn thứ hai trong lịch sử, sau chiến tích ở World Cup 1966.

Cơ hội tại tuyển Anh: 6/10

Chris Smalling (3 trận, 0 bàn)

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

Vấn đề lớn nhất mà Smalling phải đối mặt, cả trong màu áo MU hay ĐTQG chính là mức độ thường xuyên của những chấn thương mà anh luôn “mẫn cảm”. Nếu vượt qua được nỗi ám ảnh này, Smalling sẽ luôn nằm trong danh sách lựa chọn của ông thầy Roy Hodgson.

Cơ hội tại tuyểnAnh: 7/10

Phil Jones (5 trận, 0 bàn)

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

So với người đồng đội tại Old Trafford, Phil Jones thậm chí còn được đánh giá cao hơn bởi khả năng tạo ra đột biến của mình. Không nhiều hậu vệ có thể cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa đối phương bằng kĩ thuật, sức mạnh và tốc độ như anh.

Jones còn nổi bật nhờ sự đa năng khi nhiều lần đảm đương cả vị trí trung vệ, hậu vệ phải lẫn tiền vệ phòng ngự trong màu áo MU. Rất ít người nghi ngờ về tương lai của “viên ngọc quí” này ở tuyển Anh trong tương lai.

Cơ hội tại tuyển Anh: 10/10

Steven Caulker (0 trận)

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

Hiện tại, hảo thủ trẻ tuổi của Tottenham vẫn chưa có cơ hội được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG song với làn gió đổi thay mà Roy Hodgson đang cố tạo nên, Caulker hoàn toàn có thể mơ mộng về viễn cảnh trở thành một phần của “Tam Sư”.

Cơ hội tại tuyển Anh: 6/10

Rio Ferdinand (81 trận, 3 bàn)

John Terry “giã từ cuộc chơi”, Roy Hodgson sẽ tin vào ai?

Đẳng cấp của Ferdinand là điều không thể bàn cãi, thậm chí khi ở tuổi 34 đi nữa thì cái cách trung vệ đắt giá nhất thế giới này trình diễn như trong trận “derby nước Anh” với Liverpool cũng rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tuổi tác cộng với tiền sử chấn thương lẫn những mâu thuẫn với Roy Hodgson trong quá khứ là rào cản ngăn Rio Ferdinand trở lại cống hiến cho quốc gia.

Cơ hội tại tuyển Anh: 5/10

Nguyễn Huy