John Fury lo sợ con trai giết chết Deontay Wilder nếu tái đấu
(Dân trí) - John Fury, cha của nhà vô địch hạng nặng Tyson Fury lo sợ con trai của mình có thể giết chết tay đấm Deontay Wilder nếu cả hai tái đấu lần thứ tư.
Tyson Fury và Deontay Wilder đã ba lần tranh đai WBC thế giới từ năm 2018 đến 2021.
Trận đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa mặc dù nhiều người hâm mộ nhận định Fury xứng đáng giành chiến thắng hơn. Tuy nhiên, ở cả hai lần so tài tiếp theo, võ sĩ người Anh đều giành chiến thắng bằng những cú knock-out tàn bạo.
Hai lần gặp nhau gần nhất, Tyson Fury đều hạ đo ván Deontay Wilder (Ảnh: Getty).
Theo tờ The Sun, dự kiến Tyson Fury sẽ có một trận thống nhất đai vô địch WBA, IBF và WBO với võ sĩ người Ukraine, Oleksandr Usyk. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán giữa hai bên thất bại, rất có thể Deontay Wilder sẽ là người được lựa chọn thay thế để đối đầu với Tyson Fury.
Nói về trận tái đấu lần thứ tư, ông John Fury, bố của nhà vô địch hạng nặng người Anh cho rằng đây sẽ là một ý tưởng tồi, vì sợ con trai mình có thể giết chết Wilder.
"Tôi lo lắng về việc Tyson đấu với Wilder vì tôi e rằng con trai tôi sẽ giết Wilder. Wilder bị nứt hộp sọ, hộp sọ của cậu ấy đã nứt như một quả trứng.
Tình trạng đó không thể cứu được nên nếu Tyson đánh cậu ấy một lần nữa, Tyson có thể giết chết cậu ấy mất.
Vì vậy, tôi đã nói trừ khi ban tổ chức muốn có một đám tang trên sàn đấu bằng cái chết của Deontay Wilder, còn không hãy tránh xa con trai tôi", ông John Fury chia sẻ.
"Tyson đã đánh với cậu ấy ba lần, lần nào cũng tàn sát cậu ấy. Tyson thậm chí đánh bại cậu ấy trong trận đầu tiên bị cho là hòa. Cậu ta không gây ra mối đe dọa nào với Tyson, mối nguy hiểm duy nhất mà cậu ta gây ra là Tyson lỡ tay giết cậu ta.
Mối nguy hiểm bản thân tôi không muốn, hãy để cậu ta gặp những đối thủ vừa sức, còn tôi không muốn xuống mồ khi biết rằng con trai tôi đã giết ai đó", bố của Tyson Fury khẳng định.