1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ivanovic đưa Chelsea “qua ải” Villa Park

(Dân trí) - Chelsea đã khá nhọc nhằn trên sân của Aston Villa. Họ mở tỉ số từ khá sớm, nhưng sau đó thi đấu lạc nhịp và bị đối thủ gỡ hòa. Rất may, trong đội hình đội khách có "thần tài" Ivanovic, cầu thủ ghi 4 bàn trong 5 trận đối đầu với Aston Villa gần đây. Và lần này, hậu vệ người Serbia đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng đến từ London.

Chelsea đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn tại Villa Park, tuy nhiên có thể thấy khó khăn của đội khách là do chính bản thân họ tạo ra. Chelsea có đẳng cấp vượt trội hơn Aston Villa, tuy nhiên sau khi mở tỉ số sớm, Chelsea bắt đầu thực hiện lối chơi phòng thủ phản công. Lối chơi của đội khách không nhuần nhuyễn khiến cho họ thi đấu bế tắc, nhợt nhạt và tạo cơ hội để cho Aston Villa vùng lên dồn ép.

Sau khi đội chủ nhà gỡ hòa, các học trò của Mourinho mới cuống cuồng dâng cao dồn ép đối thủ để kiếm tìm bàn thắng, nhưng khi đó tinh thần của Aston Villa đã rất vững vàng và họ khiến Chelsea vất vả. Rất may cho Mourinho, một lần nữa Ivanovic lại thể hiện duyên ghi bàn vào lưới Aston Villa để giúp đội khách ra về với ba điểm. Như vậy, Ivanovic đã ghi bàn thắng thứ năm trong 6 trận đối đầu gần nhất với đội chủ sân Villa Park. Đó thực sự là một thành tích đáng ngưỡng mộ, và càng ngưỡng mộ hơn khi biết cầu thủ này là hậu vệ.

Với ba điểm từ trận này, Chelsea đã nâng tổng số điểm của họ ở mùa giải năm nay lên con số 56. Giờ đây đoàn quân của Mourinho đang hơn đội nhì bảng Man City tới bảy điểm và khoảng cách này sẽ giúp các cầu thủ Chelsea cảm thấy thảnh thơi trên con đường tiến tới ngôi vô địch. Trước mắt chỉ còn 14 vòng đấu nữa và nếu Chelsea thắng… 12 trận thì chắc chắn họ sẽ là nhà địch của Premier League mùa này.

Thần tài Ivanovic ăn mừng kiểu đánh giày với Willian

"Thần tài" Ivanovic ăn mừng kiểu đánh giày với Willian

Ở trận đấu này Chelsea vẫn chưa có sự trở lại của bộ đôi cầu thủ quan trọng Costa và Fabregas. Một người hiện đang lĩnh án treo giò, còn một người đang phải dưỡng thương. So với trận hòa Man City ở vòng đấu trước, Mourinho chỉ có hai sự thay đổi về đội hình ra sân, dưới hàng thủ Cahill trở lại cặp trung vệ với Terry, đẩy Zouma lên băng ghế dự bị. Trên hàng công, Drogba thay thế Remy đá tiền đạo cắm.

Trong danh sách thi đấu của Chelsea cũng còn có một nhân tố thu hút sự chú ý, đó là Cuadrado, "bom tấn" của đội khách khởi đầu sự nghiệp thi đấu tại nước Anh từ băng ghế dự bị. Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, tiền vệ người Colombia đã chuyển tới Chelsea với giá 27 triệu bảng.

Đoàn quân của Mourinho nhập cuộc khá bình tĩnh, tuy nhiên cũng chỉ mất có tám phút đội khách đã mở tỉ số. Phút thứ 8, Oscar băng lên ở bên phải rất mạnh mẽ rồi căng bóng vào trong cho Willians, tiền vệ người Brazil không ham dứt điểm mà chọc khe cho Hazard băng cắt từ bên trái vào dứt điểm, bóng chéo vào góc trái. Cú cứa lòng chân phải của Hazard quá hiểm, khiến Guzan chỉ còn biết đứng nhìn bàn thua.


Sau bàn thua các cầu thủ Aston Villa đẩy cao đội hình, họ không thể dồn ép được Chelsea tuy nhiên cũng tạo ra được một số đợt tấn công tiếp cận vòng cấm địa đối thủ. Dẫu vậy, trong những pha xử lý cuối cùng, đội chủ nhà thường xử lý thiếu chính xác. Trong khi đó, Chelsea đã chơi chậm hơn để nhử đối phương dâng cao sau khi có bàn mở tỉ số.

Phút 22, Matic cướp bóng trong chân của đối thủ và rồi tỉa xuống cho Oscar xâm nhập vòng cấm địa, ở góc sút khá hẹp nhưng tiền vệ người Brazil vẫn tung ra một cú sút đầy uy lực khiến Guzan phải đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc. Trong tình huống phạt góc sau đó, Cahill đánh đầu bóng chạm tay của Sissoko (có vẻ là cố ý dùng tay cản bóng), tiếc rằng Chelsea không được hưởng quả phạt đền.

Về cuối hiệp đấu thứ nhất, Aston Villa tấn công tốt hơn, họ đã khiến thủ thành Courtois của đội khách phải làm việc vất vả hơn, tuy nhiên vẫn chưa có sự đột phá thực sự trong lối chơi của đội chủ nhà. Trong khi đó, lối chơi "ru ngủ" đối phương của Chelsea đang có phần khiến chính họ "buồn ngủ", giai đoạn cuối trận Chelsea đã không có những đợt phản công tốt, tốc độ cao để giảm bớt áp lực cho hàng thủ.

Aston Villa nhập cuộc hiệp thi đấu thứ hai đầy mạnh mẽ và đến phút 48 họ đã gỡ hòa. Xuất phát từ quả phạt góc phải, Carles Gil đá phạt góc nhưng bóng bật lại tới vị của anh. Cầu thủ của Aston Villa đã có hàng loạt xử lý rất kỹ thuật rồi tạt bóng cắt mặt khung thành tới đúng vị trí của Okore ở gần phía cột dọc trái, công việc còn lại của Okore quá dễ dàng khi trước mặt anh là một khung thành trống rộng mở và không bị đối phương theo kèm.


Sau một vài phút chệch choạc sau bàn thua, Chelsea đã dâng cao đội hình tấn công, họ nhanh chóng đẩy được Aston Villa lùi về phía phần sân nhà. Liên tiếp trong hai phút 55 và 56, Willian tung ra hai cú dứt điểm khá giống nhau từ bên trái trung lộ, khu đầu vòng cấm địa. Bóng đều đi chìm và chệch cột dọc trí khá nguy hiểm. Ba phút sau, tiền vệ người Brazil đưa bóng cắt mặt khung thành nhưng ở bên trong Drogba không thể chạm chân vào bóng.

Khi hàng công của Chelsea còn đang loay hoay chưa biết cách để có thể lại làm rung lưới của Aston Villa thì hàng thủ đã lên tiếng hộ. Phút 66, Apzlicueta đi bóng từ bên trái xâm nhập vòng cấm ở sát đường biên ngang, cú tạt bóng đầu tiên của anh chạm người hậu vệ đội chủ nhà bị chặn lại, sau đó cầu thủ này rất nhanh chân để chuyền bóng chéo sang cho Ivanovic. Ở tư thế trống trải cách cầu môn chừng 10m, hậu vệ người Serbia thoải mái bắt vô lê đưa bóng vào góc trái nâng tỉ số lên 2-1.


Sau khi bị đối phương vượt lên dẫn trước lần thứ hai, lối chơi của Aston Villa đã không còn sắc như trước và huấn luyện viên Paul Lambert đã lần lượt tung Benteke và Scinclair vào sân nhưng khả năng gây đột biến của đội chủ nhà rất nhiều. Một phần khó khăn của đội chủ nhà đến từ việc Chelsea đã chủ động trở lại với lối chơi phòng thủ, họ hạ thấp đội hình để ngăn chặn những đường lên bóng của đối thủ một cách hiệu quả nhất.

Chelsea khống chế thế trận khá ổn, phút 80 Mourinho tung bản hợp đồng mới Cuadrado vào sân, khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân không giúp tiền vệ người Colombia thể hiện được điều gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua và Chelsea đã bảo toàn được chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Guzan, Hutton, Okore, Clark, Cissokho, Westwood, Delph, Cleverley (Sinclair 74′), Agbonlahor (Benteke 68′), Weimann (Cole 80′), Gil.

Goals: Okore 48′

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian (Cuadrado 80′), Oscar (Mikel 73′), Hazard; Drogba (Remy 64′).

Goals: Hazard 8′, Ivanovic 66′

Phù Sa