1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Italia thắng dễ dàng, Pháp chật vật giành 3 điểm

(Dân trí) - Nếu như Italia có chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước Montenegro nhờ công của Pirlo và Pazzini thì Pháp lại rất vất vả để giành 3 điểm trước Litva với tỷ số chung cuộc 1-0.

 
Kết quả loạt trận đêm qua VL
World Cup 2010 khu vực châu Âu

Bảng 1

Malta 0 - 3 Đan Mạch

Albania 0 - 1 Hungary

Bồ Đào Nha 0 - 0 Thụy Điển

 

Bảng 2

Luxembourg 0 - 4 Latvia

Moldova 0 - 2 Thụy Sỹ

Israel 1 - 1 Hy Lạp

 

Bảng 3

Bắc Ireland 3 - 2 Ba Lan

Slovenia 0 - 0 Czech

 

Bảng 4

Nga 2 - 0 Azerbaijan

Wales 0 - 2 Phần Lan

Đức 4 - 0 Liechtenstein

 

Bảng 5

Armenia 2 - 2 Estonia

TBN 1 - 0 Thổ Nhĩ Kỳ

Bỉ 2 - 4 Bosnia-Herzegovina

 

Bảng 7

Romania 2 - 3 Serbia

Litva 0 - 1 Pháp

 

Bảng 8

Síp 2 - 1 Georgia

Ireland 1 - 1 Bulgaria

Montenegro 0 - 2 Italia

 

Bảng 9

Hà Lan 3 - 0 Scotland

 
Montenegro 0-2 Italia (Pirlo 10’, Pazzini 73’)

 

Tại bảng 8 vòng loại World Cup 2010, trước sức ép bám đuổi của CH Ireland, Italia hiểu rằng chỉ có một chiến thắng trước Montenegro mới giúp họ giữ vững được ngôi đầu bảng trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào thứ Tư tới.

  

Và cho dù trong đội hình thiếu vắng những trụ cột như Mauro Camoranesi, Simone Perrotta, Gennaro Gattuso, Alberto Gilardino và Luca Toni vì chấn thương nhưng điều đó không quá ảnh hưởng tới sức mạnh của Italia.

 

Bằng bàn thắng sớm từ chấm 11m của Andreas Pirlo (phút 10) và một bàn của tuyển thủ lần đầu đá ở ĐTQG Pazzini, Italia đã có được trận thắng 2-0 khá nhẹ nhàng trước chủ nhà Montenegro.

 
Italia thắng dễ dàng, Pháp chật vật giành 3 điểm - 1

Montenegro (đỏ) không thể cản được bước Italia. (AP)
 

Khi chủ nhà Montenegro chưa thực sự vào guồng thì Italia sớm tận dụng lợi thế để có được bàn thắng. Phút thứ 10, bên cánh phải, Pirlo câu bóng bổng hiểm hóc. Trong pha nhảy lên tranh chấp với Iaquinta trong khu cấm địa, Batak đã dùng tay chơi bóng và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

 

Và từ cự ly 11m, Pirlo không phạm một sai lầm này để đưa đoàn quân Thiên thanh vượt lên dẫn trước 1-0 với cú sút điệu đà tung nóc lưới thủ thành Poleksic. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của tiền vệ AC Milan cho tuyển Italia.

  
Sau bàn thua sớm, Montenegro dồn lên tấn công. Phút 28, Vukcevic trả bóng thuận lợi để Jovetic tung cú sút cực mạnh buộc Gigi Buffon phải rất vất vả mới đẩy được bóng chịu quả phạt góc. Không dừng lại đó, phút 40, Vukcevic lọt xuống, đón cú tạt của đồng đội và đánh đầu cực mạnh. Đáng tiếc ở cự ly 6m, tiền đạo này lại kết thúc ra ngoài.
 
Italia thắng dễ dàng, Pháp chật vật giành 3 điểm - 2

Pazzini lập công trong lần đầu góp mặt cùng ĐT Ý. (AP)

 

Có lẽ tình huống nguy hiểm nhất mà chủ nhà Montenegro tạo được ở hiệp hai là ở phút 67. Boskovic thực hiện đường chuyền cắt mặt và loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Italia để Djalovic lao vào đệm lòng cận thành nhưng Buffon kịp dùng tay đẩy bóng cứu nguy bàn thua trông thấy.

 

Không tận dụng thành công tình huống đó, Montenegro đã phải trả giá khi phút 73, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Pirlo, Pepe thoát xuống bên cánh phải và chuyền bổng chuẩn xác để Pazzini lao vào đánh đầu chuẩn xác ấn định chiến thắng 2-0 cho Italia.

 

Bảng 8 sau lượt trận đêm qua

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Italia

13

5

4

1

0

8-2

2

Ireland

11

5

3

2

0

6-3

3

Bulgaria

4

4

0

4

0

3-3

4

Síp

4

4

1

1

2

4-5

5

Montenegro

2

4

0

2

2

3-6

6

Georgia

2

6

0

2

4

4-9

 

Litva 0-1 Pháp (Ribery 67’)

 

Chơi hoàn toàn lấn lướt chủ nhà Litva trong hầu hết 90 phút nhưng Pháp vẫn còn nguyên điểm yếu cố hữu dưới thời Domenech về khả năng tận dụng cơ hội cũng như khả năng triển khai tấn công khá rời rạc của mình. Rất may bàn thắng duy nhất của Franck Ribery trong hiệp hai đã giúp Pháp có được trận thắng 1-0 cùng 3 điểm trọn vẹn.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp nhanh chóng chiếm lĩnh khu trung tuyến nhưng với việc chủ nhà đổ bê tông sân nhà, Les Bleus không sao tìm được cách tiếp cận với khung thành đối phương. Mãi gần cuối hiệp một, từ quả phạt góc của Ribery, Toulalan có bóng ở khoảng cách gần, tuy nhiên tiền vệ này lại mắm môi mắm lợi sút ra ngoài rất đáng tiếc.

 

Phải tới phút 67, Gà trống Pháp mới khai thông được thế bế tắc. Pha phối hợp giữa Lassana Diarra và Yoann Gourcuff đã tạo điều kiện để Ribery tung ra cú dứt điểm cận chân. Dù thủ thành Zydrunas Karcemarskas đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ chạm nhẹ vào bóng, không thể cứu nguy cho Litva.

 

30 phút cuối trận, Litva cố gắng tận dụng các tình huống bóng chết nhằm khai thác điểm yếu không chiến của hàng phòng ngự áo xanh nhưng không có kết quả. 1-0 cũng là tỷ số chung cuộc trận đấu này.
 

Bảng 7 sau lượt trận đêm qua

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Serbia

12

5

4

0

1

12-5

2

Litva

9

5

3

0

2

6-4

3

Pháp

7

4

2

1

1

6-6

4

Áo

4

4

1

1

2

5-7

5

Romania

4

4

1

1

2

5-8

6

Faroe

1

4

0

1

3

1-5

 

Còn tại bảng 9, Hà Lan tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi có được chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Các pha lập công của Huntelaar (30’), Van Persie (45’) và Dirk Kuyt (77’ pen) đã giúp Cơn lốc màu Da cam có được chiến thắng 3-0 trước Scotland đêm qua.

 

Bảng 9 sau lượt trận đêm qua

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Lan

12

4

4

0

0

8-1

2

Iceland

4

4

1

1

2

4-6

3

Scotland

4

4

1

1

2

2-5

4

Macedonia

3

3

1

0

2

2-3

5

Na Uy

2

3

0

2

1

2-3

 

Vũ Phong