1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Italia không thể dự World Cup 2018: Đừng khóc cho Azzurri!

(Dân trí) - Những giọt nước của Buffon và các đồng đội có thể chạm tới trái tim của những người hâm mộ. Thế nhưng, người ta chỉ thương cảm với thủ quân của đội tuyển Italia, chứ chẳng khóc thương cho Azzurri. Họ xứng đáng bị loại.

“Dấu chấm hết” - dòng tít lớn ngay trên trang nhất của dòng nhật báo Gazzetta dello Sport. Nó đập vào mắt bất cứ ai và đủ để gây nỗi đau cho những người yêu mến đội tuyển Italia. Một dấu chấm hết đủ để tạo khoảng trống trong lòng. Lần đầu tiên sau 60 năm, Italia không thể góp mặt ở World Cup.

Italia lỡ hẹn với World Cup lần đầu tiên sau 60 năm
Italia lỡ hẹn với World Cup lần đầu tiên sau 60 năm

Sau trận đấu, Buffon nghẹn ngào cầu xin sự tha thứ của những người hâm mộ. Những đồng đội của anh cũng không kìm được những giọt nướ mắt. Họ đổ gục xuống sân, ngay tại thánh địa San Siro trước sự chứng kiến của hơn 8 vạn CĐV.

Thế nhưng, chứng kiến những gì Italia đã thể hiện, chẳng ai xót thương cho họ. Sau trận đấu, chính trung vệ Chiellini đã thừa nhận: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng Thụy Điển xứng đáng giành vé đi tiếp”.

Có một chi tiết đáng chú ý. Ngay trước trận đấu, tờ Gazzetta dello Sport đã tổ chức cuộc khảo sát về cơ hội đi tiếp của Italia. Trong đó, 75% CĐV không tin vào khả năng Azzurri sẽ giành chiến thắng trước Thụy Điển tại San Siro.

Vì đâu những người Italia ngoảnh mặt với đội tuyển? Điều đó cũng dễ trả lời. Trong suốt thời gian qua, HLV Ventura đã hứng chịu quá nhiều sự chỉ trích về chiến thuật từ những người hâm mộ ở mảnh đất hình chiếc Ủng.

Không chỉ thảm bại 0-3 trước Tây Ban Nha, Italia còn thi đấu nhạt nhòa trong các trận đấu với các đối thủ yếu hơn như Israel, Macedonia, Albania. Lối chơi 4-2-4 của cựu HLV Torino được cho có phần gượng ép và gây ra sự mất cân bằng.

Thế nhưng, ngay cả khi HLV Ventura buộc phải chuyển sang sơ đồ 3-5-2 (trước sức ép của dư luận) tình hình chẳng thế khá hơn. Như trận đấu với Thụy Điển vừa qua, Italia thi đấu vô cùng đơn điệu.

HLV Ventura chủ động sử dụng hai tiền đạo cao to là Immobile và Gabbiadini vào sân để chơi tạt cánh đánh đầu. Trong khi đó, tiền đạo đang có phong độ cao Insigne không mảy may được sử dụng phút nào. Sang hiệp 2, HLV Ventura tung nốt Belotti vào sân nhưng cũng chẳng thể thay đổi tình hình.

HLV Ventura là vấn đề của đội tuyển Italia?
HLV Ventura là vấn đề của đội tuyển Italia?

Có lẽ, cựu HLV Torino đã quên mất Thụy Điển là ai. Ông đã sử dụng chính lối chơi “sở đoản” của Italia để đối chọi với “sở trường” của Thụy Điển. Do đó, dù cầm bóng tới 76% thời lượng trận đấu và tung ra 27 cú dứt điểm nhưng số cơ hội của Italia chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thậm chí, HLV Ventura còn thể hiện sự khó hiểu khi muốn tung tiền vệ phòng ngự (De Rossi) vào sân trong bối cảnh đội nhà cần bàn thắng (cuối cùng, De Rossi đã nổi khùng vì quyết định này).

Có một câu quen thuộc khi người ta đứng trước thất bại: “Ngày mai trời lại sáng”. Liệu chăng bầu trời Italia có thể “sáng” trở lại sau đêm u ám tại San Siro? Hoàn toàn có thể! Bởi lẽ, nếu tính xuyên suốt vòng loại World Cup 2018, người ta có thể thấy, vấn đề chính của đội tuyển Italia nằm ở băng ghế huấn luyện. Có vẻ như HLV Ventura (người chưa bao giờ dẫn dắt đội bóng lớn) chưa đủ tầm để cầm quân ở Azzurri.

Italia không rơi vào tình cảnh “chảy máu nhân tài” và “khủng hoảng chiến thuật” như bóng đá Hà Lan. Họ vẫn sở hữu dàn cầu thủ trẻ đáng mơ ước như Jorginho, Donnarumma, Rugani, Belotti, Insigne, Verratti, Gagliardini… Họ đủ sức để thay thế dàn hảo thủ như Buffon, Pirlo, Chiellini, Barzagli, De Rossi. Tức là Italia có lực lượng kế cận.

Vấn đề ở chỗ, LĐBĐ Italia sẽ chọn ai để “gửi vàng”. Có lẽ, để vực dậy đội tuyển Italia cần một người bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm. Ancelotti là sự lựa chọn hợp lý!

H.Long