1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Iraq may mắn cầm hòa tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Đúng vào những giây cuối cùng, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã tuột chiến thắng trước Iraq. Với kết quả hòa 1-1, ĐTVN tiếp tục đứng thứ 3 bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á với 4 điểm, kém Iraq 1 điểm, kém Thái Lan 3 điểm.

Nếu như trận thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) tháng trước, đội tuyển Việt Nam bị chê tơi bời khi họ chơi không đường nét thì ở trận này, ngay cả những cổ động viên khó tính nhất cũng không thể chê trách thầy trò HLV Miura, dù rằng họ chỉ có một kết quả hòa ngay trên sân nhà. Đáng tiếc hơn, chiến thắng đã tuột khỏi tay ĐTVN ở những giây cuối cùng.

Không ai có thể chê lối chơi của ĐTVN (áo đỏ), ảnh: Gia Hưng
Không ai có thể chê lối chơi của ĐTVN (áo đỏ), ảnh: Gia Hưng

Việc tuyển Việt Nam mất điểm quả thật không may. Khi đồng hồ vượt quá phút bù giờ thứ 5, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Thanh Hiền vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và trọng tài ngay lập tức cho Iraq hưởng phạt đền. Younus thực hiện thành công quả 11m để đem lại kết quả hòa và một điểm quý giá cho đội khách.

Ngay từ đầu, HLV Miura đã cho các cầu thủ Việt Nam chơi chậm bên phần sân nhà để phòng thủ số đông. Lối chơi này phát huy hiệu quả tốt khi hệ thống phòng thủ của chúng ta thường xuyên bẻ gãy các đợt tấn công của đội khách từ khá xa vòng cấm địa. Trong phản công, đội tuyển Việt Nam có được nhiều pha bóng sắc nét. Nếu các chân sút của đội tuyển của chúng ta dứt điểm tốt hơn, tuyển Việt Nam có khoảng ba bàn thắng.

Iraq vượt trội về thể lực, nhưng rõ ràng ngay trong giai đoạn cuối trận, tuyển Việt Nam cũng không thua kém nhiều so với đối thủ. Điều đó cho thấy sự đúng đắn của HLV Miura khi ông đề cao việc rèn thể lực cho các tuyển thủ. Ngoài ra, trận đấu này, những miếng đánh phản công của Việt Nam thể hiện ý đồ chiến thuật rõ ràng, chứ không phải để cầu thủ thi đấu tự phát.

Mất điểm vào những giây cuối sau cả một quãng thời gian dài chơi đầy nỗ lực và thành công là rất đau đớn. Nếu chiến thắng Iraq, ĐTVN sẽ mở toang cánh cửa tới vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Việt Nam, bởi thắng Iraq sẽ tạo sự hưng phấn cho Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan rồi Đài Loan ở Mỹ Đình. Viễn cảnh ấy rất dễ xảy ra và với 12 điểm Việt Nam không cần quan tâm tới chuyến làm khách tới Iraq mà vẫn có vé đi tiếp. Giờ đây với 4 điểm, cửa đi tiếp sẽ khó khăn hơn cho ĐTVN.

 

ĐTVN đã thi đấu tốt trước Iraq, ảnh: Gia Hưng
ĐTVN đã thi đấu tốt trước Iraq, ảnh: Gia Hưng

Ở đội hình xuất phát, HLV Miura sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo Công Vinh - Hồng Quân để đối đầu với Iraq. Rõ ràng, nhìn qua thì thấy sơ đồ này không thiên về phòng thủ, nhưng với HLV Miura, người có triết lí “phòng thủ toàn đội và tấn công toàn đội” thì sơ đồ không ảnh hưởng nhiều tới ý đồ chiến thuật của ông.

Các cầu thủ chủ nhà khóa rất tốt những ngòi tấn công của Iraq, khiến họ bế tắc suốt quãng thời gian đầu trận. Cơ hội đáng kể đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút 20, bất ngờ là lại thuộc về đội chủ nhà. ĐTVN được hưởng quả đá phạt bên trái vòng cấm địa, Huy Toàn treo bóng tầm thấp và Công Vinh lao xuống đánh đầu đưa bóng cắt chéo cầu môn ra ngoài. Nếu băng vào sớm hơn để tiếp bóng vừa tầm, Công Vinh hoàn toàn có khả năng ghi bàn ở tình huống này.

Tới phút 25, Trọng Hoàng băng lên ở cánh phải nhận bóng, anh che chắn khéo léo không cho hậu vệ đối phương áp sát, cản pahs. Tiền vệ đang thi đấu cho Bình Dương dẫn bóng đi ngược trở lại và bất ngờ chuyền xẻ nách giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương cho Công Vinh băng xuống nhận bóng đối mặt với thủ thành Abbas. Công Vinh nhẹ nhàng đưa bóng vào góc phải hạ gục Abbas mở tỉ số trận đấu.

Iraq may mắn cầm hòa tuyển Việt Nam - 3

Bảy phút sau bàn mở tỉ số, Việt Nam suýt có bàn thứ hai. Công Vinh lao lên bên trái nhận đường chuyền của đồng đội, anh qua mặt hậu vệ đối phương, xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang cho Mạc Hồng Quân. Tiền đạo số 17 của ĐTVN đảo bóng qua một hậu vệ đối phương và dứt điểm băng chân trái, bóng đi vọt xà. Quá đáng tiếc, nếu Hồng Quân dứt điểm ngay sau đường chuyền của Công Vinh, hoặc sau khi đảo bóng anh chuyền sang phải nơi một đồng đội đang đứng trống trải thì cơ hội ăn bàn sẽ rất cao.

Chơi nhạt nhòa, cuối hiệp một và đầu hiệp 2, Iraq thay liền hai người. Bước vào hiệp hai, sức ép của Iraq tăng, đội khách thường xuyên sử dụng bóng bổng. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam cản phá rất tốt. Những tình huống cố định của Iraq cũng rất nguy hiểm khi họ có được nhiều cầu thủ có khả năng sút phạt giỏi. Nhưng thủ thành Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tuyệt vời, anh đã không có dưới năm lần cản phá các tình huống có thể trở thành bàn thắng của đối phương.

Cũng phải nói thêm rằng các cầu thủ Iraq dứt điểm vô duyên ở trận này. Phút 74, Saad đánh đầu cận thành ra ngoài và phút 86 vẫn là cầu thủ cầu thủ số 21 này dứt điểm ra ngoài từ cách khung thành chừng 5m, trực diện cầu môn, một pha đá ra ngoài khó hơn đá vào trong. Phút bù giờ thứ nhất, Karrar đã đánh đầu cắt chéo khung thành ra ngoài từ pha tạt bóng ở bên trái vào.

Tuy nhiên vận may đã không mãi ngoảnh đầu với Iraq. Phút bù giờ thứ 6, Thanh Hiền vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền. Younus thực hiện chính xác quả phạt 11m để ghi bàn quân bình tỉ số, đồng thời giật về một điểm quý giá cho Iraq.

Iraq may mắn cầm hòa tuyển Việt Nam - 4

Đội hình xuất phát

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh; Tiến Thành, Tiến Duy, Xuân Thành, Thanh Hiền; Huy Toàn, Duy Mạnh, Huy Hùng, Trọng Hoàng, Công Vinh, Hồng Quân

Iraq: Abbas, Mustafa Nadhim, Yaser Kasim, Ali Adnan, Justin, Ahmed, Mahmood, Sameh, Salam Shakhir, Ismael, Saad.

Vĩ Giang