1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Inter - Thiên đường còn xa!

Đêm 2/10 trên sân Delle Alpi, Juve đã chỉ cho đối thủ nặng ký Inter Milan thấy rằng: Khó! Thậm chí rất khó nếu muốn lật đổ ngôi vị số 1 của ''Bà đầm già''. Giấc mơ đoạt Scudetto của đội bóng áo sọc xanh - đen vì thế có thể kéo dài nhiều hơn 16 năm...

Trước đại tiệc derby Italia, nếu Inter được trông chờ bao nhiêu thì sau tiếng còi mãn cuộc, nỗi thất vọng bao trùm nhiều bấy nhiêu. Sự hụt hẫng lộ rõ trên gương mặt các tifosi, những người trong cuộc và cả những ai kỳ vọng một cuộc ''nổi loạn'' của Inter trong mùa giải Serie A năm nay.

 

Rốt cuộc, ''hoàng đế'' Adriano và đồng đội không làm được gì cả, thậm chí là một bàn danh dự trong lần viếng thăm trọng đại này. Tất cả những gì các học trò HLV Mancini phô diễn trước nhà ĐKVĐ là sự bế tắc trong lối chơi và thua kém về tinh thần!

 

Inter gục ngã, đánh mất mình vào những thời điểm quyết định, đã từ lâu không còn là chuyện lạ. Nhưng việc để thua trắng trong dáng vẻ đầy khí phách, lòng tự tin lẫn tham vọng trên một sân đấu niềm vui thường thuộc về mình thì quả là trớ trêu! Một sự trớ trêu làm chúng ta liên tưởng đến nụ cười như mếu của ông chủ Moratti!

 

12 điểm sau 5 vòng đầu tiên, kém Juve xếp nhất số điểm của 1 trận thắng, Inter lần đầu tiên vượt lên trên cả người anh em Milan về cơ may tiến xa. Giấc mơ Scudetto dồn nén trong 16 năm của Milan xanh vì thế chỉ trực bùng lên mạnh mẽ.

 

Sự gắn kết hơn thường lệ trong lối chơi, đầu tư có phần đúng hướng cộng thêm những chiến thắng trước mùa giải, trong đó có chiếc Siêu Cúp QG (thắng Juve 1-0), Inter đã mở ra hi vọng không chỉ cho bản thân mà với cả Serie A.

 

Và người ta chờ đợi cuộc trở lại ngôi vị của một cái tên lớn lận đận và kém duyên suốt nhiều năm qua: Inter Milan. Nhưng Juve đã không cho phép Inter bay bổng và ảo tưởng thêm nữa. Chỉ cần 34 phút, các học trò của Capello đã chỉ cho Inter thấy họ đang ở đâu trong bản đồ bóng đá Italia.

 

Ý chí vững vàng, chơi một thứ bóng đá sắc sảo đến tinh ranh, ĐKVĐ Juve khẳng định một đẳng cấp khác hẳn Inter, đưa đội bóng này trở về nỗi ám ảnh xưa cũ: thiếu bản lĩnh để trở thành một ông lớn đích thực dù có trong tay một dàn ''sao'' hùng hậu.

 

Vì thế, HLV Mancini không tránh khỏi việc chuyển từ thái độ tự tin sang bối rối và cảm nhận rõ áp lực đang ập tới. Biết rằng còn quá nhiều việc phải làm cho Inter trên đường tìm kiếm vinh quang nhưng Mancini sẽ bắt đầu từ đâu đây hay vẫn cứ loay hoay trong bộn bề mà chưa biết đến bao giờ tìm ra lời giải đáp?

 

''Chúng tôi thua vì không có khát vọng chiến thắng như Juve. Đáng ra chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế...'', một sự thừa nhận hàm chứa trong ấy cả thái độ bất lực và tiếc rẻ của HLV Mancini. Rõ ràng, ông biết ''bệnh'' của Inter nhưng tìm ra phương cách nào để chữa chóng khỏi nhất thì dường như, ở chính bản thân nhà cầm quân này chưa đủ ''uy'' để hành động.

 

Inter cần một người dày dạn, quyết liệt hơn thế, ''cáo già'' như Capello chẳng hạn. Hãy nhớ lại, mùa giải 2000/01, ông Capello đã làm ''náo loạn'' thành Rome như thế nào với chiến tích Scudetto đầu tiên mang về cho Roma sau 18 năm. Khi Roma còn Capello, Cassano ngổ ngáo cũng trở nên dễ bảo hơn rất nhiều...

 

Hẳn nhiên, ông chủ Moratti và bản thân HLV Mancini cũng ý thức rất rõ ''điều kiện cần'' trên nhưng họ chấp nhận thử thách. Lối đi của Inter vì thế mà cũng trở nên khó khăn và khắc nghiệt hơn. Vượt qua thử thách lớn là sự lôi cuối đầy ma lực cho bất cứ ai.

 

Duy có điều, với một đội bóng luôn cần lên giây cót và hun đúc về tinh thần như Inter, lựa chọn của Moratti, cơ may ''thắng'' là không cao nếu không muốn nói là thất bại luôn trực chờ. Thế nên, sẽ không ngoa sau trận thua toàn diện trước Juve, chúng ta phán rằng, đường đến vinh quang của Inter còn xa và chông chênh lắm!

 

Theo B.K

Vietnamnet