1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Inter Milan: 3-4-3, sơ đồ “chết chóc”

(Dân trí) - Sơ đồ 3-4-3 của Gasperini đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và một lần nữa, nó lại khiến những Interista phải ôm hận khi thua tức tưởi Palermo trong trận đấu hôm qua…

3-4-3, “thiên đường” trong…mơ

Sau một mùa giải đầy ắp danh hiệu dưới thời HLV Mourinho, dường như Chủ tịch Moratti muốn đội bóng hướng tới cái đích… “hoàn hảo”. Danh hiệu thôi là chưa đủ, ngài tỷ phú mơ mộng nhiều hơn thế. Đội bóng của ông phải đá “đẹp” bằng mọi giá.


Inter Milan: 3-4-3, sơ đồ “chết chóc” - 1

Chủ tịch Moratti đang cố xây dựng một Inter hào hoa

Đó là lý do ông sẵn sàng kéo Leonardo (một người mang dòng máu Milan) ngồi trên băng ghế huấn luyện đội bóng. Và rồi, “một nửa” giấc mơ của Moratti đã đến. Inter từ một đội bóng “xù xì” dưới thời Mourinho (hay phần nào đó là Benitez) đã trở thành “cỗ máy mua vui” không hơn không kém dưới bàn tay Leo. Danh hiệu cũng có đấy! Nhưng đó chỉ là Coppa Italia, một danh hiệu mang tính chất an ủi nhiều hơn là để khuếch trương.

Scudetto, danh hiệu đã gắn bó cùng Inter trong 5 năm qua đã chuyển sang tay AC Milan. Không có gì bào chữa cho thấy bại này của nửa Xanh thành Milan khi họ thua đối thủ trực tiếp AC Milan một cách tâm phục khẩu phục. Tại Champions League, họ bị loại tức tưởi bởi…Schalke (tổng tỷ số 7-3). Ai đó, có thể đổ lỗi cho kẻ phá hoại Benitez nhưng rõ ràng, lỗi của Leo (cùng lối đá tấn công) cũng không nhỏ.

Năm nay, khi Leo ra đi, “giấc mơ” cống hiến của Chủ tịch Moratti lại được tiếp nối bằng “món hàng rẻ tiền” mang tên Gasperini. Sơ đồ 3-4-3, những tưởng đã bị “xóa sổ” trong bóng đá đỉnh cao, nay lại được mang ra để…phục hưng Inter.

Cứ như vậy, cơn mộng mị của Inter tiếp nối trên thị trường chuyển nhượng khi hầu hết những tân binh cập bến Giuseppe Meazza là những cầu thủ có thiên hướng tấn công (Zarate, Forlan, Alvarez, Castaignos, Andrea Poli…). Trong khi đó, vị trí trung vệ (nơi cần tới 3 cầu thủ) lại không có sự bổ sung nào trong bối cảnh Materazzi ra đi, Chivu, Cordoba thi đấu thiếu ổn định. Thậm chí, Inter tự tin đến nỗi họ “dám” chia tay cả chân sút số 1 Eto’o (suýt chút nữa tiễn nốt cả Maicon lẫn Sneijder).


Inter Milan: 3-4-3, sơ đồ “chết chóc” - 2

Lối chơi tấn công của Gasperini có quá nhiều bất ổn

“Thiên đường trong mơ” 3-4-3 của Gasperini bước vào mùa giải này với quá nhiều bất ổn trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Nhưng dường như, HLV này không mảy may tới điều đó, thậm chí, ông sẵn sàng đẩy cả Sneijder lên ghế dự bị trong trận đấu hôm qua để tin dùng “ông lão” Stankovic.

3-4-3, hiện thực “chết chóc”

Trận thua bẽ mặt trước Palermo ngày hôm qua dường như chỉ là “bản copy” những trận thua trước đó của Inter. Phải khẳng định, Palermo chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Inter (kể cả khi được thi đấu trên Renzo Barbera), nhất là ở mùa giải này khi họ chia tay gần nửa đội hình chính năm ngoái với những Pastore, Bovo, Nocerino, Sirigu…).

Có vẻ như Gasperini không biết rút kinh nghiệm những trận thua trước đó. Hàng thủ của Inter vẫn còn đó những cái tên sáng giá như Samuel, Lucio (và cả lão tướng Zanetti) nhưng chứng kiến trận đấu này (và nhiều trận đấu trước đó) người ta mới thấy xót xa cho hàng phòng ngự trứ danh mà “người đặc biệt” từng xây dựng.

Rất nhiều lần, Samuel, Lucio để “quên” những “sát thủ” Micoli, Hernandez, Ilicic bên phía Palermo. Với đẳng cấp vốn có, bộ ba này (đặc biệt là Micoli) chẳng thể nào từ chối. Bàn thắng cũng đến như một điều tất yếu. Bên cạnh đó, vẫn còn đó những lỗ hổng chết người ở hai biên khi Jonathan cùng Nagamoto lên cao.


Inter Milan: 3-4-3, sơ đồ “chết chóc” - 3

Bản lĩnh của Inter đang là dấu hỏi lớn khi họ tiếp tục bị lội ngược dòng

Ở hàng tiền vệ, Cambiasso, “vua thu hồi bóng” ngày nào đã biến mất trước hàng tiền vệ của Palermo. Một Stankovic quá già yếu không thể là trợ thủ đặc lực của tiền vệ người Argentina. Tuyến giữa mỏng manh của Nerazzurri không những không giúp đội bóng này chiếm lĩnh thế trận mà khả năng phòng ngự của họ cũng đang được đặt dấu hỏi lớn!

Vấn đề cũng xuất hiện ở hàng tiền đạo. Bộ ba lý tưởng Forlan – Milito – Zarate không thể tìm tiếng nói chung. Thậm chí, cầu thủ được kỳ vọng nhất, Zarate phải rời sân chỉ sau đúng…34 phút (và được Goal đánh giá là cầu thủ tệ nhất trận).

Không những vậy, yếu kém còn tới ngay trong cách chỉ đạo, điều chỉnh trận đấu của tướng Gasperini. Ở vào thế không thể dứt điểm trận đấu, HLV này vẫn một mực “cất” Pazzini trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, “lão tướng” Stankovic (luôn tỏ ra yếu sức) lại được chơi trọn 90 phút trận đấu.

Bản lĩnh của Inter cũng là điều được nhắc tới. Phải khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên, đội bóng này bị lội ngược dòng. Trước đó, trong trận Siêu Cup Italia và trận giao hữu mới đây với Chievo, họ phải hứng chịu điều này. Không phải Inter không có “cửa” thắng khi họ vươn lên dẫn trước tới 2 lần trong trận đấu này nhưng sau đó, họ dễ dàng để đối thủ vượt lên.

Sau trận đấu này, HLV Gasperini và “sơ đồ chết chóc” 3-4-3 của ông đang hứng chịu “làn sóng” phản đối dữ dội từ những CĐV Inter. Mặc dù đây mới là trận đấu đầu tiên, chưa thể kết luận được điều gì nhưng nếu cứ chơi thế này, khả năng Nerazzurri trắng tay ở mùa giải này (chứ chưa nói tới việc không được dự Champions League) đang hiển hiện trước mắt.

Vòng đấu kế tiếp, thày trò Gasperini sẽ có trận đấu được dự đoán là khó khăn trước AS Roma (đội bóng cũng đang khủng hoảng). “Giông bão” đang chực nổi lên tại nửa Xanh thành Milan, nếu tiếp tục trắng tay ở trên sân nhà này, khả năng Gasperini trở thành HLV đầu tiên ở Serie A bị sa thải là rất lớn!

H.Long