1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Iniesta: "Đừng chờ đợi một cuộc... dạo chơi tại Glasgow"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Vừa phải hứng chịu thất bại đầu tiên của mùa giải tại Liga, binh đoàn xứ Catalan lại phải hành quân tới Glasgow để gặp chủ nhà Rangers đang hừng hực khí thế và tiền vệ Iniesta hiểu rõ mối đe doạ tiềm tàng đang chờ đón Barcelona.</P>

Hiện Barca và Rangers đang chia sẻ ngôi đầu bảng E với cùng 6 điểm sau hai trận toàn thắng và cuộc đọ sức đêm nay có ý nghĩa rất quan trọng bởi đội giành chiến thắng sẽ tiến một bước dài tới cánh cửa lọt vào vòng sau.

 

Việc Rangers đang “chệm chễ” cùng Barca trên ngôi đầu thực sự là một điều khá bất ngờ với nhiều người bởi ngoài đội bóng TBN, bảng E còn có sự hiện diện của hai tên tuổi “đáng gờm” khác là ĐKVĐ Ligue 1 Olympique Lyon và ĐKVĐ Bundesliga Stuttgart. Vậy mà, thày trò Walter Smith đã vượt qua Stuttgart 2-1 ở trận mở màn trước khi tạo nên một “cú shock” thật sự khi hạ knock - out Lyon, đội bóng chơi khá ấn tượng tại Champions League ở những mùa giải gần đây, với tỷ số 3-0.

 

Phong độ thuyết phục của đội bóng Scotland rõ ràng hiến Barcelona không khỏi lo ngại trong chuyến làm khách đêm nay, nhất là khi họ vừa lần đầu tiên phải nếm “vị đắng” tại Liga sau thất bại 1-3 trước Villarreal và tinh thần cũng như thể lực không ở trạng thái cao nhất.

 

“Đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng và khó khăn, bởi Rangers có lối chơi theo kiểu Anh truyền thống vốn đòi hỏi rất nhiều thể lực. Nếu chúng tôi không điều chỉnh được nhịp độ của mình, chúng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối từ đội chủ nhà”, Iniesta nhận định.

 

Iniesta: "Đừng chờ đợi một cuộc... dạo chơi tại Glasgow" - 1

Barry Ferguson và các đồng đội đã sẵn sàng đón tiếp Barca

Tuy có dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn nhưng thày trò Frank Rijkaard đang gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về vấn nạn chấn thương và “virus FIFA”. Đa số các trụ cột của đội bóng xứ Catalan đều vừa trải qua những trận đấu quốc tế mệt mỏi, mà hậu quả là thất bại tại El Madrigal, và một danh sách những “thương binh”. Bên cạnh những Zambrotta, Marquez, Yaya Toure, Edmilson và Eto’o vốn đã “ngồi chơi xơi nước” lâu lâu thì Deco là cái tên mới nhất gia nhập danh sách này do chấn thương cơ đùi.

 

Về phía đội chủ nhà, đội trưởng Barry Ferguson, người được coi là “linh hồn” của Rangers cũng tuyên bố Barca đừng nghĩ tới một cuộc “dạo chơi” tại Glasgow đêm nay.

“Rõ ràng Barcelona là một trong những CLB lớn nhất thế giới nhưng không đội bóng nào là không thể bị đánh bại. Tuy họ có những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Ronaldinho, Messi hay Henry… nhưng Rangers tự tin sẽ chiến đấu một trận… ra trò”.

 

Chưa biết lời “đe doạ” đó của Ferguson sẽ được anh cùng các đồng đội thể hiện ra sao trên sân cỏ nhưng với Barca, cảnh giác là không thừa bởi đội bóng Scotland vừa có bước chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc đọ sức đêm nay: hạ “kình địch” Celtic 3-0 tại giải VĐQG Scotland.

 

H.N