1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Iker Casillas: Người hùng và tội đồ

(Dân trí) - Sự hiện diện của Iker Casillas trong khung gỗ đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục là đề tài gây tranh cãi. Thủ quân của La Roja chưa hẳn đánh mất bản năng của một người gác đền xuất sắc song lại không thể duy trì được sự tập trung cao độ.

Thế hệ vàng đã làm nên những chiến tích vĩ đại cho bóng đá Tây Ban Nha, trong đó có Iker Casillas, đã đến thời điểm lụi tàn. Sau thất bại thảm hại tại World Cup 2014, HLV Vicente Del Bosque thực hiện cuộc cách mạng nhân sự mạnh mẽ. Những cầu thủ đồng trang lứa với thủ quân Real Madrid phần lớn đều không còn hiện diện trong đội hình La Roja.

Puyol đã giải nghệ, Xavi và Xabi tuyên bố chia tay đội tuyển, còn Capdevila, Senna hay David Villa thì hết thời, gần như không còn cơ hội được triệu tập lên tuyển. Tuy nhiên, Casillas vẫn hiện diện trong khung gỗ, phần vì đặc thù tuổi nghề thủ môn cao hơn và phần vì tầm ảnh hưởng của một tượng đài. Nếu chỉ xét dựa trên yếu tố chuyên môn, có lẽ thủ quân của Real Madrid đã “ra rìa” từ lâu.

Casillas
không còn đem đến sự an tâm trong khung gỗ
Casillas không còn đem đến sự an tâm trong khung gỗ

Ở độ tuổi 33, đáng lẽ Casillas vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao ít nhất từ 3-5 năm nữa. Tuy nhiên, những sóng gió tại Bernabeu đã khiến Casillas đã không còn là chính mình, người được người hâm mộ phong thánh (San Iker) sau những màn cứu thua xuất chúng trên con đường chinh phục Cúp vàng thế giới của Tây Ban Nha vào năm 2010.

Chưa cần đề cập tới phong độ phập phù trong màu áo Real Madrid hay màn trình diễn tệ hại ở Brazil, trận thua muối mặt trước Slovakia vừa qua đủ để Del Bosque phải cân nhắc lại lựa chọn của ông trong khung gỗ. Sẽ quá nặng nề nếu ví Casillas như thứ ung nhọt tại đội tuyển Tây Ban Nha. Anh vẫn có những pha cứu thua ngoạn mục chứng tỏ tài năng của một người gác đền xuất sắc. Đó là tình huống phản xạ xuất sắc cản pha cú dứt điểm cận thành của tiền đạo đối phương.

Tuy nhiên, Casillas có lẽ là đại diện tiêu biểu nhất cho thứ tàn dư của một thời vàng son còn sót lại trong đội tuyển Tây Ban Nha. Đẹp đẽ nhưng thiếu hiệu quả. Bằng chứng là thủ quân của Real Madrid không đem đến sự an tâm trong suốt 90 phút thi đấu bởi sự thiếu tập trung. Điển hình như pha bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên của La Roja. Cú sút của Juraj Kucka không quá hiểm hóc nhưng Casillas lại đoán sai hướng bóng một cách rất nghiệp dư.

Phong độ tệ hại của Casillas khiến nhiều người nghĩ đến De Gea, thủ thành đang thi đấu rất xuất sắc trong màu áo Manchester United. Tuy vậy, Del Bosque có dám loại Casillas, người giữ vai trò thủ quân tại đội tuyển Tây Ban Nha để lựa chọn De Gea hay không lại là vấn đề khác. Xuyên suốt sự nghiệp cầm câm, “ngài râu kẽm” nổi tiếng là vị chiến lược gia lành tính. Hơn nữa, Del Bosque lại có mối quan hệ thầy trò rất tốt đẹp với Casillas.

Raul đã phải
rời khỏi Bernabeu khi Real Madrid cải tổ
Raul đã phải rời khỏi Bernabeu khi Real Madrid cải tổ

Vĩ thanh

Những madridista chắc hẳn chưa thể quên cái ngày “chúa nhẫn” Raul tuyên bố chia tay Real Madrid để gia nhập Schalke 04. Khoảnh khắc nỗi buồn phủ kính cả thánh địa Bernabeu. Thậm chí nhiều CĐV không tiếc lời chỉ trích sự vô tình của ban lãnh đạo đối với một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid.

Nhưng thực tế thời điểm bấy giờ Raul không còn là “hoàng tử của thành Madrid” trên sân cỏ nữa. Anh đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, bản năng săn bàn của một chân sút thượng thặng vẫn còn nhưng không thể đáp ứng những đòi hỏi về chiến thuật như các đồng đội trẻ (C.Ronaldo, Benzema hay Higuain). Và Raul chọn cách ra đi để chinh phục miền đất mới và mãi là hoàng tử của thành Madrid.

Không còn sự hiện diện của Raul (và cả Guti), Real Madrid cải tổ sâu rộng lực lượng để rồi đánh bại Barca, trở lại ngôi vương La Liga lẫn hoàn tất giấc mơ La Decima. Bóng đá hay cuộc sống là như vậy. Đôi lúc cái cũ kỹ tuy đẹp và vẫn còn hữu dụng nhưng phải gạt bỏ khi không phù hợp với hệ thống mới, tư duy mới và con người mới.


Duy Khánh