Ngày tập trung thứ 3 của ĐTVN:

Hứng khởi trước giờ khởi hành

(Dân trí) - Buổi tập diễn ra hào hứng và quyết liệt trước sự chứng kiến của các quan chức cấp cao VFF và đông đảo phóng viên thể thao.

8h sáng, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn cùng các quan chức VFF đã có mặt tại TT HLTTQG I - Nhổn để thăm hỏi và động viên toàn đội. Sau cuộc trao đổi nhanh với HLV Riedl, BLH và các cầu thủ, ĐT đã triển khai buổi tập cuối cùng trước giờ lên đường sang Nhật Bản.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, không khí của buổi tập rất nghiêm túc nhưng cũng không thiếu tiếng cười từ cả thầy và trò. Sau màn khởi động, đội chia là hai nửa bắt đầu bài tập chuyền bóng.

 

Bên lề:

 

HLV cũng… bị lật cổ chân:

 

Trong khi chỉ đạo cho 4 thủ môn luyện tập bắt bóng bổng, HLV thủ mon Phạm Văn Hùng hứng chí “biểu diễn” một pha volley khá điệu nghệ. Kết quả là bóng vào lưới, còn HLV Hùng bị lật cổ chân phải chăm sóc “tại trận”.

 

HLV Riedl khen cầu thủ bằng tiếng Việt:

 

Trong quá trình tập luyện, HLV người Áo rất hay trêu đùa các cầu thủ. Đặc biệt, ông thường nhắc nhở, động viên các tân binh và không tiếc lời khen Như Thành bằng những tính từ tiếng Việt nghe khá “ngộ”: “Tot” (Tốt), “Duoc day” (Được đấy).

 

TM Dương Hồng Sơn không đi Nhật?

 

Sau khi bắt xong hiệp 1 trận đấu tập, TM Dương Hồng Sơn xách giày lại chào HLV Riedl để lên phòng trước. Bất ngờ, ông Riedl hỏi lại: “Có đi Nhật với đội không?” làm Hồng Sơn ngớ người mãi một lúc mới biết mình bị ông thầy “xỏ mũi”.

Khác với các buổi tập trước, hôm nay cả đội phải tập theo một giáo án khá nặng về thể lực, với hai bài tập chủ yếu là phối hợp trong phạm vi hẹp và chia đội thi đấu đối kháng.

 

Trong bài tập đầu tiên, 4 thủ môn được tập riêng dưới sự hướng dẫn của HLV thủ môn Phạm Văn Hùng, các cầu thủ còn lại chia làm hai đội, tập bài phối hợp chuyền bóng ít chạm trong sân nhỏ.

 

Bài tập thứ hai, các cầu thủ chia làm hai đội thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Đội hình 1 gồm TM Hồng Sơn; các hậu vệ Minh Thiện, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển; các tiền vệ Bảo Khanh, Minh Chuyên, Đình Luật, A Huỳnh; hai tiền đạo Công Vinh, Minh Phương. Đội hình hai gồm các cầu thủ còn lại, ngoại trừ 3 cầu thủ vẫn phải tập riêng là Được Em, Thanh Bình và Hồng Minh.

 

Với yêu cầu đá dưới 3 chạm, các cầu thủ phải di chuyển liên tục và tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh. Trong hiệp 1, đội 1 chiếm ưu thế và ghi được 2 bàn nhờ công của Công Vinh.

 

Nhưng trong hiệp 2, đến lượt đội 2 giành thế trận và san bằng tỷ số 2-2. Đề phòng việc các học trò hăng hái quá mức, HLV Riedl không ngớt hò hét từ ngoài sân: "No tackling, no tackling!" (Không vào bóng - PV).

 

Hứng khởi trước giờ khởi hành - 1

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói chuyện với A Huỳnh (Ảnh: H.K).

 

 

Trao đối với các PV, HLV Riedl không giấu được vẻ hài lòng, mặc dù vẫn còn khá “cay cú” với BTC ASIAD 15 về việc phải gút danh sách quá sớm. Ông phủ nhận ý kiến cho rằng đội 1 sáng nay chính là đội hình chính thức của ĐTVN tại Capital Cup và Agribank Cup tới.

 

Đêm nay, toàn đội sẽ bay sang Nhật Bản để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại nước bạn. Dự kiến (mặc dù chưa có lịch tập cụ thể), đội sẽ thi đấu với 2 đối thủ hạng ba (JFL) của Nhật Bản trong chuyến tập huấn này.

 

Ngày 6/10, đội sẽ trở về VN để chuẩn bị cho Capital Cup (10 - 14/10). 

Hồng Kỹ