1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Huấn luyện viên - Nỗi buồn người Anh

Sau nhiều vụ bê bối, cuối cùng LĐ BĐ Anh quyết định chia tay Eriksson và lập nhóm tuyển chọn chịu trách nhiệm tìm HLV mới dẫn dắt đội tuyển Anh sau World Cup 2006. Tuy nhiên điều này không hề đơn giản khi các ứng cử viên nội đều tỏ ra "yếu thế" trước HLV đương nhiệm về thành tích...

Trong lúc này, không ít CĐV Anh đang đòi hỏi FA phải chọn một HLV nội. Để ủng hộ cho quan điểm của mình, họ khẳng định Anh không thiếu HLV giỏi như Stuart Pearce, Alan Curbishley, Sam Allardyce hay Steve McClaren...

 

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra: Đã có bao nhiêu HLV người Anh từng có kinh nghiệm trận mạc tại Champions League? Thật đáng buồn vì nếu viết ra giấy, người ta chỉ cần mặt sau của một con tem; còn nếu dùng ngón tay để đếm, người ta chỉ cần một bàn tay đeo chiếc găng đấm bốc (tức là chỉ có hai ngón!).

 

Vâng, câu trả lời là hai và càng đáng buồn hơn vì chẳng người nào trong số họ dẫn dắt một câu lạc bộ (CLB) ở Premier League.

 

Đó là số liệu thống kê đáng xấu hổ với người Anh, vốn vẫn tự hào tổ quốc mình là quê hương bóng đá, nhất là khi chính các CĐV Anh cũng có thể dễ dàng kể tên các HLV người Italia thường xuyên dự Champions League.

 

Người Anh càng đau lòng hơn khi biết Đức cũng sản sinh ra một HLV (Otmar Hitzfeld) từng hai lần giành Champions League tại hai CLB khác nhau và bây giờ dù đang "nghỉ hưu" vẫn được đồn liên hệ với chiếc ghế HLV đội tuyển Anh. Thậm chí, ngay cả những nước như Bồ Đào Nha và Thụy Điển cũng đang xuất khẩu các HLV vào Anh.

 

Huấn luyện viên - Nỗi buồn người Anh  - 1
 

Những HLV nội như Curbishley hay Peace

đều không có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu 

 

Giải Premier League của Anh được xếp ngang hàng với Serie A và Primera Liga của Tây Ban Nha và thậm chí mùa giải này họ có đến năm đại diện dự Champions League. Chỉ có điều bói cũng không ra được một HLV người Anh nào.

 

Ngược lại Pháp chỉ có ba đại diện dự Champions League, nhưng có đến ba HLV góp mặt. Sau vòng bảng, Lille của HLV Claude Puel bị bật bãi của Manchester United, nhưng Arsene Wenger (Arsenal) và Gerard Houllier (Lyon) vẫn còn trụ lại. Ngoài ra, Pháp còn nhiều HLV khác, như Paul Le Guen và Didier Deschamps, giàu kinh nghiệm tại Champions League.

 

Kể từ khi Howard Wilkinson đưa Leeds giành chức vô địch Anh năm 1992 đến nay, chưa có một HLV người Anh nào tái lập thành tích ấy. Anh, quốc gia từng sản sinh ra những HLV nổi tiếng và vốn có tiếng là bảo thủ, hiện chỉ còn biết trông cậy vào những HLV ngoại.

 

Năm CLB dẫn đầu Premier League hiện nay đều được dẫn dắt bởi các HLV ngoại. Trong top 10 CLB tại Premier League cũng chỉ có bốn CLB được các HLV người Anh dẫn dắt. Tổng cộng tại Premier League hiện có 10 HLV ngoại, chiếm 50%.

 

Huấn luyện viên - Nỗi buồn người Anh  - 2
 

Dù khá "kiêu căng" nhưng Mourinho vẫn buộc 

người khác phải nể trọng bởi những thành tích mà ông có  

 

Chẳng phải ngẫu nhiên Chelsea lại chọn Jose Mourinho và trả ông này mức lương cao nhất thế giới (5 triệu bảng) bởi HLV người Bồ Đào Nha này từng đưa Porto giành liên tiếp Cup UEFA và Champions League.

 

Rafa Benitez được Liverpool gửi gắm niềm tin sau khi đưa Valencia giành Cup UEFA và ngay mùa giải đầu tiên HLV người Tây Ban Nha này đã đem về chiếc Cup Champions League.

 

Sven-Goran Eriksson được FA thuê vì đã giành được các danh hiệu vô địch quốc gia ở ba nước khác nhau. Trong bối cảnh ấy, thử hỏi FA sẽ hướng đến đâu, châu Âu hay nước Anh, để tìm người thay Eriksson?

 

Anh vẫn sản sinh ra những HLV giỏi. Ngoài bốn HLV như đã nói ở trên còn có thể kể thêm Paul Jewell và Alan Pardew, đang gặt hái thành công tại hai CLB mới thăng hạng Wigan và West Ham. Jewell sớm thu hút sự chú ý với sự thăng tiến bất ngờ của Wigan cho dù cuộc cách mạng thầm lặng mà Pardew tiến hành tại West Ham xứng đáng được ca ngợi nhiều hơn.

 

Vấn đề là làm thế nào để một trong số họ, chứ đừng nói đến Bryan Robson (CLB West Bromwich) và Steve Bruce (CLB Birmingham) có thể được trải nghiệm Champions League?

 

Câu trả lời trong lúc này, và cả trong tương lai gần, là điều đó rất khó xẩy ra cho dù Arsenal có nguy cơ lần đầu tiên dưới thời Wenger không giành được suất dự Champions League qua đường Premier League.

 

Trong lễ ra mắt tại Chelsea, Mourinho đã tuyên bố: "Tôi xin lỗi nếu hơi kiêu căng, nhưng Chelsea đang có một HLV hàng đầu. Tôi là HLV vô địch châu Âu. Tôi nghĩ rằng mình là một người đặc biệt".

 

Dù những lời nói đó có thể khó lọt tai người Anh thì họ vẫn cứ phải nghe bởi suy cho cùng đến bao giờ Anh mới có một HLV dám đưa ra những tuyên bố như vậy?

 

Theo Trí Cường

Netnam