1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

HP.HN nan giải bài toán tiền vệ trụ

Việc không có một tiền vệ trụ đúng nghĩa và sung sức khiến HP.HN luôn phải chịu những cú "phản đòn" đau đớn...

Kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp, chưa bao giờ HP.HN tìm được một tiền vệ trụ đúng tầm.

 

Mùa bóng năm ngoái, nhất là vào giai đoạn cuối, khi các tiền đạo ngoại như Da Silva, Dos Santos... cũng tỏ ra mệt mỏi và không còn duy trì được sức ép thường xuyên ở phía trên thì điểm yếu ở khoảng trống trước hàng phòng ngự của HP.HN lập tức hiện nguyên hình.

 

Đội bóng của HLV Trần Bình Sự đã phải cố gắng đến tột cùng (và bằng nhiều cách) mới có thể trụ hạng thành công ở một vị trí khiêm tốn.

 

Hồi đó, trong đội hình HP.HN có khá nhiều tiền vệ như Quang Trường, Đức Lam, Hồng Việt, Hồng Nam, Thanh Thế, Đình Duy... và cả Denilson người Brazil (giai đoạn một là Correira), nhưng không ai có khả năng thu hồi bóng cũng như chống lại những đợt lên bóng của đối phương từ xa hiệu quả.

 

Chính vì vậy, mỗi khi bị tấn công hoặc phản công, khung thành của Esele (hoặc Mạnh Dũng) luôn bị đặt ngay vào tình trạng "báo động khẩn cấp".

 

Tiếp quản HP.HN đầu mùa bóng năm nay, HLV Vương Tiến Dũng nhanh chóng nhìn ra "tử huyệt" này. Với một lực lượng hạn chế cả về số lẫn chất, ông Dũng đành phải tìm cách vá víu.

 

Ông đẩy trung vệ dập Văn Lưu lên đá trụ, rồi lại thử tiếp Quang Trường. Cả hai lão tướng đều tỏ ra lúng túng trong vai trò mới.

 

Đến lượt hậu vệ biên Đình Quý, rồi Toni Lê Hoàng. Ông Dũng lại lắc đầu. Đình Quý được trả về cánh sở trường, còn cầu thủ người Ba Lan gốc Việt hiểu được tình cảnh của mình liền tự nguyện rời CLB sau ít tuần thử việc.

 

Các phương án "nội" đều không ăn thua, ông Dũng có ý chờ đợi rất nhiều vào loạt "hàng ngoại" mà lãnh đội hứa hẹn sẽ mang về. Nhưng rốt cuộc, các anh chàng đến từ lục địa đen đều khăn gói ra đi, còn trong số 4 cầu thủ Brazil được chấp nhận, chẳng ai có sở trường đá trụ.

 

May mắn cho HP.HN là trước giờ khai mạc giải, Như Thuần - một cầu thủ tưởng như sắp giải nghệ đến nơi - nhận lời mời của ông Dũng. Qua một vài trận đá tập, cựu trung vệ Thể Công được tín nhiệm ngay vào vị trí mà cả đội không ai đủ sức gánh vác. 

 

Tuy nhiên, trông chờ quá nhiều vào Như Thuần hoá ra lại là gánh nặng cho anh. Dốc sức thi đấu vài ba trận đầu mùa, cộng thêm Cúp quốc gia, Thuần dính ngay một chấn thương khiến anh phải nghỉ hàng tháng trời ròng rã.

 

Trong thời gian đó, lần lượt Văn Lưu, rồi Wagner Oliveira được giao nhiệm vụ tiền vệ trụ. Song dĩ nhiên, phải chơi "trái cựa", các cầu thủ này đều chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình. 

 

Một điều thuận lợi là trong các trận đấu đó, sức tấn công của HP.HN rất mạnh mẽ, và nó giúp khoả lấp đi điểm yếu chết người.

 

Nhưng mối nguy hiểm đã lờ mờ hiện ra, khi đội bóng Thủ đô để TMN.CSG chọc thủng lưới đến 3 lần, và ít nhất 2 trong số đó có lỗi phòng thủ từ xa. 

 

Sau khi nghỉ một vòng, HP.HN trở lại sân Bình Dương và cũng để thua chóng vánh 3 bàn. Tuy vậy, họ không ghi được 4 bàn như đã làm với TMN.CSG, nên đành chấp nhận một kết quả thảm hại, đúng vào thời điểm đang ở trên mây.

 

Mấu chốt trong thất bại ấy là gì? Chính là Như Thuần. Cầu thủ này vừa lành vết thương đã được tung ngay vào đá trụ - một vị trí đòi hỏi sự sung mãn về thể lực và cảm giác bóng chính xác.

 

Tất nhiên là hàng tiền vệ Bình Dương đã không khó khăn gì để vượt qua Như Thuần, xộc thẳng vào trước cầu môn như chỗ không người. Một thất bại cay đắng nữa của ông Dũng trước Lê Thuỵ Hải.

 

Rút kinh nghiệm, ở trận đấu tiếp theo gặp Đà Nẵng, ông Dũng đẩy Thuần về đá trung vệ, còn Văn Lưu chơi cao hơn một chút.

 

Nhưng HLV Trần Vũ của Đà Nẵng cũng chẳng phải tay vừa. Bàn thắng đầu tiên mà đội bóng sông Hàn có được ngay ở phút thứ 3 chính là nhờ đánh thẳng vào khu vực do hai cầu thủ này quản lý.

 

Suốt trong hiệp 1, HP.HN hoàn toàn thất bại trong công tác tổ chức phòng thủ. Văn Lưu bị Hồng Minh và Thanh Phúc (từ cánh phải dạt vào) hành hạ liên tục, trong khi 90% các pha tranh chấp Như Thuần thất bại trước Almeida.

 

Chỉ thua thêm 1 bàn trong tình huống cố định (từ lỗi của thủ môn ra lố) là quá nhẹ nhàng cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

 

Công bằng mà nói, trong tay ông Dũng có một hàng hậu vệ không đến nỗi tệ. Tiến Dũng được coi là một trong số những trung vệ nội chơi hay nhất kể từ đầu mùa.

 

Tuấn Anh tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái, còn Hồng Nam và Sỹ Vinh cũng ở mức chấp nhận được. Nhưng tất cả đều trở thành... ngớ ngẩn bất cứ lúc nào nếu không được hỗ trợ từ hàng tiền vệ.

 

Sau trận thua Đà Nẵng, HLV họ Vương chỉ biết thở dài. Ông bảo rằng đã làm hết cách để xoay sở, lấy chỗ này đắp vào chỗ kia, nhưng hiềm một nỗi "con người chỉ có vậy thôi".

 

Thế thì nguy cho HP.HN thật, nếu họ không thể tìm ra một người đá trụ. Từ chỗ đứng đầu bảng, nay HP.HN chỉ còn cách đội chót cùng có 4 điểm. Mà dốc trượt phía trước dường như lại cứ dài ra...

 

Theo Anh Đức

Vietnamnet