1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Hojlund: "Tôi không có ý chế giễu khi ăn mừng giống Ronaldo"

Quyết Thắng

(Dân trí) - Rasmus Hojlund đã có màn trình diễn ấn tượng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp tuyển Đan Mạch đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở lượt đi tứ kết Nations League sáng ngày 21/3.

Phút 78 của trận đấu, Đan Mạch tổ chức tấn công, sau pha phối hợp nhịp nhàng ở khu vực trung lộ bóng được đưa sang cánh phải rồi Andreas Skov Olsen chuyền ngang cho Hojlund đệm cận thành xé toang mảnh lưới của thủ môn Diogo Costa.

Hojlund: Tôi không có ý chế giễu khi ăn mừng giống Ronaldo - 1

Ronaldo đứng từ xa chứng kiến Hojlund thực hiện màn ăn mừng theo phong cách của mình (Ảnh: Getty).

Sau khi ghi bàn, Hojlund chạy về phía góc khán đài bật nhảy xoay người ăn mừng giống với cách của Ronaldo hay làm, trong khi đội trưởng của Bồ Đào Nha đứng từ xa chứng kiến với vẻ thất vọng.

Nhiều ý kiến cho rằng pha ăn mừng của Hojlund chẳng khác gì đang xát muối vào lòng chính thần tượng của mình. Tuy nhiên, chia sẻ với Sport TV sau trận đấu tiền đạo của Man Utd phân trần: "Tôi làm điều đó không phải để chế giễu anh ấy. Đó là sự tôn trọng.

Ronaldo có tác động rất lớn đến sự nghiệp bóng đá của tôi, thật tuyệt vời khi được đối đầu với thần tượng của mình, điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha là điều gì đó mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi.

Còn nhớ vào năm 2011, lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến Ronaldo ghi bàn từ một quả đá phạt sau đó anh ấy thực hiện pha ăn mừng thương hiệu. Tất cả đều khiến tôi ấn tượng và kể từ đó tôi trở thành một người hâm mộ CR7".

Hojlund và Ronaldo cũng từng có khoảng thời gian trở thành đồng đội khi tiền đạo người Bồ Đào Nha trở lại thi đấu cho Man Utd vào mùa hè 2021. Tuy nhiên ở lần tái hợp này, CR7 chỉ gắn bó một năm rưỡi, ghi 27 bàn qua 54 trận, không đoạt thêm danh hiệu nào.

Hojlund: Tôi không có ý chế giễu khi ăn mừng giống Ronaldo - 2

Rasmus Hojlund ăn mừng để tri ân thần tượng (Ảnh: Daily Maill).

Màn trình diễn của CR7 ở trận này cũng mờ nhạt, anh đá trọn 90 phút, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Siêu sao người Bồ Đào Nha chạm bóng 30 lần, chuyền chính xác 24 đường, nhưng chỉ có một cú sút chệch mục tiêu.

Bàn thắng duy nhất của Hojlund đã giúp Đan Mạch có được lợi thế trước trận lượt về trên sân Jose Alvalade (Bồ Đào Nha) ngày 24/3.