1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Porto, Liverpool ung dung giành vé vào tứ kết

(Dân trí) - Dù hòa không bàn thắng trước Porto trên sân nhà ở trận lượt về vòng 1/8, nhưng với thắng lợi 5-0 ở lượt đi nên Liverpool vẫn ung dung giành tấm vé vào tứ kết Champions League...

Sau chiến thắng giòn giã tới 5-0 ở trận lượt đi tại Bồ Đào Nha, Liverpool đã cầm chắc tấm vé vào tứ kết Champions League, bởi thế trận lượt về chỉ còn là thủ tục. Với lợi thế sân nhà, Liverpool có quyền chơi giữ chân và huấn luyện viên Jurgen Klopp không giấu giếm ý định đó. Trước trận đấu, chiến lược gia người Đức khẳng định, ông sẽ thay đổi vài ba vị trí.

Ngôi sao hàng đầu của Liverpool - Mohamed Salah đã không có mặt trong đội hình xuất phát, đá thay anh là Lallana. Với lợi thế sân nhà, Liverpool vẫn có được thế trận tốt trước Porto, nhưng thật đáng tiếc trong một ngày vô duyên, các chân sút của Liverpool lại không thể ghi bàn, bất chấp việc Salah được vào sân ở hiệp thi thay thế Mane.


Thủ thành Karius lao ra ngăn chặn cầu thủ Majeed Waris của Porto dứt điểm

Thủ thành Karius lao ra ngăn chặn cầu thủ Majeed Waris của Porto dứt điểm

Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 62% thời gian, tung ra 13 lần dứt điểm, 5 lần bóng trúng cầu môn của đối thủ. Mặc dù chỉ kiểm soát bóng có 38% thời gian, nhưng Porto cũng có số lần dứt điểm lên tới 9, đáng tiếc hàng thủ của Liverpool cũng ngăn chặn hiệu quả nên chỉ có 1 lần bóng trúng khung gỗ của thủ thành Karius.

Có chút thất vọng cho người hâm mộ Liverpool bởi đội bóng của họ không giành chiến thắng trên sân nhà, nhưng nỗi buồn này không đáng kể. Với lợi thế 5-0 ở lượt đi, các cầu thủ Liverpool có quyền thi đấu giữ chân bởi cuối tuần tới đội bóng vùng Merseyside sẽ phải làm khách tại sân của MU, vì thế họ không dại gì bung sức ở trận cầu "vô bổ" trước Porto.

Như vậy, Liverpool đã giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 5-0 và giành tấm vé vào tứ kết cùng với Real Madrid, đội đã vượt qua PSG. Liverpool là một trong năm đội bóng của Anh có mặt tại vòng 1/8 Champions League và họ trở thành đại diện đầu tiên của xứ sương mù giành vé vào vòng tám đội mạnh nhất.


Salah được thi đấu khoảng 15 phút cuối trận và anh chỉ có một lần dứt điểm

Salah được thi đấu khoảng 15 phút cuối trận và anh chỉ có một lần dứt điểm

Với lợi thế thắng đậm ở lượt đi nên dù được thi đấu trên sân nhà song các cầu thủ Liverpool khởi đầu khá chậm chạp. Mãi tới phút 18, đội chủ nhà mới tạo được tình huống gây nguy hiểm đầu tiên cho đố thủ. Mane băng xuống đệm bóng ngay vạch năm mét từ quả tạt của đồng đội ở bên phải vào, đáng tiếc anh tiếp bóng không tốt nên trái bóng đi ra ngoài cầu môn.

Tiền đạo người Senegal không có duyên ghi bàn ở trận đấu này. Phút 33, Milner chuyền bóng khôn khéo để loại bỏ hậu vệ Porto cho Mane nhận bóng bên phải trong vòng cấm địa. Tiền đạo số 19 của đội chủ nhà dứt điểm quyết đoán bằng chân phải, bóng vượt qua tầm với của thủ thành Casillas, nhưng lại dội cột dọc bật ra.

Không đầy hai phút sau, dưới sức ép của cầu thủ Liverpool nên tham gia trong tình huống đá phạt, hậu vệ của Porto đánh đầu từ trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc. Một tình huống thót tim cho thủ thành Casillas, nếu bóng đi thấp hơn chút nữa thì khả năng cao anh cũng không thể cản phá kịp.


Ings thất vọng sau khi không thể ghi bàn vào lưới Porto

Ings thất vọng sau khi không thể ghi bàn vào lưới Porto

Sau hiệp một "ru ngủ" khán giả, hai đội chơi tích cực hơn trong hiệp hai với những tình huống triển khai tấn công và dứt điểm nhiều hơn về phía cầu môn của nhau. Tuy nhiên, các chân sút hai bên lại không hề biết chắt chiu cơ hội, dù cả thủ thành Casillas và Karius đều phải làm việc liên tục nhưng họ đều không phải đối diện với những tình huống nguy hiểm thực sự.

Cơ hội ghi bàn tốt nhất của Liverpool tới ở phút 88, Salah tạt bóng từ bên trái trung lộ vào trung tâm vòng cấm địa. Rất vừa tầm cho Ings lao vào đánh đầu, nhưng thủ thành Casillas phản xạ xuất sắc để cản phá thành công. Tiền đạo của Liverpool tiếp tục dứt điểm bồi từ góc hẹp sau đó nhưng không qua được hậu vệ đội khách. Không thể ghi bàn, Liverpool chấp nhận hòa trên sân nhà.

Đội hình thi đấu

Liverpool (4-3-3): Karius 7; Gomez 6.5, Matip 6, Lovren 6.5, Moreno 6; Can 6.5 (Klavan 80), Henderson 6, Milner 6.5; Lallana 7, Firmino 6 (Ings 62, 6), Mane 6 (Salah 74, 6.5)

Porto (4-2-4): Casillas 7; Pereira 6, Felipe 7.5, Reyes 7, Dalot 6; Torres 6.5, Andre 6 (Oliveira 62, 6); Costa 6.5, Aboubakar 6 (Paciencia 80), Waris 6.5, Corona 6 (Ricardo 68, 6)

Phù Sa