1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HN.ACB đi vào “tọa độ chết”

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chơi khá hay và có được bàn mở tỷ số ở những phút bù giờ trong hiệp 1 nhưng sự chùng xuống ở hiệp 2 khiến HN. ACB để TMN.CSG ghi đến 2 bàn thắng. Lội ngược dòng với tỷ số 2-1, đồng thời đẩy đội bóng Hà Nội đi vào tọa độ chết.</P>

Hiệp 1 nghèo nàn và khá nhạt về chuyên môn của cả hai đội, dù HN-ACB có bàn thắng mở tỉ số ở phút 45 +1 của Mbabazi từ cú đá bồi  sau pha bắt bóng không dính của Hoàng Duy. Sự nghèo nàn tới từ việc TMN-CSG lóng ngóng trong triển khai bóng còn HN-ACB, có nỗ lực nhưng lực quá yếu.

 

Tuy nhiên sang hiệp 2, trận đấu bất ngờ trở nên căng thẳng và vượt ngoài “kịch bản” ban đầu của những khán giả thích nghi ngờ khi  có đủ cả bàn thắng, phản ứng của hai bên và cả… võ thuật.

 

Sau 45 phút đầu tiên chơi không tốt, hiệp 2 các cầu thủ TMN-CSG đã chơi nỗ lực hơn rất nhiều. Phút 68  pha phối hợp ở cánh phải giữa Trung Kiên và Ngũ Chí Thắng, đội trưởng của Thép- Cảng treo một đường bóng loại hoàn toàn hàng phòng ngự HN.ACB để Trần Văn Tuấn băng lên và hạ Đức Thắng, gỡ hòa 1-1.

 

Đặt dấu ấn trong bàn thắng san bằng tỷ số, cầu thủ người Nam Định còn buộc khán giả trên sân nhắc đến mình khi kiến thiết cho đồng đội ghi bàn thứ 2. Đó là một phối hợp khá mẫu mực, ở phút 84. Gabriel đi bóng từ giữa sân rồi chuyền bóng cho Trung Kiên, tiền vệ này không cần hãm bóng mà đệm lòng, bóng vừa tầm để Gabriel băng vào nã cú đại bác xé lưới Đức Thắng, đồng thời ấn định tỷ số  2-1 cho TMN.CSG.

 

Tỷ số trên bảng điện tử dừng lại ở 2-1 nhưng không khí “nóng bỏng” trên sân thì vẫn tiếp tục. Đỉnh điểm là màn trình diễn… võ thuật của tiền đạo Trindade (TMN-CSG) với cầu thủ Nguyễn Thanh Hải của HN-ACB (phút 70) khi trả đũa pha vào bóng của Thanh Hải. Kết quả cả hai cầu thủ này phải nhận 2 thẻ đỏ và rời sân.

 

Từ những phút này trở đi, trọng tài chính Trần Khánh Hưng trở thành tâm điểm chỉ trích của cả hai bên và khán giả trên sân với nhiều pha xử lý gây tranh cãi. Thậm chí, đến cả một người có tiếng là “trật tự” ở trên băng ghế chỉ đạo của TMN-CSG là ông Lê Quang Nhật- trưởng đoàn bóng đá CLB TMN-CSG cũng không giữ nổi bình tĩnh và ra ngoài phản ứng khá gay gắt  trọng tài.

 

Mặc dù HN-ACB cố gắng vùng lên, tuy nhiên lực của họ không đủ để tránh một kết quả buồn. Để thua trận này HN.ACB cùng người anh em HPHN cùng “nắm tay nhau” hướng về… hạng Nhất.

 

T.Y