HLV U23 Timor Leste: "Tôi hy vọng sẽ thấy tuyển Việt Nam ở World Cup"

Kim Anh

(Dân trí) - U23 Timor Leste dù rất cố gắng nhưng vẫn nhận thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam trên sân Việt Trì. Sau trận đấu, HLV Fabio Maciel da Silva đánh giá cao chất lượng bóng đá Việt Nam.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Fabio Maciel da Silva của U23 Timor Leste chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng để U23 Timor Leste có thành tích tốt tại giải. Trước khi chào tạm biệt Việt Nam, tôi rất tự hào về các học trò.

Chúng tôi gặp phải rất nhiều đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp có trình độ vượt trội. Gần 3 năm qua, Timor Leste không có giải đấu nào thực sự tốt để tôi chọn cầu thủ.

HLV U23 Timor Leste: Tôi hy vọng sẽ thấy tuyển Việt Nam ở World Cup - 1

HLV Fabio Maciel da Silva đánh giá cao U23 Việt Nam (Ảnh: Hoàng Việt).

Trước trận đấu, tôi chuẩn bị cho học trò rất nhiều tình huống cố định cũng như bẫy việt vị để ứng phó với U23 Việt Nam. Tôi vui vì sự chuẩn bị của tôi đã phát huy hiệu quả, dù thua cả 4 trận".

HLV Fabio cũng không quá buồn vì U23 Timor Leste thua U23 Việt Nam: "Tôi đã muốn các học trò cầm bóng để chơi bóng. Thật điên rồ nếu đặt ra mục tiêu lớn mà chúng tôi biết không thể thực hiện được.

Bóng đá là cả một quá trình cần hoàn thiện. Cầu thủ Timor Leste không được như Việt Nam, họ còn rất trẻ, thể hình nhỏ bé, còn cầu thủ Việt Nam thì toàn chơi chuyên nghiệp".

"Thuyền trưởng" U23 Timor Leste so sánh giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia: "Bóng đá Việt Nam và Indonesia có sự khác biệt lớn. Bóng đá Indonesia có lối chơi chậm rãi hơn, còn Việt Nam có chất lượng cầu thủ tốt, lối chơi tập thể tốt.

Tôi ấn tượng với cầu thủ số 9 (Tiến Linh) và số 17 (Mạnh Dũng) tạo ra nhiều cơ hội, gây khó khăn cho chúng tôi, số 14 (Hoàng Đức) chơi rất xuất sắc (cậu ấy không ra sân ngày hôm nay). Cách cậu ấy di chuyển và chuyền bóng vô cùng ấn tượng.

Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam phát triển và đạt thứ hạng cao ở châu Á. Tôi hy vọng một ngày sẽ được thấy Việt Nam ở sân chơi World Cup. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân Việt Nam, họ đã tiếp đón nồng nhiệt chúng tôi trong suốt giải đấu này".

Cuối cùng, HLV U23 Timor Leste tự hào về các học trò: "Để các cầu thủ ở trình độ nghiệp dư và còn đang đi học dự SEA Games là sự chênh lệch trình độ rất lớn. Nhưng những gì các học trò của tôi thể hiện ở các trận vừa qua đều rất đáng tự hào. Tôi hy vọng ở các kỳ SEA Games tới, U23 Timor Leste sẽ có kết quả tốt hơn".

HLV U23 Timor Leste: Tôi hy vọng sẽ thấy tuyển Việt Nam ở World Cup - 2

HLV Fabio Maciel da Silva tự hào về màn trình diễn của cầu thủ U23 Timor Leste (Ảnh: Hoàng Việt).

U23 Timor Leste đã chơi phòng ngự chắc chắn và khó chịu, khiến U23 Việt Nam bất lực trong hiệp 1. Đoàn quân HLV Park Hang Seo cũng tạo ra được vài cơ hội, nhưng đều dứt điểm vô duyên.

Tuy nhiên sang hiệp 2, đội chủ nhà đã thể hiện được bộ mặt khác. U23 Việt Nam chơi tấn công thanh thoát hơn và có được hai bàn thắng từ các pha đánh đầu của Văn Tùng, Hồ Thanh Minh.

Đánh bại U23 Timor Leste 2-0, U23 Việt Nam có được 10 điểm và kết thúc bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 với vị trí dẫn đầu. U23 Indonesia (9 điểm) đứng thứ hai và cũng góp mặt ở bán kết.

HLV U23 Timor Leste: Tôi hy vọng sẽ thấy tuyển Việt Nam ở World Cup - 3

Hạ Timor Leste, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng