HLV U23 Malaysia: "Thua U23 Việt Nam không có gì phải tiếc nuối"

Kim Anh

(Dân trí) - Thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở hiệp phụ, U23 Malaysia tan vỡ giấc mơ vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Sau trận đấu, HLV Brad Maloney thừa nhận U23 Việt Nam quá mạnh.

U23 Việt Nam hạ gục U23 Malaysia nhờ bàn thắng duy nhất của Tiến Linh

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Brad Maloney không giấu được vẻ buồn bã khi U23 Malaysia thất bại: "Các học trò của tôi đã nỗ lực tuyệt vời trong 120 phút, tôi tự hào về họ. Chúng tôi có ít ngày nghỉ hơn U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh và chiến thuật rất hay. Họ có nền tảng thể lực tốt. Thua một đối thủ như vậy U23 Malaysia không có gì phải tiếc nuối".

HLV U23 Malaysia: Thua U23 Việt Nam không có gì phải tiếc nuối - 1

Bàn thắng của Tiến Linh khiến U23 Malaysia tan vỡ giấc mơ vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến lược gia người Australia chia sẻ về chiến thuật phòng ngự của U23 Malaysia trong suốt 120 phút: "U23 Việt Nam xứng đáng là đội bóng hay nhất giải lần này, họ chơi với chiến thuật rất tốt. Nhưng tôi nhắc lại U23 Malaysia không phải là đội hình tốt nhất.

Thủ môn của chúng tôi chưa hồi phục chấn thương. Ngoài ra U23 Malaysia có nhiều cầu thủ chưa hồi phục thể lực, do chúng tôi được nghỉ ít ngày hơn".

HLV Maloney so sánh không khí ở sân Thiên Trường (Nam Định, nơi U23 Malaysia đá vòng bảng) với sân Việt Trì (Phú Thọ) ngày hôm nay: "Tôi và các học trò rất vui vì được trải nghiệm bầu không khí tại đây, đó là điều tuyệt vời trong bóng đá.

Chúng tôi đã được tích lũy kinh nghiệm ở SEA Games 31 trước khi bước vào giải U23 châu Á. U23 Malaysia đã được thi đấu với các đội mạnh nhất giải và chúng tôi là một trong 4 đội mạnh nhất. U23 Malaysia có nhiều cầu thủ chấn thương, nên tôi sẽ có sự bổ sung nhân sự cho giải U23 châu Á sắp tới".

HLV U23 Malaysia: Thua U23 Việt Nam không có gì phải tiếc nuối - 2

Cầu thủ U23 Malaysia buồn bã sau thất bại trước U23 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

U23 Việt Nam đã vấp phải một U23 Malaysia chơi phòng ngự đầy chặt chẽ trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đoàn quân HLV Park Hang Seo áp đảo liên tục, tạo ra vài cơ hội nhưng dứt điểm không thành công sau 90 phút.

Sang hiệp phụ, U23 Việt Nam chơi bình tĩnh và đến phút 111, Hùng Dũng đá phạt để Tiến Linh bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 nghẹt thở cho U23 Việt Nam trước U23 Malaysia ở bán kết SEA Games 31.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình vào 19h00 ngày 22/5. Trong khi đó, U23 Malaysia sẽ gặp U23 Indonesia ở trận tranh HCĐ vào lúc 16h00.

HLV U23 Malaysia: Thua U23 Việt Nam không có gì phải tiếc nuối - 3