1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

HLV U17 Indonesia xấu hổ vì đội nhà… "chơi đá ma", gây ức chế CĐV

H. Long

(Dân trí) - Trong bối cảnh U17 Indonesia chủ động chuyền qua chuyền lại ở khu vực sân nhà để giữ tỷ số hòa trước U17 Australia, HLV Nova Arianto thừa nhận cảm thấy xấu hổ.

Ở lượt đấu cuối cùng tại vòng loại giải U17 châu Á, U17 Indonesia đã hòa U17 Australia với tỷ số 0-0. Kết quả này giúp đội bóng xứ Vạn đảo giành vé lọt vào vòng chung kết giải U17 châu Á khi nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

HLV U17 Indonesia xấu hổ vì đội nhà… chơi đá ma, gây ức chế CĐV - 1

U17 Indonesia chủ động chuyền bóng qua lại kể từ phút 60 trở đi để giữ kết quả hòa trước U17 Australia (Ảnh: PSSI).

Dư luận Ấn Độ (đội bóng bị loại vì kết quả của U17 Indonesia) cũng như cổ động viên (CĐV) Indonesia đã không ngớt lời chỉ trích lối chơi của đội bóng này. Kể từ phút 60 trở đi, U17 Indonesia hầu như chỉ "chơi đá ma" với những đường chuyền qua chuyền lại ở khu vực sân nhà để hướng tới tỷ số hòa.

Tài khoản Negiashish viết trên Twitter: "Đội U17 Ấn Độ lẽ ra đã có thể tự quyết định vận mệnh của mình nhưng chúng ta lại phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U17 Indonesia và U17 Australia. Cuối cùng, chúng ta đã chứng kiến U17 Indonesia thi đấu đầy xấu hổ".

Phát biểu sau trận đấu, HLV U17 Indonesia, Nova Arianto, thừa nhận cảm thấy xấu hổ trước lối chơi của đội nhà. Tuy nhiên, điều quan trọng là U17 Indonesia đã hoàn thành mục tiêu của mình.

HLV U17 Indonesia xấu hổ vì đội nhà… chơi đá ma, gây ức chế CĐV - 2

HLV Nova Arianto thừa nhận cảm thấy xấu hổ vì lối chơi của đội nhà (Ảnh: PSSI).

HLV Nova Arianto cho biết: "Về trận đấu, thành thực mà nói, tôi cảm thấy xấu hổ với lối chơi của U17 Indonesia. Nhưng đó là điều chúng tôi phải chấp nhận vì tấm vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á.

Tôi hiểu rằng chỉ cần một kết quả hòa, U17 Indonesia sẽ giành tấm vé đi tiếp. Do đó, tôi cảm thấy rất khó xử khi U17 Australia vượt trội hơn về chất lượng cầu thủ. Chúng tôi chấp nhận chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Và điều không mong đợi đã xảy ra khi U17 Australia cũng chơi phòng thủ. Họ không tấn công nên chúng tôi phải tiếp tục ở lại sân nhà để chờ đợi. Khi U17 Australia tấn công, Indonesia mới phản công.

Tôi cảm thấy xấu hổ nhưng nếu thua thì chúng tôi sẽ bị loại. Do đó, tôi phải chịu đựng sự xấu hổ và không gây sức ép lên các cầu thủ. Đó là điều không ổn. Các cầu thủ ở trên sân cũng cảm thấy như vậy".

Cần nói thêm rằng, U17 Việt Nam cũng chủ động "chơi đá ma" như vậy để cầm hòa U17 Yemen trong trận đấu tối qua. Điều đó giúp chúng ta giành tấm vé tham dự vòng chung kết giải U17 châu Á.

Giải U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3/4/2025 tại Saudi Arabia. Đáng chú ý, 8/16 đội bóng tham dự sẽ giành vé dự World Cup U17. Điều đó mở ra cơ hội rất lớn cho U17 Việt Nam và U17 Indonesia tham dự giải đấu cấp độ thế giới.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm