1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Solskjaer nói gì sau khi Pogba đá hỏng phạt đền?

(Dân trí) - Pogba đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau trận đấu với Wolves sau khi đá hỏng phạt đền khiến MU mất chiến thắng. Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Solskjaer vẫn lên tiếng bênh vực cậu học trò.

Ở phút 68 trận đấu giữa Wolves và MU (khi tỷ số là 1-1), Quỷ đỏ được hưởng quả phạt đền. Dù vậy, trên chấm 11 mét, Paul Pogba lại không thực hiện thành công, khiến cho MU đánh rơi chiến thắng đáng tiếc.

HLV Solskjaer nói gì sau khi Pogba đá hỏng phạt đền? - 1

Pogba thực hiện không thành công quả phạt đền

Sau khi bỏ lỡ cơ hội bằng vàng giúp Quỷ đỏ chiến thắng, Pogba đã hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ những người hâm mộ CLB. Thậm chí, không ít người còn muốn tống khứ Pogba càng sớm càng tốt.

Dù vậy, phát biểu trong buổi họp báo, HLV Solskjaer vẫn lên tiếng bảo vệ cậu học trò. Chiến lược gia người Na Uy cho biết: “Đôi khi, các cầu thủ cảm thấy tự tin rằng họ sẽ ghi bàn và thế là họ nhận trách nhiệm đá phạt đền.

Pogba đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho đội bóng. Tôi tin tưởng cậu ấy. Đáng tiếc rằng trong tình huống đó, thủ môn Rui Patricio của Wolves đã có một pha cản phá rất hay.

Tất nhiên, quả phạt đền đó là cơ hội rõ ràng để chúng tôi giành chiến thắng. Tôi phân công Rashford hoặc Pogba là những người nhận trách nhiệm đá phạt đền. Ai tự tin hơn thì người đó nhận trách nhiệm. Dù sao, việc đá hỏng phạt đền không phải là lỗi của riêng ai. Thủ môn của đối phương cũng xuất sắc”.

Khi được hỏi liệu có sự thay đổi nào trong việc phân công đá phạt đền hay không, HLV Solskjaer đáp: “Không, tôi chẳng có thay đổi gì cả. Hai cầu thủ Pogba và Rashford đều rất tự tin. Tuần trước Rashford vừa ghi 1 bàn thắng từ chấm phạt đền. Đến tuần nay, Pogba cũng có sự tự tin như vậy. Chỉ là cậu ấy thiếu may mắn thôi. Do đó, tôi vẫn sẽ giao cho họ sút phạt đền”.

Sau vòng 2 Premier League, MU đang xếp thứ 4 với 4 điểm, kém hai đội đầu bảng là Liverpool và Arsenal 2 điểm.

H.Long