1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Pochettino la hét om sòm với trọng tài, từ chối bắt tay Pep Guardiola

H. Long

(Dân trí) - Sau trận hòa 4-4 với Man City, HLV Mauricio Pochettino đã hét vào mặt trọng tài thứ 4 và quát mắng trọng tài chính vì không hài lòng. Bên cạnh đó, ông còn "quên" không bắt tay HLV Pep Guardiola.

Trận cầu đinh ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Man City diễn ra vô cùng kịch tính. Hai đội rượt đuổi tỷ số vô cùng nghẹt thở. Chung cuộc, họ rời sân với tỷ số hòa 4-4. Sự căng thẳng còn được thể hiện sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

HLV Pochettino la hét om sòm với trọng tài, từ chối bắt tay Pep Guardiola - 1

HLV Pochetitno la hét om sòm sau trận đấu với Man City (Ảnh: Reuters).

Sau trận đấu, HLV Pochettino đã nổi điên với trọng tài. Lý do bởi trước thời điểm trận đấu kết thúc, hậu vệ Marc Cucurella đã giành lại quyền kiểm soát bóng và đang băng lên tấn công. Đây là tình huống nguy hiểm khi Sterling sẵn sàng nhận đường chuyền từ đồng đội. Thế nhưng, trọng tài lại thổi còi và không cho Chelsea cơ hội tấn công cuối cùng.

HLV của Chelsea đã lao tới chỗ trọng tài thứ 4 để la hét. Không những vậy, ông còn trút giận lên trọng tài chính với thái độ gay gắt. Theo báo giới Anh, HLV Pochettino đã hét lên với trọng tài chính: "Ông làm cái quái gì vậy?". Sau đó, các trợ lý đã phải can ngăn Pochettino để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Thuyền trưởng của Chelsea sau đó đã đi thẳng vào đường hầm và "quên" không bắt tay HLV Pep Guardiola, người đã đứng chờ sẵn để chào đồng nghiệp.

HLV Pochettino la hét om sòm với trọng tài, từ chối bắt tay Pep Guardiola - 2

Các trợ lý đã ngăn HLV Pochettino để tránh điều đáng tiếc xảy ra (Ảnh: Reuters).

Sau trận đấu, HLV Pochettino lên tiếng xin lỗi trọng tài và HLV Pep Guardiola: "Tôi cần phải xin lỗi trọng tài Anthony Taylor và những trợ lý. Thời điểm đó, tôi hơi nóng tính vì nghĩ rằng Sterling có cơ hội tấn công nguy hiểm.

Tôi xứng đáng bị phạt thẻ. Tôi xin lỗi vì cách cư xử không đúng mực. Tôi cũng muốn xin lỗi HLV Pep Guardiola. Tôi quá nóng nảy, chỉ tập trung vào tình huống mà quên mất ông ấy".

Nói về hành động của Pochettino, HLV Pep Guardiola bày tỏ sự cảm thông: "Tôi không có vấn đề gì cả. Mỗi người có cảm xúc của riêng mình và đôi khi điều đó xảy ra với tôi. Tôi không muốn bạn hiểu lầm vì những chuyện từng xảy ra trong quá khứ với Pochettino. Tôi hoàn toàn ổn".

Sau trận đấu này, Man City vẫn giữ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 28 điểm nhưng họ chỉ hơn hai đội xếp sau là Arsenal, Liverpool 1 điểm và hơn Tottenham 2 điểm. Cuộc đua giành ngôi đầu giải đấu vô cùng hấp dẫn. Trong khi đó, Chelsea xếp thứ 10 với 16 điểm sau 12 trận.