1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Pep Guardiola bị ném "mưa chai", cầu thủ Man City loạn đả với Atletico

Sông Lam

(Dân trí) - Cảnh tượng xấu xí đã diễn ra ở những phút cuối trận đấu tứ kết lượt về Champions League giữa đội chủ nhà Atletico Madrid với đội khách Man City và phải nhờ đến cảnh sát can thiệp.

Man City hành quân đến sân nhà Wanda Metropolitano của Atletico Madrid ở trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng ngày 14/4 với lợi thế dẫn trước một bàn ở lượt đi. Thầy trò HLV Pep Guardiola tạo ra rất nhiều sức ép trước đội chủ nhà trong hiệp một nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Ở hiệp hai, Atletico Madrid vùng lên mạnh mẽ với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng đội chủ sân Etihad vẫn đứng vững trước các đợt tấn công của đoàn quân HLV Diego Simeone. Những phút cuối trận diễn ra vô cùng nóng, dẫn tới không ít va chạm giữa các cầu thủ hai đội.

HLV Pep Guardiola bị ném mưa chai, cầu thủ Man City loạn đả với Atletico - 1

Trung vệ Felipe của Atletico phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận.

Chỉ trong 10 phút cuối trận tính cả thời gian bù giờ (từ phút 85 đến 95), trọng tài Daniel Siebert đã phải rút ra tới 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ để làm giảm những cái đầu nóng của cầu thủ hai bên. Đây được xem là tốc độ rút thẻ phạt xưa nay hiếm ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

Tình huống va chạm đáng chú ý nhất là pha vào bóng của trung vệ Felipe phía Atletico với Phil Foden của Man City ở phút 89, khiến tiền vệ người Anh nằm sân đau đớn. Cho rằng Phil Foden cố ý câu giờ, cầu thủ Stefan Savic của Atletico đã nóng mặt chạy lại túm áo Phil Foden để lôi ra ngoài đường biên.

HLV Pep Guardiola bị ném mưa chai, cầu thủ Man City loạn đả với Atletico - 2

Trung vệ Stefan Savic túm áo Phil Foden lôi ra đường biên vì cho rằng tiền vệ Man City đang cố tình câu giờ (Ảnh: Dailymail).

HLV Pep Guardiola bị ném mưa chai, cầu thủ Man City loạn đả với Atletico - 3

Các cầu thủ Man City và Atletico Madrid lao vào nhau trong tình huống Stefan Savic có hành động xấu xí với Phil Foden (Ảnh: Dailymail).

Các cầu thủ Man City đã phản ứng dữ dội, trong khi cầu thủ Atletico Madrid cũng xúm lại để bênh vực đồng đội, khiến các trọng tài cũng như ban huấn luyện của hai đội phải xông vào can thiệp.

Trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo với Nathan Ake phía Man City và bộ đôi trung vệ Stefan Savic - Felipe Augusto của Atletico. Riêng Felipe với việc nhận thẻ vàng thứ hai trong tình huống này trở thành tấm thẻ đỏ và phải rời sân ngay sau đó. Ngay cả HLV Diego Simeone cũng phải nhận thẻ vàng khi lao vào sân để bày tỏ thái độ với cầu thủ Man City.

Việc chơi thiếu người ở những phút cuối cũng như nóng vội trong các tình huống tấn công khiến Atletico Madrid không thể làm rung mành lưới của thủ thành Ederson, đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng và nhìn Man City giành vé vào vòng bán kết.

Thế nhưng các cầu thủ Atletico Madrid cũng như cổ động viên trên khán đài vẫn tiếp tục có những hành động vô cùng xấu xí sau khi trận đấu kết thúc. HLV Pep Guardiola đã phải chạy nhanh vào đường hầm khi "mưa chai lọ" liên tiếp ném vào người ông sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

HLV Pep Guardiola bị ném mưa chai, cầu thủ Man City loạn đả với Atletico - 4

Ẩu đả tiếp tục diễn ra bên trong đường hầm sau trận đấu (Ảnh: Dailymail).

HLV Pep Guardiola bị ném mưa chai, cầu thủ Man City loạn đả với Atletico - 5

Các cảnh sát buộc phải can thiệp để ngăn những cái đầu nóng giữa cầu thủ hai đội (Ảnh: Dailymail).

Hậu vệ Sime Vrsaljko của Atletico có hành vi ném "vật thể lạ" vào các cầu thủ và nhân viên của Man City, sau đó làm động tác khạc nhổ với đối thủ. Ở bên trong đường hầm, trung vệ Stefan Savic vẫn chưa hết sự tức giận khi đòi "ăn thua đủ" với tiền vệ Jack Grealish của Man City, còn tiền vệ Marcos Llorente ném chai vào người trung vệ Aymeric Laporte khiến cả hai lao vào nhau để "loạn đả", buộc các cảnh sát phải can thiệp để vụ xô xát không leo thang.

Loạn đả bên trong đường hầm sau khi Atletico để thua Man City

Dù vậy, nói về khoảng hơn 12 phút "điên rồ" ở cuối trận, HLV Pep Guardiola từ chối bình luận. "Tôi không có gì để nói. Đừng nói về trọng tài. Hoặc các đối thủ. Mọi người đã thấy các hành động, vậy thôi. Tôi không có gì để nói. Giờ đây chúng tôi sẽ ăn tối và sau đó chuẩn bị cho trận bán kết FA Cup với Liverpool", HLV Pep Guardiola bày tỏ.