1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Mourinho nổi điên trong phòng họp báo

(Dân trí) - Sau thất bại với tỷ số 0-3 trước Tottenham, HLV Mourinho đã không giữ nổi bình tĩnh khi bước vào phòng họp báo. Ông cho rằng MU không xứng đáng chịu thất bại.

Đêm qua, MU đã thất bại với tỷ số 0-3 trước Tottenham ngay trên sân Old Trafford. Thêm một lần, Quỷ đỏ phải trả giá vì những sai lầm cá nhân. Sau trận đấu, HLV Mourinho đã bước vào phòng họp báo với sự tức tối.


HLV Mourinho giơ 3 ngón tay về phía cánh phóng viên trước khi bỏ dở cuộc họp báo

HLV Mourinho giơ 3 ngón tay về phía cánh phóng viên trước khi bỏ dở cuộc họp báo

Ông đã thực sự “nổi điên” và phát biểu với bộ mặt đầy khó chịu: “Những CĐV là những người phán xét tốt nhất trong bóng đá. Cách CĐV cổ vũ cho chúng ta ngày hôm nay đã nói lên tất cả.

Năm ngoái, họ đã la ó khi chúng tôi thua trước Sevilla. Toàn đội xứng đáng bị như vậy. Còn hôm nay, ít nhất mọi người đã vỗ tay khi MU thua 0-3. Có nghĩa rằng chúng tôi không xứng đáng thất bại như vậy. CĐV luôn là những người công bằng.

Về mặt kết quả, chúng tôi đã thua nhưng về mặt chiến thuật thì không. Dù sao, trong bóng đá, chỉ có kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Và hôm nay chúng tôi đã thất bại”.

Sau đó, “Người đặc biệt” đã bỏ dở cuộc họp báo và rời đi với hành động giơ 3 ngón tay. Giải thích về hành động này, ông nói: “Bạn biết đây là gì không? Ba ngón tay đồng nghĩa rằng chúng tôi đã thua 0-3 nhưng nó cũng có nghĩa rằng tôi đã 3 lần vô địch Premier League. Tôi có nhiều danh hiệu hơn 19 HLV còn lại ở mùa giải này. Vì vậy, hãy dành sự tôn trọng cho tôi”.

Trong lúc bước khỏi phòng họp báo, HLV người Bồ Đào Nha vẫn nhấn mạnh từ “tôn trọng”.

Như vậy, MU đã để thua 2 trận liên tiếp ở Premier League trước Brighton và Tottenham. HLV Mourinho đang đứng trước nhiều khó khăn. Ông có thể là HLV đầu tiên ở Premier League bị sa thải ở mùa giải này.

H.Long