1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mourinho đau lòng sau màn rượt đuổi tỷ số của Tottenham

H.Long

(Dân trí) - HLV Mourinho thừa nhận đau lòng khi chứng kiến Tottenham đã ghi tới 4 bàn thắng nhưng vẫn bị loại ở FA Cup bởi Everton.

Cuộc đọ sức giữa Tottenham và Everton ở vòng 1/8 FA Cup vào đêm qua đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục của hai CLB. Sau 90 phút thi đấu, tỷ số là 4-4 buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

HLV Mourinho đau lòng sau màn rượt đuổi tỷ số của Tottenham - 1

HLV Mourinho đau lòng khi Tottenham đã ghi tới 4 bàn nhưng vẫn bị loại

Và tới hiệp phụ thứ nhất, Bernard đã ghi bàn quyết định để giúp Everton giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4. Sau trận đấu, HLV Ancelotti đã thực sự thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, HLV Mourinho vừa đau lòng, vừa tiếc nuối khi chứng kiến Tottenham đã ghi tới 4 bàn thắng nhưng vẫn bị loại ở FA Cup.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết: "Tôi vừa thích vừa không thích trận đấu này. Tôi thích cái cách chúng tôi thể hiện với trái bóng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, di chuyển tuyệt vời và có được những bàn thắng.

Các học trò đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để khắc phục những sai lầm. Thế nhưng, bóng đá tấn công chỉ hoàn hảo khi bạn không mắc nhiều sai lầm hơn những gì bạn tạo ra. Tottenham đã có 4 bàn thắng. Như thế là không đủ.

Thực sự, tôi rất đau lòng vì hàng thủ của CLB. Xin đừng bắt tôi nói quá nhiều về sai lầm của hàng thủ vì nó quá rõ rồi. Những sai lầm đã trừng phạt chúng tôi, khi phải hứng chịu những bàn thua liên tiếp.

HLV Mourinho đau lòng sau màn rượt đuổi tỷ số của Tottenham - 2

Everton đã trừng phạt những sai lầm cá nhân của Tottenham

Trận đấu giống như thể một trò chơi mèo vờn chuột vậy. Con chuột ở đây là những sai lầm trong khâu phòng ngự, còn mèo là những bàn thắng. Thế nhưng, dù nỗ lực nhưng chúng tôi cũng không thể bù đắp được những sai lầm".

Trong khi đó, bình luận trên BT Sport, Rio Ferdinand cũng thực sự thương HLV Mourinho. Anh chia sẻ: "Tôi thực sự thấy thương HLV Mourinho. Trong vài tuần qua, ông ấy đã cố gắng đối diện với những khó khăn.

Ông ấy đã co kéo, liên tục thay đổi sơ đồ chiến thuật vì sự thiếu hụt nhân sự. Trận đấu với West Brom, Tottenham đã thi đấu khá tốt dù thiếu Harry Kane. Và tối nay, CLB đã thi đấu cởi mở hơn.

Nhưng cuối cùng, họ lại nhận thất bại bởi những sai lầm liên tục của cá nhân. Một HLV có thể chờ đợi cả tuần cho mỗi trận đấu nhưng cuối cùng, sai lầm cá nhân lại giết chết những kế hoạch của ông ấy".