1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura đang phải xem những trận đấu thật giả lẫn lộn

(Dân trí) - Ba vòng đấu liên tiếp, vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia phải xem những trận cầu hoặc bị nghi ngờ về tính trung thực, hoặc đầy rẫy bạo lực. Càng về cuối V-League, HLV Miura có lẽ mới càng hiểu bản chất thực của giải đấu này.

Nếu như ở vòng 20, HLV Miura phải xem trận cầu nhiều bạo lực nhất từ đầu giải đến giờ giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng trên sân Cẩm Phả, thì ở các vòng 21 và 22, vị HLV người Nhật phải xem những trận cầu bị nghi ngờ về tính trung thực, gồm trận Đồng Nai đá với Thanh Hóa ở sân Đồng Nai và trận ĐT Long An đá với Cần Thơ ở sân Long An.

Ông Miura đến các sân bóng chủ yếu để theo dõi phong độ của các cầu thủ mà ông đang dự định đưa vào đội tuyển trong đợt tập trung tới đây, cụ thể là 2 chân sút Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), ở trận Đồng Nai – Thanh Hóa thuộc vòng 21, và Lê Văn Thắng (Cần Thơ), ở trận ĐT Long An – Cần Thơ thuộc vòng 22.

 

miura2-23-8-15-2e5e1
HLV Miura (người đeo kính râm) trên khán đài sân Long An chiều 22/8 (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Về mặt cá nhân, Lê Văn Thắng trong trận đấu với ĐT Long An chơi tốt. Cầu thủ này ghi được 1 bàn thắng, và đấy là bàn thắng rất quan trọng, giúp Cần Thơ giành thắng lợi 2-1 trước Gạch.

Nhưng nhìn chung về chất lượng của trận đấu, không thể nói trận ĐT Long An – Cần Thơ là trận đấu hay, giữa một đội đã hết động lực, không nhìn thấy mục tiêu chiến thắng, đá với một đội chỉ chơi hay trong khoảng nửa sau của trận đấu, với việc tận dụng sơ hở của đối phương rồi ghi bàn.

Đáng nói hơn nữa, có rất nhiều ý kiến cho rằng Gạch không đá hết sức khi tiếp Cần Thơ trong trận đấu vừa diễn ra ở vòng 22. HLV Miura phải ngồi trên sân và chứng kiến từ đầu đến cuối, có lẽ cũng khó hiểu với phong độ quá thất thường của một vài gương mặt mà mới đầu mùa ông còn đánh giá họ khá cao bên phía Gạch.

Tương tự như thế là trận đấu giữa Đồng Nai gặp Thanh Hóa cách nay 1 tuần. Đấy là trận đấu mà đội bóng xứ Thanh thua quá nhanh và quá dễ, khiến HLV Miura ngồi trên khán đài sân Đồng Nai mà có lẽ chẳng hiểu đội bóng đang đứng nhì trên bảng xếp hạng tại sao lại thi đấu kém đến thế?

Điều khó hiểu lớn nhất với HLV Miura trong giai đoạn chót của mùa giải nằm ở chỗ có những trận đấu mà các đội bên dưới sân mắc những sai lầm rất khó lý giải về mặt chuyên môn, trong khi vị HLV người Nhật phải liên tục xem nhiều trận đấu mà ở đó tính chuyên môn chỉ là thứ yếu, trong bối cảnh mà toàn đội mạnh hơn đột ngột sa sút, rồi để thua những đội yếu hơn hẳn mình.

Kim Điền

 

logobanthethao-840e5