HLV Luis Enrique mỉa mai chiến thắng của Morocco

Hạo Minh

(Dân trí) - Huấn luyện viên Luis Enrique nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc đội tuyển Tây Ban Nha bị loại do thua Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2022, nhưng ông cũng không quên mỉa mai chiến thắng đối thủ.

Mặc dù Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Morocco trong suốt 120 phút thi đấu, nhưng đội bóng của xứ sở bò tót đã không thể ghi bàn. Trong loạt sút luân lưu, ba cầu thủ sút phạt của Tây Ban Nha đều sút hỏng, một lần bóng đập cột dọc và hai quả bị thủ thành Yassine Bounou cản phá. Cuối cùng Achraf Hakimi ghi bàn thắng quyết định để đội bóng châu Phi thắng 3-0.

"Tôi xin nhận trách nhiệm", Enrique nói sau trận đấu. "Tôi đã chọn ba người thực hiện quả phạt đền đầu tiên, họ là những người mà tôi nghĩ sút phạt đền giỏi nhất trên sân. Chúng tôi thậm chí còn không đá đến quả thứ tư. Bounou là một thủ môn giỏi ở khía cạnh này, anh ấy có tỷ lệ cản phá rất cao, đây là trận đấu tuyệt vời của anh ấy".

HLV Luis Enrique mỉa mai chiến thắng của Morocco - 1

Enrique xuống sân an ủi học trò sau thất bại (Ảnh: Getty).

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong nhiều kỳ World Cup mà Tây Ban Nha bị loại trong loạt đá luân lưu. Bốn năm trước họ đã thua Nga 3-4 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút ở vòng 1/8.

Morocco chơi với đấu pháp cực kỳ hợp lý, họ kiểm soát bóng chỉ có 23% thời gian, có 6 lần dứt điểm. Tây Ban Nha kiểm soát bóng 77% thời gian, có được 14 lần dứt điểm trong 120 phút song số cơ hội thực sự trước cầu môn của đối phương quá hiếm hoi. 

Việc thua tức tưởi trước Morocco khiến huấn luyện viên Enrique không thể nuốt trôi. Ông mỉa mai chiến thắng của đối phương.

"Bóng đá là môn thể thao kỳ diệu, đầy đam mê, nhưng một đội có thể giành chiến thắng mà không cần tấn công", Luis Enrique nói. "Morocco đã tấn công một hoặc hai lần và rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và cố gắng tạo ra cơ hội ghi bàn."

Các cầu thủ Tây Ban Nha chuyền chính xác 988 lần trong số 1.063 đường chuyền so với 238 trên 331 của Morocco.

"Chúng tôi muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa. Thật khó khăn cho chúng tôi", Luis Enrique nói thêm. "Tôi nghĩ chúng tôi đã có 11 cú sút, nhưng ít trúng đích. Ở cuối của trận đấu, Pablo Sarabia sút trúng cột dọc. Loạt sút luân lưu thật khó cho chúng tôi, nhưng tôi tự hào về các cầu thủ của mình".

HLV Luis Enrique mỉa mai chiến thắng của Morocco - 2

Tây Ban Nha (trang phục xanh, trắng) áp đảo Morocco (đỏ, xanh) trong suốt 120 phút (Ảnh: Getty).

Tây Ban Nha có đội hình trẻ thứ ba tại World Cup, với Gavi 18 tuổi và Pedri tuổi 20, những người cho thấy sự trưởng thành trước tuổi ở trung tâm hàng tiền vệ, hay các tiền đạo 20 tuổi như Ansu Fati và Nico Williams trông đầy tiềm năng khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Dù khá khó chịu với thất bại, song Enrique vẫn không quên nói lời chúc mừng đội bóng khiến Tây Ban Nha phải về nước sớm.

"Chúng ta phải chúc mừng những người chiến thắng", Luis Enrique nói. "Họ đã chơi trận đấu của họ, giành kết quả là tốt, họ chơi tốt hơn chúng tôi trong loạt sút luân lưu. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ phải học cách đối mặt với thất bại, bất kể bạn có xứng đáng hay không".

Enrique từ chối gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha trước World Cup, khi đó ông nói hãy để việc bàn bạc tới sau giải đấu. Giờ đây chiến lược gia 52 tuổi này cũng không chắc có tiếp tục gắn bó với đội tuyển xứ bò tót hay không.

"Ngay bây giờ tôi mong được về nhà để gặp gia đình và ở bên những chú chó của tôi. Tôi cho rằng từ tuần tới, khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales muốn bàn bạc, chúng tôi sẽ nói về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Bây giờ điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi, bởi vì chúng ta cần phải vượt qua nỗi thất vọng này và giải quyết nó theo cách tốt nhất", Enrique chốt lại.

HLV Luis Enrique mỉa mai chiến thắng của Morocco - 3