1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Jurgen Klopp nói gì trong giờ nghỉ giúp Liverpool từ "cõi chết trở về"?

Sông Lam

(Dân trí) - Để Villarreal dẫn trước hai bàn trong hiệp một, nhưng Liverpool đã lột xác hoàn toàn trong hiệp hai để giành vé vào chung kết Champions League lần thứ tư trong lịch sử.

Lợi thế dẫn trước hai bàn ở trận bán kết lượt đi Champions League của Liverpool hoàn toàn sụp đổ khi họ nhanh chóng để Villarreal liên tiếp ghi hai bàn trong hiệp một ở trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng nay (4/5).

Tỷ số có thể nhiều hơn nếu các cầu thủ Villarreal tận dụng cơ hội tốt hơn, khi Liverpool cảm thấy choáng váng trước lối chơi tấn công của "Tàu ngầm vàng" trên sân nhà La Ceramica.

HLV Jurgen Klopp nói gì trong giờ nghỉ giúp Liverpool từ cõi chết trở về? - 1

Luis Diaz giúp Liverpool lột xác hoàn toàn trong hiệp hai để ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ở trận bán kết lượt về Champions League (Ảnh: Getty).

Dù vậy, "Lữ đoàn đỏ" đã lột xác hoàn toàn trong hiệp hai nhờ sự điều chỉnh nhân sự kịp thời của HLV Jurgen Klopp khi tung Luis Diaz vào sân thay cho Diogo Jota. Diaz sở hữu hàng loạt thống kê ấn tượng như chuyền chính xác 90%, 4 lần chạm bóng trong vùng cấm đối thủ, 4 lần dứt điểm (cao nhất trên sân), 4 lần qua người thành công (cao nhất trên sân) và quan trọng hơn cả là pha lập công ở phút 67, giúp "The Kop" gỡ hòa 2-2, đồng thời đánh sập ý chí chiến đấu của chủ nhà.

Trước pha lập công của Luis Diaz, tiền vệ Fabinho có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 62 và giúp Liverpool thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Sadio Mane đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của đội chủ nhà Villarreal với cú bứt tốc vượt qua thủ thành Rulli và ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 ở phút 74 cho đội nhà.

HLV Jurgen Klopp nói gì trong giờ nghỉ giúp Liverpool từ cõi chết trở về? - 2

Sadio Mane ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool ở phút 74 của trận đấu (Ảnh: EPA).

Sau hai lượt trận, Liverpool thể hiện đẳng cấp đúng lúc để giành chiến thắng chung cuộc 5-2, qua đó có lần thứ tư trong lịch sử tham dự chung kết Champions League. HLV Jurgen Klopp đã có lần thứ 4 lọt vào trận chung kết Champions League trên cương vị huấn luyện viên, cân bằng thành tích với Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson và Carlo Ancelotti. Ở lần gần nhất vào chơi trận đấu cuối cùng, "Lữ đoàn đỏ" của ông thầy người Đức đã đánh bại Tottenham 2-0 để lên ngôi vô địch.

Ngược dòng giành chiến thắng kịch tính của Liverpool trước Villarreal được ví như lần "trở về từ cõi chết" trước Barcelona vào năm 2019 và tương tự như vậy trước Borussia Dortmund ở tứ kết Europa League 2016. Nhưng cả hai lần trước đó, Liverpool đều thực hiện kỳ tích trên sân nhà Anfield, nên việc vượt qua Villarreal trên sân nhà của đối thủ càng tô đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Jurgen Klopp.

"Tôi rất vui với chiến thắng này. Cảm giác như lần ngược dòng vượt qua Barcelona. Đây là giải đấu hay nhất thế giới, tôi hoàn toàn thích nó và tôi yêu những gì Villarreal đã làm ở đây với đám đông người hâm mộ cổ vũ trên sân.

Trận đấu trông giống như đã kết thúc trong hiệp một và cả thế giới đang theo dõi kỳ vọng tỷ số 2-0 sẽ trở thành 3-0. Nhưng khi chúng tôi có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, tôi biết chúng tôi có cơ hội chiến thắng. Tôi không thích so sánh nhưng, vâng, nó giống như Barcelona và các trận đấu khác", HLV Jurgen Klopp chia sẻ cảm xúc sau trận đấu.

HLV Jurgen Klopp nói gì trong giờ nghỉ giúp Liverpool từ cõi chết trở về? - 3

Niềm vui của HLV Jurgen Klopp trước màn lội ngược dòng ngoạn mục của các học trò (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia người Đức cũng vui vẻ tiết lộ đã nói gì với các học trò của mình trong giờ giải lao để giúp Liverpool lột xác hoàn toàn trong hiệp hai.

'Tôi đã nói gì với họ ư? Tôi có thể nói gì bây giờ? Chơi tốt hơn hiệp một, chờ cơ hội để giành chiến thắng để có mặt ở trận chung kết. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận chung kết, đã trải qua 3 trận chung kết và đứng trước trận chiến thứ tư. Thật khó để lọt vào ba trận chung kết Champions League trước đó nhưng chúng tôi đã biến điều đó thành hiện thực", HLV Jurgen Klopp chia sẻ.

HLV Jurgen Klopp nói gì trong giờ nghỉ giúp Liverpool từ cõi chết trở về? - 4

Fabinho có bàn thắng quan trọng ở phút 62 để giúp Liverpool thay đổi cục diện trận đấu trước đội chủ nhà Villarreal (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, tiền vệ Fabinho chia sẻ cảm xúc sau bàn thắng quan trọng giúp đội nhà "trở về từ cõi chết": 'Tôi nghĩ đội của họ đã cống hiến mọi thứ trong hiệp một. Chúng tôi biết 15-20 phút đầu tiên sẽ thực sự quan trọng. Họ đã ghi bàn đầu tiên trong khoảng thời gian đó và người hâm mộ của họ cảm nhận được điều đó.

Họ nhận được sự ủng hộ to lớn từ cổ động viên nên chúng tôi rất khó khăn. Nhưng chúng tôi phải cố gắng chơi bóng và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được trong hiệp hai. Chúng tôi đã ghi ba bàn và tôi nghĩ chúng tôi có thể ghi được bốn bàn".

Trung vệ Van Dijk cũng ca ngợi những điều chỉnh trong hiệp hai của HLV Jurgen Klopp, anh nói: "Trong hiệp hai, chúng tôi chạy nhiều hơn, có bóng nhiều hơn. Liverpool đã chơi theo cách của mình. Chúng tôi đã làm đúng như những gì HLV yêu cầu. Liverpool đã có mặt trong trận chung kết và tôi thực sự vui mừng vì điều đó".

Đối thủ của Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa này là Man City hoặc Real Madrid. Ở trận bán kết lượt đi, Man xanh đánh bại Los Blancos với tỷ số 4-3 trên sân nhà Etihad và cả hai sẽ gặp lại nhau ở trận lượt về vào rạng sáng mai (02h00 ngày 5/5).