HLV Amorim đẩy thêm "người thừa" khỏi Man Utd
(Dân trí) - Hậu vệ Tyrell Malacia đã hoàn tất hợp đồng cho mượn tới câu lạc bộ PSV Eindhoven tại Hà Lan, anh trở thành cầu thủ thứ ba rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Malacia là bản hợp đồng đầu tiên trong nhiệm kỳ hai năm rưỡi của Erik ten Hag tại Man Utd. Anh gia nhập từ Feyenoord với hợp đồng trị giá 13 triệu bảng Anh vào tháng 7/2022.
Tuy nhiên, hậu vệ người Hà Lan không thể giữ được vị trí đá chính thường xuyên và phải ngồi ngoài một thời gian dài vì chấn thương đầu gối, chỉ có 47 lần ra sân trên mọi đấu trường cho "Quỷ đỏ".
Việc Malacia được cho mượn diễn ra hai ngày sau khi Man Utd hoàn tất việc ký hợp đồng với hậu vệ trái Patrick Dorgu từ câu lạc bộ Lecce. Để có hậu vệ trẻ người Đan Mạch, Man Utd đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 30 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro tiền thưởng tùy theo thành tích với Dorgu.
Sự có mặt của Dorgu càng khiến tương lai của Malacia đang bị đặt dấu hỏi lớn, bởi trước đó huấn luyện viên Ruben Amorim dường như không hài lòng với phong độ của Malacia sau thời gian dài anh nghỉ dưỡng thương và Man Utd đã tính đến phương án cho mượn cầu thủ này để anh tích lũy thêm thời gian thi đấu, phục hồi phong độ. Tuy nhiên, có khả năng điều này chỉ nhằm mục đích để Man Utd có thể bán Malacia dễ hơn vào mùa hè khi họ đã mua Dorgu.
Malacia trở thành cầu thủ thứ ba rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, sau Marcus Rashford và Antony, dường như cả ba cầu thủ này đều không còn tương lai ở Old Trafford. Mặc dù để hai cầu thủ tấn công và một hậu vệ ra đi trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, nhưng Man Utd lại chỉ tăng cường hai hậu vệ trẻ, một người 20 tuổi, một người 18 tuổi.
Được biết Man Utd không thực sự mặn mà với kỳ chuyển nhượng mùa đông bởi đội chủ sân Old Trafford nhắm tới một cuộc cách mạng mạnh mẽ vào mùa hè sắp tới, ở đó khả năng Man Utd chia tay tới cả một đội hình khi huấn luyện viên Amorim đang quyết tâm thay máu đội bóng.