HLV Amorim bị chỉ trích là tội đồ khiến Man Utd sa sút tệ hại
(Dân trí) - Cựu sao Man City và đang là bình luận viên của kênh Sky Sport, Michard Richards cho rằng chính HLV Ruben Amorim là người khiến Man Utd đang ở giai đoạn tệ nhất lịch sử CLB.
Man Utd tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Tottenham ở vòng 25 Premier League và đây đã là trận thua thứ 12 của "Quỷ đỏ" ở mùa giải này, qua đó tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.
Phát biểu sau trận thua, HLV Ruben Amorim thừa nhận công việc của ông tại sân Old Trafford đang rất tệ và đội bóng gặp quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết. Hồi tháng 1, sau trận thua Brighton, HLV Amorim cũng từng gây sốc khi khẳng định đội bóng mà ông dẫn dắt là "tệ nhất trong lịch sử của Man Utd".
HLV Amorim nhận nhiều chỉ trích sau khi Man Utd liên tiếp thua trận (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, bình luận trên kênh Sky Sport, cựu hậu vệ Man City, Michard Richards đã phản đối cách phát biểu với giới truyền thông của HLV Ruben Amorim.
"Khi ông ấy nói đây là đội bóng tệ nhất trong lịch sử Man Utd, bất kể ông ấy muốn trích dẫn điều gì, điều ông ấy không hiểu là đó sẽ là tiêu đề hàng tuần được báo chí khai thác.
Nếu HLV Amorim không thích một cầu thủ nào đó, nếu ông ấy không thích Marcus Rashford, đó là quyết định của ông ấy. Chúng tôi có thể chấp nhận điều đó với tư cách là những nhà bình luận, đó là quyết định của ông ấy, chúng tôi tôn trọng quyết định của ông ấy.
Nhưng tất cả những thứ khác xung quanh ông ấy thực ra chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho toàn đội. Ông ấy dường như không hiểu mình đang làm gì vì mọi thứ đều hỗn loạn. Thật hỗn loạn", Michard Richards bày tỏ.
Richards tiếp tục chỉ trích HLV Amorim bằng cách đề nghị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngừng "đưa tin giật gân" để thổi phồng câu chuyện.
"Ông ấy có thể nhắc đến Sporting Lisbon, có thể nói bất cứ điều gì ông ấy muốn khi chiến thắng. Tôi không có ý thiếu tôn trọng Sporting Lisbon, nhưng họ không cùng đẳng cấp với Man Utd.
Tôi cảm thấy ông ấy cần phải làm vậy, tôi không muốn nói là tập trung vào bóng đá, nhưng hãy ngừng đưa cho mọi người những thông tin hời hợt, những câu chuyện giật gân hơn mức cần thiết", cựu hậu vệ 36 tuổi khẳng định.
Đáng chú ý, trận thua Tottenham tiếp tục khiến Man Utd chìm trong khủng hoảng và dự báo sẽ có kết quả tệ nhất trong mùa giải Ngoại hạng Anh. Một siêu máy tính có tên CasinoHawks vừa đưa ra dự đoán "Quỷ đỏ" sẽ vẫn ở nửa dưới bảng xếp hạng trong phần còn lại của mùa giải.