Trước trận Pháp - Italia:
Henry: "Cúp thế giới đâu thể trở lại..."
(Dân trí) - Vậy là chỉ gần 2 tháng sau trận đại chiến tại Berlin, Italia và Pháp lại có dịp tái ngộ. Les Bleus đang có lợi thế bởi họ đã có bước chạy đà tốt hơn đối thủ, và nhiều người rất mong chờ vào một sự trả thù ngọt ngào. Tuy nhiên, với Henry, đây đâu thể là một sự trả thù...
Trong một bài phát biểu ngày hôm nay, khẩu thần công của đội tuyển Pháp Thierry Henry đã làm giảm đi cơn nóng xung quanh trận tái đấu Pháp - Italia sắp tới: “Đây đâu phải là trận chung kết World Cup".
Les Bleus sẽ tiếp đón Azzurri tại Stade de France trong trận đấu thứ 2 của họ tại vòng loại EURO 2998, nhưng Henry khẳng định động từ "trả thù" không tồn tại trong tâm trí anh và các đồng đội.
“Ngay cả khi chúng tôi giành chiến thắng trong trận đấu này, thì cũng sẽ chẳng có ai lấy chiếc cúp thế giới trao lại cho chúng tôi cả", cựu thành viên Juventus ngậm ngùi.
"Đây chẳng phải là một trận đấu đấm bốc nơi anh chiến đấu vì chiếc đai vô địch," Henry ví von. "Nếu thắng, chúng tôi sẽ có được 3 điểm trên con đường đến EURO 2008, chỉ có điều đó là quan trọng thôi".
Trong khi đó, huyền thoại Zinedine Zidane cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần chơi đẹp trong trận đấu tới, anh nhắc lại cho tất cả rằng đây đơn thuần chỉ là một trận đấu bóng đá: “Fair-play là một phần quan trọng trong sự trưởng thành của chúng ta, và không khi nào các cầu thủ Pháp có thể quên điều đó."
Trong lần lên tiếng này, Zidane cũng không quên nhắc lại vụ scandal mà mình đã gây ra tại trận chung kết: "Về cú húc đầu của tôi vào Marco Materazzi, tôi thực sự mong muốn sẽ không có ai lặp lại hành động đó. Tôi đã nói với các con trai của mình rằng đó là điều không được phép xảy ra".
Trận đấu vào đêm thứ 4 sẽ là trận đấu tối quan trọng với những nhà đương kim vô địch thế giới Italia bởi lẽ họ chỉ có được 1 điểm sau trận hoà đáng thất vọng trước Litva. Trong khi đó, các cầu thủ Pháp đã có màn chuẩn bị tốt với chiến thắng 3-0 trước Grudia.
Hà Việt










