1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hãy ký séc đi, ngài Roman Abramovich!

(Dân trí) - Hùng dũng đoạt cú đúp mùa trước với những cú bứt tốc không thể cản phá, Chelsea mùa này đang xuống sức lạ thường. Nếu không muốn nhìn đội bóng mình tiếp tục trượt dài, đã đến lúc ông chủ Abramovich phải ký séc mộ quân.

Cuối tuần qua Chelsea vừa “nghiền nát” Ipwichs với tỷ số 7-0 với một màn trình diễn chói sáng của Frank Lampard. Kết quả này khiến không ít người tin rằng nó sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự trở lại của nhà ĐKVĐ. Liệu kết luận đó có phải quá lạc quan?

Hãy ký séc đi, ngài Roman Abramovich! - 1

Các trụ cột của Chelsea đều đã xuống sức thấy rõ

Trước hết nếu nhìn vào thể lực của các trụ cột của the Blues, có thể thấy rằng họ không còn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội như vài năm về trước. Từ đầu mùa đến nay “người không phổi” Lampard đã phải ngồi ngoài đến 3 tháng vì chấn thương. Ashley Cole không còn những pha bứt tốc dũng mãnh hay cản phá quyết liệt bởi vết đau mắt cá thường trực.

Trước kỳ Giáng sinh, Cole từng thú thật rằng: “Tôi có thể thi đấu nhiều nhất 4 năm nữa nhưng có lẽ được năm nào tốt năm đó. Hiện tôi mới 29 nhưng có cảm giác như 35 hay 40. Thật khó để rời khỏi giường mỗi sáng”.

Thủ quân John Terry thì cả vài năm nay đối phó với chứng đau dây thần kinh ở chân. Didier Drogba ở tuổi 32 bắt đầu thường xuyên vắng mặt vì lí do thể lực. Ngay cả một người từng được mệnh danh là “máy quét” Essien thì mùa này cũng dính chấn thương gối trầm trọng dù mới ở tuổi 28… Đây chính là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cỗ máy Chelsea bắt đầu rệu rã sau những năm dài chinh chiến.

Hãy ký séc đi, ngài Roman Abramovich! - 2

“Voi rừng” Drogba cũng không còn mạnh mẽ như xưa

Trong 7 mùa gần nhất Lampard luôn phải chơi hơn 50 trận mỗi mùa. Với cường độ vận động vào loại cao nhất đội, việc tiền vệ này xuống sức là điều khó tránh. Thêm vào đó cái tuổi 32 cũng không còn cho phép anh tung hoành như xưa. Trong một phát biểu mới đây tuyển thủ người Anh cho biết: “Tôi đã phải rất cố gắng duy trì thể lực. Dây chằng của tôi rời khỏi xương và không thể phục hồi”.

Mùa Hè 2008, ngài Alex Ferguson từng tỏ vẻ hoài nghi liệu Chelsea có đủ khả năng tiến xa với đội hình gồm nhiều cầu thủ luống tuổi. Khi đó không ít người cho rằng HLV của MU gièm pha đối thủ bởi ngay mùa sau the Blues trả lời bằng một cú đúp. Thế nhưng mùa này những nhận xét của Ferguson đang trở nên quá đúng đắn.

Một khi thể lực không còn được đảm bảo sẽ rất khó để các cầu thủ duy trì được kỷ luật chiến thuật cũng như sự tỉnh táo trong những trận đấu lớn. Thế nên cho dù được dẫn dắt bởi một trong những HLV nổi tiếng nhất châu lục là Carlo Ancelotti, Chelsea vẫn sa sút và có lẽ sẽ chưa thể sớm cải thiện tình hình nếu không có sự tăng cường lực lượng.

Một lần nữa hãy nhìn lại cách ngài Alex làm tại Old Trafford. Trong khi tiếp tục sử dụng một cách có lựa chọn các công thần luống tuổi như Giggs, Scholes hay Neville, chiến thuật gia người Scotland vẫn đều đặn cho ra sân những gương mặt trẻ như anh em nhà Rafael và bổ sung những cầu thủ mới chất lượng như Javier Hernandez. Và kết quả ra sao thì ai cũng đã thấy.

Hãy ký séc đi, ngài Roman Abramovich! - 3

Chelsea cần học MU ở cách xây dựng đội hình

Tại Stamford Bridge, HLV Ancelotti cũng đã cố gắng có những điều chỉnh này với việc thường xuyên để những Sturridge, Kakuta hay McEachran... ra sân. Tuy nhiên việc để những cầu thủ 9x non nớt này thi đấu bên cạnh những đàn anh tuổi “băm” một cách đột ngột không đem lại hiệu quả mà trái lại có lúc đã làm hại Chelsea. Chuỗi phong độ tệ hại vừa qua chính là minh chứng.

Trong giải đoạn sắp tới, khi lượt vệ diễn ra khốc liệt, Chelsea phải căng sức cả ở giải Ngoại hạng, Champions League và cúp FA, chắc chắn vấn đề thể lực của các trụ cột sẽ lại khiến nhà ĐKVĐ phải đau đầu. Không còn cách nào khác, đã đến lúc ông chủ Abramovich cần phải mở sổ séc ngay trong tháng Giêng này.

Chelsea cần đưa về Stamford Bridge những cầu thủ không chỉ san sẻ được gánh nặng mùa này mà còn có sức trẻ để sẵn sang kế cận các đàn anh vào mùa giải tới. Nếu cứ mãi tiết kiệm tiền bằng cách thắt chặt hầu bao như hiện nay, thiệt hại Chelsea phải chịu sẽ thật khó lường nếu mùa tới họ không thể dự Champions League.

Hoàng Tùng