Hành động gây phẫn nộ của Erling Haaland, châm ngòi màn xô xát

H. Long

(Dân trí) - Haaland đã có hành động gây phẫn nộ khi ném bóng vào đầu Gabriel Magalhaes sau khi Man City gỡ hòa 2-2. Điều này châm ngòi cho màn xô xát của cầu thủ Na Uy với dàn sao Arsenal sau trận đấu.

Man City đã trải qua trận đấu nghẹt thở với Arsenal ở vòng 5 Ngoại hạng Anh tối qua. Họ đã gây sức ép cực lớn trong cả hiệp 2 khi cầm bóng tới 90% và tung ra 28 cú dứt điểm. Tuy nhiên, mãi tới phút 90+9, John Stones mới ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Man City.

Hành động gây phẫn nộ của Erling Haaland, châm ngòi màn xô xát - 1

Haaland ném bóng vào đầu Gabriel Magalhaes trong lúc ăn mừng bàn thắng (Ảnh chụp màn hình).

Bàn thắng này giúp Man City trút đi áp lực rất lớn họ phải chịu đựng trong suốt hiệp 2 khi miệt mài tấn công mà không ghi nổi bàn thắng. Trong lúc ăn mừng bàn thắng, Haaland đã có hành động gây phẫn nộ.

Theo đó, tiền đạo người Na Uy đã vào lưới nhặt bóng và ném vào đầu của Gabriel Magalhaes, người đã khiến anh câm lặng trong phần lớn thời gian trận đấu. Ở thời điểm đó, cầu thủ người Brazil quá thất vọng vì bàn thua. Anh lấy áo che mặt nên không biết màn khiêu khích của Haaland.

Trong trận đấu, Haaland và Gabriel Magalhaes cũng có không ít lần lời qua tiếng lại trên sân. Trên mạng xã hội Twitter, nhiều CĐV đã lên tiếng chỉ trích Haaland. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

"Haaland quả thật là kẻ nhỏ mọn khi ném bóng vào đầu Gabriel Magalhaes trong lúc ăn mừng bàn thắng".

"Trọng tài và VAR đã bỏ qua cho Haaland khi cậu ta ném bóng vào đầu Gabriel Magalhaes".

"Ở ngoài đường, Haaland có thể bị đánh cho nhừ tử".

Hành động gây phẫn nộ của Erling Haaland, châm ngòi màn xô xát - 2

Haaland xô xát với các cầu thủ Arsenal sau trận đấu (Ảnh chụp màn hình).

Hành động của Haaland có thể châm ngòi cho màn xô xát sau trận đấu. Ống kính máy quay đã phát hiện cầu thủ này đã cãi nhau với Gabriel Jesus. Sau đó, hậu vệ trẻ Lewis-Skelly của Arsenal tới can thiệp. Haaland quát lớn với Lewis-Skelly: "Mày là thằng nào?".

Ilkay Gundogan chạy tới can thiệp khi đẩy hai cầu thủ này ra xa nhau. Ben White và Jakub Kiwior cũng tham gia bảo vệ Lewis-Skelly và Gabriel Jesus. Chưa dừng lại ở đó, Haaland chỉ vào mặt Kiwior rồi nói: "Cút đi!".

Haaland đã đóng góp bàn thắng mở tỷ số cho Man City ở phút thứ 9. Với bàn thắng này, tiền đạo người Na Uy đã cân bằng kỷ lục của C.Ronaldo khi cán mốc 100 bàn thắng nhanh nhất ở một CLB. Cả hai cầu thủ này đều cần 105 trận để ghi 100 bàn thắng cho Man City và Real Madrid.