Hai tuyển thủ Đức suýt đánh nhau trên sân tập

Phạm Văn Quang

(Dân trí) - Trong buổi tập của tuyển Đức chuẩn bị cho trận mở màn cho EURO 2024, hai tuyển thủ Antonio Rudiger và Niclas Fullkrug đã suýt lao vào đánh nhau nhưng đã được đồng đội can ngăn.

Các ngôi sao của tuyển Đức  thực hiện bài tập tạt bóng trong một không gian nhỏ trong vòng cấm, được chia thành nhiều đội. Niclas Fullkrug và Antonio Rudiger là đối thủ trực tiếp và tiếp tục xảy ra những tranh cãi. 

Rudiger tiếp tục giữ tiền đạo đang thi đấu cho Borussia Dortmund và kéo anh ta xuống. Sau một pha bóng cam go, Fullkrug bất ngờ nằm xuống đất, chửi bới Rudiger. Fullkrug giận dữ hét lên với huấn luyện viên Mads Buttgereit: "Cứ thổi còi đi!".

Tiền đạo tuyển Đức áp sát Rudiger, cả hai xô đẩy nhau, suýt lao vào đánh nhau, trợ lý huấn luyện viên Sandro Wagner phải can thiệp, tách hai cầu thủ ra. Ngay sau đó có giờ nghỉ uống nước, cả hai ngôi sao vẫn còn khá bực tức, Rudiger sau đó vỗ tay chế giễu đồng đội.

Hai tuyển thủ Đức suýt đánh nhau trên sân tập - 1

Trợ lý huấn luyện viên Sandro Wagner phải can thiệp làm dịu hai cái đầu nóng (Ảnh: Bild).

Wagner đến gặp Rudiger và cố gắng trấn tĩnh trung vệ đang thi đấu cho Real Madrid. Fullkrug giận dữ bước qua họ. Sau đó, Rudiger không còn tập trung với các đồng đội, thay vào đó anh chạy cùng huấn luyện viên thể thao. Có lẽ đây là phương pháp nhằm hạ nhiệt cầu thủ. 

Mặc dù các học trò suýt va chạm trên sân tập, nhưng điều đó cũng cho thấy sự khát khao và quyết tâm của các cầu thủ Đức. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann nên thích điều này, nhất là sau khi đội bóng của ông trải qua một trận đấu mệt mỏi với Hy Lạp. Fullkrug đã nói trước buổi tập: "Chúng tôi hơi thờ ơ, điều đó khiến tôi ngạc nhiên trong một trận đấu như thế này".

Fullkrug và Rudiger thực sự rất hợp nhau và đã biết nhau từ các đội tuyển trẻ của Đức. Thậm chí, hai người còn được cho là có mối quan hệ thân thiết. Sau buổi tập, hai ngôi sao tuyển Đức đã làm hòa trở lại. Fullkrug đã đăng ảnh buổi tập lên Instagram. Người bình luận đầu tiên bên dưới là Antonio Rüdiger với dòng chữ "Lüüüüückkkkkkkkeee" (khoảng cách) và một trái tim màu đỏ.