Lịch sử Euro 1980: Tây Đức lần thứ hai vô địch châu Âu

Kim Anh

(Dân trí) - Với đội hình chất lượng, đội tuyển Tây Đức (cũ) đã thể hiện phong độ thuyết phục khi đánh bại Bỉ trong trận chung kết để lên ngôi vô địch Euro 1980 tại Italy nhờ sự tỏa sáng của Bernd Schuster.

Năm 1980, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định đổi mới thể thức của các kỳ Euro. Theo đó giải đấu sẽ có 8 đội (tăng gấp đôi so với năm 1976) được tham dự vòng chung kết.

Những đội tuyển này được chia làm hai bảng, đấu vòng tròn chọn hai đội có thành tích tốt nhất của mỗi bảng. Hai đội đầu bảng sẽ gặp nhau trong trận chung kết còn hai đội xếp nhì sẽ dự trận tranh hạng ba.

Riêng đội chủ nhà Italy sẽ không phải đấu vòng sơ loại mà được vào thẳng vòng chung kết. Azzurri được xếp vào bảng B với Bỉ, Tây Ban Nha và Anh. Trong khi đó bảng A gồm nhiều tên tuổi lớn như Tây Đức (cũ), Tiệp Khắc (cũ), Hà Lan và Bỉ.

Lịch sử Euro 1980: Tây Đức lần thứ hai vô địch châu Âu - 1

Tây Đức (cũ) lần thứ hai vô địch châu Âu chỉ trong vòng 8 năm (Ảnh: Wiki).

Dù đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ nhưng ở giải lần này, Tây Đức tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh vô cùng mạnh mẽ. Họ hạ đương kim vô địch Tiệp Khắc (cũ) 1-0, vượt qua "cơn lốc màu da cam" Hà Lan 3-2, trước khi thủ hòa Hy Lạp 0-0 để giành quyền vào chung kết.

Đứng nhì ở bảng này là đội tuyển Tiệp Khắc. Ở bảng đấu còn lại, Bỉ đã bất ngờ giành ngôi đầu nhờ hơn hiệu số so với chủ nhà Italy. Trong trận tranh hạng ba, Tiệp khắc (cũ) đã vượt qua đội bóng của Baresi ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Ở trận chung kết, tốc độ cùng sự sáng tạo của "thiên thần tóc vàng" Bernd Schuster đã giúp "cỗ xe tăng" nhanh chóng chiếm ưu thế. Ngay phút thứ 10, Hrubesch có bàn mở tỷ số.

Sau hiệp một bị ép sân, Bỉ cũng tạo được một số cơ hội thuận lợi trong hiệp hai. Nhưng phải đến phút 75, khi trọng tài cho họ hưởng một quả penalty gây tranh cãi, tỷ số mới được cân bằng 1-1.

Tưởng như trận đấu sẽ phải phân định trên chấm 11m thì đúng 2 phút trước khi hết giờ, Hrubesch đã trở thành người hùng của nước Đức khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Và lần thứ hai trong 3 kỳ Euro liên tiếp, Mannschafts lại đăng quang!