1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Hạ Uruguay đầy kịch tính, Đức giành ngôi “đệ tam” anh hào

(Dân trí) - Trận tranh hạng Ba đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính tại Nelson Mandela Bay đêm qua. Đánh bại Uruguay 3-2, Đức lần thứ hai liên tiếp giành vị trí thứ 3 trong khi đội bóng Nam Mỹ xứng đáng ngẩng cao đầu sau những ấn tượng để lại tại Nam Phi.

Sau khi phải dừng bước ở bán kết, cả Đức và Uruguay đều muốn giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng để làm nên kết thúc có hậu tại World Cup 2010. Quyết tâm đó của hai đội được thể hiện bằng lối chơi tấn công cởi mở, phóng khoáng và được minh chứng bằng “cơn mưa” bàn thắng.

 

Nhập cuộc chủ động, Đức sớm vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Thomas Mueller. Tuy nhiên, sai lầm để mất bóng của Schweinsteiger ở phút 28 đã tạo điều kiện cho Uruguay có bàn san bằng tỷ số khá bất ngờ nhờ công Cavani. Sang hiệp hai, tới lượt đội bóng Nam Mỹ vươn lên dẫn bàn sau một “tuyệt phẩm” của Diego Forlan ở phút 51.

 

Hạ Uruguay đầy kịch tính, Đức giành ngôi “đệ tam” anh hào - 1

Đức giành chiến thắng sau cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục



Dù vậy, bản lĩnh của người Đức cùng sai sót trong khâu phòng ngự của Uruguay đã giúp “cỗ xe tăng” lật ngược thế cờ bằng hai bàn thắng của Jansen (56’) và Khedira (82’). Kịch tính của trận đấu chút nữa lên cao trào nếu cú sút phạt hàng rào của Forlan ở phút bù giờ cuối cùng không tìm tới đúng xà ngang.

 

Giành chiến thắng 3-2, Đức lần thứ hai liên tiếp đoạt HCĐ tại vòng chung kết bóng đá thế giới, sau thành tích tương tự trên quê nhà cách đây 4 năm. Tuy thất bại nhưng Forlan và các đồng đội xứng đáng nhận những lời ngợi khen và vẫn có thể hài lòng về một kỳ World Cup thành công ngoài mong đợi.
 

Trở lại trận đấu, đội tuyển Đức có một số thay đổi trong đội hình xuất phát khi trong khung gỗ, thủ thành Neuer nhường chỗ cho Hans-Jorg Butt. Đội trưởng Phillip Lahm bị cúm và cũng không thể góp mặt. Ở tuyến trên, cả Klose và Podolski đều gặp vấn đề về thể lực nên xuất phát ở băng ghế dự bị. Người được trao vai trò mũi nhọn là Cacau, với sự hỗ trợ của Jansen và Mueller, cầu thủ vừa trở lại sau khi vắng mặt ở trận bán kết. Bên phía Uruguay, chân sút Suarez cũng trở lại đá cặp với Forlan trên hàng công, trong khi tuyến dưới, Fucile và đội trưởng Lugano tái xuất sau án treo giò.

 

Uruguay là đội có cơ hội đáng kể đầu tiên khi Forlan đe dọa cầu môn Hans-Jorg Butt bằng cú sút phạt hàng rào đi vọt xà trong gang tấc. Đáp lại, Đức suýt nữa mở được tỷ số ngay phút 6 khi trung vệ Arne Friedrich đánh đầu đưa bóng tìm tới đúng xà ngang sau quả phạt góc của Schweinsteiger.

 

Hạ Uruguay đầy kịch tính, Đức giành ngôi “đệ tam” anh hào - 2

Mueller vừa trở lại đã lập công cho Đức với bàn mở tỷ số



Chiếm thế chủ động, Đức nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số và Mueller đặt dấu ấn cho sự trở lại của mình bằng pha đá bồi dễ dàng ở phút 18. Trước đó phải kể đến công của Schweinsteiger với cú sút xa từ ngoài vòng cấm buộc thủ thành Muslera phải đẩy bóng ra và phần việc còn lại của Mueller là tương đối đơn giản.

 

Có lợi thế dẫn bàn và kiểm soát thế trận nhưng Đức bất ngờ bị Uruguay san bằng tỷ số sau một sai lầm của Schweinsteiger. Phút 28, tiền vệ mang băng thủ quân đội tuyển Đức trận này để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Uruguay triển khai đợt phản công rất nhanh. Suarez chọc khe thuận lợi để Cavani băng xuống rồi hạ gục thủ thành Butt bằng chích mũi giày vào góc xa.

 

Sau bàn thắng, các cầu thủ Uruguay thi đấu tự tin lên hẳn và không ngại triển khai các pha tấn công về phía khung thành Đức. Forlan và Suarez đã có nhiều tình huống phối hợp hơn và dần tìm được những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Đức, đặc biệt là ở hai cánh với sự non nớt của Aogo và Boateng.

 

Với tâm lý thoải mái, Uruguay tỏ rõ sự nguy hiểm trong những pha phản công và chút nữa đội bóng Nam Mỹ đã có bàn thắng vượt lên ở phút 41. Nhận đường chuyền thông minh của Forlan, Suarez phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Butt. Dù Suarez có đủ thời gian dứt điểm nắn nót nhưng tiếc là cú sút chéo góc của anh lại đi sạt cột dọc trong gang tấc.

 

Hạ Uruguay đầy kịch tính, Đức giành ngôi “đệ tam” anh hào - 3

Forlan với "siêu phẩm" tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 cho Uruguay



Ở những phút cuối hiệp 1, bất chấp trời mưa nặng hạt, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi với những tình huống ép sân của Đức. Dù vậy, hàng thủ Uruguay vẫn bọc lót cho nhau kín kẽ để đánh chặn các pha tấn công của “cỗ xe tăng”.

 

Ngay vào đầu hiệp hai, Hans-Jorg Butt phải liên tiếp có hai pha trổ tài để cứu thua cho Đức sau những nỗ lực dứt điểm của Cavani và Suarez. Dù vậy, thủ thành 36 tuổi này buộc phải vào lưới nhặt bóng sau một khoảnh khắc xuất thần của Forlan ở phút 51. Nhận đường tạt bóng từ bên cánh phải của Egidio Arevalo, tiền đạo đang khoác áo Atletico tung người thực hiện pha volley đập đất ngay gần vòng cấm địa, hạ gục “người gác đền” bên phía Đức. Tỷ số là 2-1 cho Uruguay.

 

Trận đấu ngày càng diễn ra sôi nổi khi Đức dồn đội hình lên gây sức ép và lợi thế dẫn bàn của Uruguay chỉ duy trì được đúng 5 phút. Tận dụng sai lầm của thủ thành Muslera và các hậu vệ Uruguay khi không hiểu ý nhau trong tình huống cản phá đường treo bóng của Boateng bên cánh phải, Jensen bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng Nam Mỹ, gỡ hòa 2-2 cho Đức.

 

Hạ Uruguay đầy kịch tính, Đức giành ngôi “đệ tam” anh hào - 4

Cú đánh đầu quyết định của Khedira mang chiến thắng về cho "cỗ xe tăng"



Tinh thần của “cỗ xe tăng” hưng phấn trở lại và những pha phối hợp tấn công đã trở nên nhịp nhàng, sắc bén hơn rất nhiều. Phút 57, Cacau kiến tạo cơ hội tuyệt vời cho Ozil lập công nhưng pha xử lý thiếu dứt khoát của tiền vệ đang chơi cho Werder Bremen khiến cơ hội trôi qua. Dù không nắm quyền chủ động nhưng Uruguay đôi lúc vẫn khiến hàng thủ Đức “giật mình”, tiêu biểu như cú nã “đại bác” của Suarez ở phút 62.

 

HLV Loew quyết định tung Kiessling rồi Kroos vào sân để tăng cường sức tấn công, tìm kiếm bàn thắng định đoạt số phận trận đấu. Cuối cùng nỗ lực của “cỗ xe tăng” cũng được đền đáp với pha lập công quyết định của Khedira ở phút 82. Các hậu vệ Uruguay đã phá bóng không tốt và tận dụng tình huống lộn xộn trước cầu môn Muslera, Khedira đánh đầu tung lưới Uruguay, ấn định tỷ số 3-2 cho Đức.

 
Đội hình thi đấu:
 

Đức: Hans-Joerg Butt - Aogo, Friedrich, Mertesacker, Boateng - Mueller, Marcell Jansen (Kroos 80’), Khedira, Schweinsteiger, Ozil (Tasci 90') - Cacau (Kiessling 73').

 

Uruguay: Muslera- Lugano, Godin, Fucile, Pereira - Perez (Gargano 76'), Arevalo, Cavani (Abreu 89'), Caceres - Luis Suarez, Diego Forlan.

 

Mạnh Hải