1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Sinh viên Hàn Quốc, U23 Việt Nam vào chung kết

(Dân trí) - Vượt qua cú sốc về mặt tâm lý xung quanh chuyện của HLV Hoàng Văn Phúc, U23 Việt Nam đánh bại Sinh viên Hàn Quốc, để vào chung kết giải quốc tế tại Bình Dương. Tỷ số của trận này là 0-0, U23 Việt Nam thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu.

So với các trận đấu ở vòng bảng, thay đổi lớn nhất của U23 Việt Nam trong trận này là việc HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương đứng trong khu kỹ thuật chỉ đạo các cầu thủ, trong khi HLV Hoàng Văn Phúc ngồi trên khán đài, vì lệnh tạm đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận cuối tại giải quốc tế Bình Dương mà VFF đưa ra trước đó.

Ngoài ra, đội cũng có một số thay đổi trong đội hình, như Phi Sơn đá ngay từ đầu thay Mạnh Dũng, Thanh Hiền thay Hoàng Thịnh, còn Nguyên Mạnh thay Bửu Ngọc trấn giữ khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam.

Nhập cuộc với tốc độ cao, U23 Việt Nam có cơ hội ngay phút 15, pha đột phá khá lắt léo của Phi Sơn loại hậu vệ đội Sinh viên Hàn Quốc, trước khi Phi Sơn có pha chích mũi giày trong thế đối mặt với thủ môn Kim Kyeongmin của đội bóng đến từ xứ Hàn. Nhưng trong tình huống này, thủ thành của Sinh viên Hàn Quốc là người chiến thắng.

Đến phút 28, đội trưởng Văn Quyết có đường chuyền má ngoài đầy kỹ thuật cho Hà Minh Tuấn. Cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng đua tốc độ vượt qua hậu vệ đối phương, nhưng cú sút từ cự ly gần của Hà Minh Tuấn vẫn không thắng được pha xuất tướng của thủ môn Kim Kyeongmin.
 

U23 Việt Nam vào chung kết sau chiến thắng trước Sinh viên Hàn Quốc

U23 Việt Nam vào chung kết sau chiến thắng trước Sinh viên Hàn Quốc

7 phút sau, lại là Văn Quyết có đường chuyền khe tinh tế cho Vũ Minh Tuấn lao vào sút bóng từ khoảng cách 7m, nhưng một lần nữa thủ môn Kim Kyoengmin vẫn là người chiến thắng các chân sút của đội chủ nhà.

Cũng phải nói thêm rằng rong hiệp 1, thủ môn Kim Kyeongmin bên phía Sinh viên Hàn Quốc chơi quá hay. Những pha ra vào hợp lý cộng với phản xạ xuất thần của thủ môn này nhiều lần chiến thắng các pha dứt điểm khó của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Phút 41, Phi Sơn vuốt bóng từ khoảng 17m, thủ thành Kim Kyeongmin có pha tung người hết cỡ, rồi đẩy bóng bằng những đầu ngón tay, cứu thua cho Sinh viên Hàn Quốc.

Trước đó chừng 3 phút, U23 Việt Nam có 1 cơ hội khác để mở tỷ số, nhưng thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, Lê Văn Thắng lại chọn cách dứt điểm từ góc sút quá hẹp, đúng ngay người thủ thành của đội khách.

Ở đầu sân bên kia, tình huống nguy hiểm nhất mà Sinh viên Hàn Quốc tạo ra trong hiệp 1 chính là cú sút từ khoảng 23m của Lee Hoseok ở phút 39, nhưng trong pha bóng này, thủ môn Nguyên Mạnh kịp cảnh giác và ngăn chặn.

Chơi tưng bừng trong hiệp 1, nhưng U23 Việt Nam lại bị ép sân trong hiệp 2, chủ yếu là do chúng ta xuống sức, còn đối thủ đến từ xứ Hàn quá mạnh mẽ về mặt thể lực.

Phút 49, Kim Jong-jin bật cao hơn hàng thủ của U23 Việt Nam, đánh đầu từ khoảng 8m, nhưng may cho đội chủ nhà là bóng lại đi chệch xà ngang.

Đến phút 62, tưởng như U23 Việt Nam đã thủng lưới. Cú sút của Lee Tae He đưa bóng đi trúng cột dọc, tiếp đó, Lee Ho Seok lao vào đá bồi, nhưng may cho U23 Việt Nam là cầu thủ của Sinh viên Hàn Quốc lại đá hụt bóng.

Chỉ cho đến khi Lee Tae He bên phía đội khách phải nhận thẻ đỏ ở phút 67, và Sinh viên Hàn Quốc phải đá trong thế thiếu người, áp lực lên phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh mới giảm đi và U23 Việt Nam mới dễ thở hơn.

Chỉ có điều, dù chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối cùng, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể tận dụng ưu thế này, hòng ghi bàn thắng, sớm kết thúc số phận trận đấu.

Hòa nhau 0-0 trong giờ thi đấu chính thức, 2 đội buộc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, Sinh viên Hàn Quốc có 2 cầu thủ sút hỏng, trong khi bên phía U23 Việt Nam chỉ có Văn Quyết đá không thành công.

Thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu, U23 Việt Nam đánh bại Sinh viên Hàn Quốc, đồng thời giành vé dự trận chung kết, diễn ra vào tối 3/11.

Trọng Vũ