1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Âu:

Hà Lan, Ucraina, Croatia tiến gần đến đích

Sau một đêm thi đấu đầy kịch tính với 22 trận cầu, đã có 3 đội tiến gần hơn tới sân chơi World Cup, đó là Hà Lan, Ucraina và Croatia. CH Séc, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Ba Lan cũng đã có thêm hy vọng.

Bảng 1:

 

Thắng Rumani 2-0 ở lượt đi rồi thắng tiếp 2-0 ở lượt về nhờ công của Arjen Robben và Dirk Kuijt, "Cơn lốc màu da cam" đã tiến thêm một bước dài tới vòng chung kết World Cup 2006. Trận thắng này giúp Hà Lan duy trì vị trí đầu bảng, dẫn trước CH Séc một điểm, đồng thời xóa nhòa hy vọng đeo bám theo tốp đầu của Rumani. Đối thủ Đông Âu này hô hào rất nhiều nhưng thực hiện chẳng được bao nhiêu. Tiền đạo Adrian Mutu trở lại đấu trường quốc tế sau 7 tháng bị treo giò và thi đấu nghèo nàn. Anh không tìm được cơ hội nào để thể hiện mình.

 

Hiện giờ, cuộc chạy đua ở bảng 1 này coi như chỉ còn lại Hà Lan và CH Séc. Trong trận thắng Andorra 8-1 của CH Séc, ghi bàn là 7 cầu thủ khác nhau. Trong đó, bàn thắng ở phút thứ 29 của tiền đạo cao kều Jan Koller đã giúp anh lập kỷ lục ghi bàn qua mọi thời đại cho đội tuyển CH Séc, với 35 quả.

 

Bảng 2:

 

 

Hà Lan, Ucraina, Croatia tiến gần đến đích - 1
 

Sheva ghi bàn cho Ucraina

Nhờ Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tự cầm chân nhau bằng trận hòa 0-0 tại Istanbul, đội tuyển Ucraina đã mở rộng khoảng cách trên ngôi đầu bảng. Bàn thắng của Shevchenko ở phút thứ 18 và một bàn phản lưới nhà của Kazakhstan đã giúp Ucraina giành thắng lợi 2-0 và tạo ra cách biệt 5 điểm so với Hy Lạp. Họ đã trở thành đội đầu bảng dẫn điểm xa nhất ở khu vực châu Âu và họ sẽ lại tiến một bước dài nếu tiếp tục thắng trên sân Hy Lạp vào đêm 8/6 này.

 

Bảng 3:

 

Phấn khởi với sự trở lại của Luis Figo và những vũ điệu sân cỏ của Ronaldo, Bồ Đào Nha đã nắm ưu thế hoàn toàn và đánh bại Slovakia 2-0 để tạo ra cách biệt 3 điểm trên ngôi đầu bảng. Bàn thứ nhất ở phút thứ 21 do công hậu vệ Meira sau một pha đá phạt góc của Deco. Bàn thứ hai là cú sút phạt không còn chê vào đâu được của Ronaldo ở phút thứ 42, một pha ghi bàn kết hợp giữa “sự cố gắng tập luyện, tài năng và may mắn” như chính Ronaldo thổ lộ. Lẽ ra, tỷ số sẽ còn cách biệt hơn rất nhiều nếu BĐN không bỏ lỡ một loạt cơ hội ở hiệp hai.

 

Bảng 4:

 

Thụy Sĩ vươn lên dẫn đầu với 12 điểm sau 6 lượt trận nhờ thắng 3-1 tại Faroe, trong đó có 2 bàn do công của Alex Frei trong hiệp nhì. Trong trận cầu giữa CH Ailen và Israel sau đó, lẽ ra Ailen cũng sẽ có 12 điểm nếu họ bảo vệ được 2 bàn thắng trong 12 phút đầu của Ian Harte và Robbie Keane. Nhưng kịch tính thay, Israel đã trỗi dậy ngoạn mục và gỡ hòa 2-2 với bàn thắng của Avi Yechiel và quả phạt đền phải thực hiện 2 lần của Avi Nimni.

 

Rốt cuộc, dù đã gây sức ép mạnh mẽ, dù thời gian đá bù giờ lên tới 7 phút, đội chủ nhà vẫn không tìm được bàn thứ 3 để giành chiến thắng. Nỗi thất vọng này sẽ đeo đuổi họ tới trận cầu trên sân Faroe vào đêm 8/6, một trận đấu mà họ buộc phải thắng.

 

Bảng 5:

 

 

Hà Lan, Ucraina, Croatia tiến gần đến đích - 2
 

C.Vieiri (trắng) suýt

lập công cho Italia

 

 

Trận hòa 0-0 giữa Italia và Na Uy trên sân Oslo là một bằng chứng cho thấy chiến thắng không phải là “độc quyền” của các đội mạnh. Cơ hội ghi bàn rõ nhất của Squadra Azzurri là một cú sút của tiền đạo Christian Vieri nhưng quả bóng đã rơi xuống… nóc lưới. Phía bên kia sân, cơ hội rõ nhất của Na Uy là cú sút của John Carew sau một pha phối hợp đá phạt nhưng không thắng nổi thủ thành Buffon. Sau trận đấu, Na Uy than thở đã để tuột mất 2 điểm vì “chúng tôi phải thắng sau khi chơi hay hơn người Ý”.

 

Với trận hòa này, khoảng cách giữa đội đầu bảng Italia và Na Uy vẫn là 4 điểm. Vì Slovenia bị cầm chân 1-1 tại Belarus, khoảng cách giữa Italia với Slovenia cũng là 4 điểm.

 

Bảng 6:

 

Ba Lan thắng 3-0 trên sân Azerbaijan. Những con đại bàng trắng vươn lên vị trí dẫn đầu với 18 điểm sau 7 lượt trận, hơn đội tuyển Anh 2 điểm. Nhưng sự thay đổi đó chỉ là tạm thời vì Ba Lan đã đá nhiều hơn Anh một trận.

 

Bảng 7:

 

Tây Ban Nha vắng mặt khi World Cup tổ chức tại Đức năm 1974 và họ cương quyết không để tái diễn nỗi thất vọng đó ở World Cup 2006. Trận thắng Litva 1-0 đã đưa xứ sở những con bò tót lên ngang với Serbia ở vị trí đầu bảng. Chiến thắng này diễn ra ở Valencia, nhưng ghi bàn là một cầu thủ Deportivo: Albert Luque.

 

Trong khi đó, Serbia vẫn duy trì thành tích không để lọt lưới nhưng đây là lần bảo vệ mành lưới... kém vui nhất: Họ bị Bỉ cầm chân 0-0 trên sân nhà.

 

Bảng 8:

 

Thụy Điển chẳng gặp chút khó khăn khi vượt qua Malta ở tỷ số 6-0, với 6 cầu thủ ghi bàn khác nhau. Ở Sofia, thất bại 1-3 trước Croatia ngay trên sân nhà khiến Bungari gần như hết hy vọng vào vòng chung kết World Cup 2006. Rõ ràng Bulgaria vẫn chưa tìm lại được sức mạnh từng giúp họ vào đến tận vòng bán kết World Cup 94.

 

Hưng Nguyên (SGGP) tổng hợp