1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Kết quả vòng bảng UEFA Cup:

Hà Lan "được mùa", đại diện Pháp thoát hiểm

(Dân trí) - Trong loạt trận cuối cùng ở các bảng E-F-G-H, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng tên tuổi đều giành quyền đi tiếp. Chiến thắng ấn tượng nhất đêm qua thuộc về hai đội bóng Hà Lan Ajax Amterdam và Feyenoord nhưng đậm nhất phải kể đến Paris SG.

Tại bảng F, Ajax đã đánh bại chủ nhà Zulte Waregem với 3 bàn không gỡ, qua đó giành quyền lọt vào vòng 32 đội với tư cách đội xếp thứ nhì bảng.

 

Những vị khách đã nhập cuộc tự tin và sớm có bàn mở tỷ số chỉ sau 4 phút. Nhận được đường chuyền của Ryan Babel, Jan Huntelaar trong tư thế trống trải đã dễ dàng sút tung lưới thủ môn Pieter Merlier.

 

Ở lượt trận trước, đội bóng Hà Lan đã thua ngay trên sân nhà trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha, Espanyol. Vì thế, mục tiêu của họ trong trận đấu này là phải giành được ít nhất 1 điểm nếu như không muốn bị loại ngay vòng bảng.

 

Vẫn là Ajax kiểm soát trận đấu trong những phút tiếp theo. Lần lượt Wesley Sneider, George Ogarau và Huntelaar đã bỏ lỡ cơ hội lập công cho đội nhà.

 

Sang hiệp 2, Zulte Waregem chủ động dâng cao đội hình và tổ chức được một số tình huống tấn công nguy hiểm. Thủ môn Maarten Stekelenburg của Ajax đã phải bay người hết cỡ mới đẩy được cú dứt điểm của Stefan Leleu. Mặc dù vậy, chính Ajax mới thi đấu hiệu quả hơn. Phút 57, họ nhân đôi cách biệt với bàn thắng thứ 2 của Huntelaar.

 

Zulte Waregem chỉ còn 10 người trên sân sau khi Ludwin Van Nieuwenhuyze nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 64. Ajax thi đấu chậm lại nhưng vẫn kịp nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 83 và người ấn định chiến thắng cho họ là Johnny Heitinga.


Cũng ở bảng F, Espanyol tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng tại UEFA Cup sau khi vượt qua FK Austria với tỷ số 1-0. Walter Pandiani ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 12.

 

Như vậy, Espanyol cùng với Ajax và Zulte Waregem là 3 đội giành quyền đi tiếp ở bảng F, trong khi Sparta Praha và FK Austria đã chính thức bị loại.

 

Hà Lan "được mùa", đại diện Pháp thoát hiểm - 1

Pauleta (áo sẫm) cùng PSG lách qua khe cửa hẹp để lọt vào
vòng sau.

 

Tại bảng G, Paris Saint-Germain đã đè bẹp Panathinaikos với tỷ số 4-0. Kết quả này vừa đủ giúp đội bóng Pháp kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, đồng thời lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp. Dù bại trận nhưng Panathinaikos vẫn duy trì được ngôi nhất bảng do Hapoel Tel-Aviv đã để cho Mlada Boleslav cầm hòa với tỷ số 1-1.


Tình thế trước trận đấu vô cùng khó khăn cho Paris Saint-Germain, bởi chỉ có thắng Panathinaikos họ mới tự quyết định được số phận của chính mình. Nhưng với sự tỏa sáng của bộ đôi Pauleta và Kalou, họ đã hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc.

 

Tiền đạo cựu binh Pauleta ghi bàn mở tỷ số ở phút 29 trước khi nâng tỷ số lên 2-0 ngay sau giờ nghỉ. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà Kalou lần lượt sút tung lưới đối phương ở vào các phút 52 và 54, ấn định chiến thắng đậm đà cho Paris Saint-Germain.

 

Feyenoord là đội bóng cuối cùng của bảng E sau Blackburn và AS Nancy giành quyền đi tiếp nhờ vào chiến thắng 3-1 trước Wisla Krakow tại De Kuip. 3 bàn thắng của Feyenoord được ghi do công của Nicky Hofs (phút 16), Jonathan De Guzman (phút 41) và Angelos Charisteas (phút 67). Pawel Brozek đã gỡ lại 1 bàn cho đội khách ở phút 23.

 

Trong trận đấu mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng, Blackburn đã xuất sắc vượt qua Nancy với tỷ số 1-0. Khi mà hai đội tưởng như sẽ rời sân với tỷ số hòa thì Neill kịp mang về chiến thắng cho Blackburn đúng vào những giây đá bù giờ.

 

Hà Lan "được mùa", đại diện Pháp thoát hiểm - 2

Niềm vui của các cầu thủ Fernebahce khi vượt qua vòng bảng.

 

Tại bảng H, Fenerbahce đã kịp thủ hòa 2-2 sau khi bị Eintracht Frankfurt vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Trận hòa quí giá này đã giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ may mắn vượt qua vòng đấu bảng nhờ hơn Palermo về hiệu số bàn thắng.

 

Naohiro Takahara đánh đầu mở tỷ số cho Frankfurt ở phút 6 và chính tiền đạo người Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 52. Không còn gì để mất, Fenerbahce dồn lên tấn công và đã được đền đáp xứng đáng. Phút 64, họ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau cú sút tầm xa chuẩn xác của Tuncay. Fener mang lại 1 điểm quý giá cho người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 6 phút trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

 

Cùng lọt vào vòng 32 đội ở bảng H còn có đội đầu bảng Newcastle và Celta Vigo, trong khi Palermo và Frankfurt đã bị loại.

 

Hoàng Hiệp