1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Hà Lan bị loại, Robben đau đớn giã từ đội tuyển quốc gia

(Dân trí) - Ngay sau khi trở thành người hùng giúp Hà Lan đánh bại Thụy Điển, Robben đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia.

Đêm qua, Hà Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Thụy Điển với 2 bàn thắng của Robben. Dù vậy, điều đó chưa đủ để giúp “Cơn lốc màu da cam” giành quyền tham dự vòng play-off. Dù bằng điểm với Thụy Điển nhưng Hà Lan vẫn xếp dưới bởi thua kém hiệu số bàn thắng bại.

Robben chính thức giã từ ĐTQG
Robben chính thức giã từ ĐTQG

Đây là giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp, Hà Lan phải ngồi nhà ở giải đấu lớn. Trước đó, họ cũng vắng mặt ở Euro 2016. Có vẻ như, bóng đá Hà Lan vẫn chưa thể tìm lại đúng vị thế của mình, vẫn loay hoay trong quá trình chuyển giao.

Việc không thể tham dự World Cup 2018 khiến cho cá nhân Robben bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp bởi năm nay cầu thủ này đã bước sang tuổi 33. Do đó, sau trận đấu với Thụy Điển, tiền vệ của Bayern Munich đã chính thức nói lời từ giã ĐTQG.

Phát biểu trước báo giới, Robben cho biết: “Đây là thời điểm tốt để tôi nhường lại vị trí cho thế hệ tiếp theo. Đây là đêm thi đấu đầy cảm xúc của tôi. Tôi biết rằng nó là trận đấu cuối cùng của mình cho ĐTQG và mọi chuyện không hề dễ dàng.

Robben đã có 14 năm cống hiến cho ĐTQG Hà Lan
Robben đã có 14 năm cống hiến cho ĐTQG Hà Lan

Một mặt tôi muốn tận hưởng nó nhưng mặt khác, tôi muốn tập trung vào trận đấu này bởi muốn có màn chia tay thật ấn tượng. Tôi hạnh phúc vì có thể thi đấu theo cách của mình và đóng góp 2 bàn thắng, giúp Hà Lan giành chiến thắng. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm”.

Robben bắt đầu ra mắt đội tuyển Hà Lan vào năm 2003 ở trận giao hữu với Bồ Đào Nha. Tới nay, cầu thủ này đã ra sân 96 trận cho ĐTQG, ghi 37 bàn và đóng góp 29 đường kiến tạo thành bàn.

Nói về 14 năm gắn bó với ĐTQG, Robben chia sẻ: “Tôi đã trải qua hành trình dài 14 năm cùng ĐTQG. Tôi còn nhớ như in về kỷ niệm đầu tiên, khi thi đấu ở Thụy Điển ở Euro 2004. Thời điểm ấy, tôi còn rất trẻ. Tôi đã bước lên thực hiện cú sút phạt đền quyết định. Đó là giải đấu lớn đầu tiên của tôi.

Tôi đã chinh chiến ở 6 giải đấu lớn cùng Hà Lan, 3 World Cup, 3 Euro Cup. Những kỳ World Cup 2010, 2014 mang tới trải nghiệm thú vị cho tôi. Chúng tôi đã 1 lần giành á quân và 1 lần giành giải ba. Điều đó khiến tôi thực sự tự hào”.

H.Long