1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hạ "kẻ diệt khổng lồ", MU giành vé vào tứ kết

(Dân trí) - Đội bóng chiếu dưới được xem như kẻ diệt khổng lồ ở FA Cup mùa giải năm nay Shrewsbury đã không thể làm gì trước Man Utd. Đoàn quân của Van Gaal đã có một trận đấu tốt và giành chiến thắng 3-0, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp West Ham.

Hạ "kẻ diệt khổng lồ", MU giành vé vào tứ kết

Shrewsbury từng thắng hai đội bóng hạng trên họ ở mùa giải năm nay tại FA Cup, tuy nhiên sau những thành công bước đầu, phong độ gần đây của đội bóng này không được tốt. Chính vì thế họ đã không thể tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình ở giải đấu này khi đụng phải MU. Van Gaal đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi đội hình cả trăm triệu bảng ấy đã có một chiến thắng giòn giã trước đối phương.

Mãi tới phút 38, đội khách mở tỉ số nhờ công của Smalling và trước khi hiệp một kết thúc Mata đã nhân đôi cách biệt. Bàn thắng của Mata để lại nhiều tranh cãi khi có vẻ tiền vệ của đội khách đã việt vị trước khi ghi bàn. Tới phút 62, Lingard nâng tỉ số lên 3-0 và khoảng cách 3 bàn quá an toàn cho thầy trò Van Gaal.

Giành chiến thắng trước Shrewsbury giúp MU cắt đứt chuỗi hai trận thất bại liên tiếp. Cuối tuần trước họ đã thua Sunderland và giữa tuần qua thua Midtjylland. Hai thất bại ấy đã khiến Van Gaal đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm, nhưng giờ đây chiến lược gia người Hà Lan có thể tạm yên tâm thêm ít ngày. Đối thủ của MU ở tứ kết FA Cup là West Ham, không quá rắn nhưng cũng không dễ chơi, dưới thời Bilic thì đội bóng của thành London đã tiến bộ rất nhiều nên chắc chắn “Búa tạ” sẽ là thách thức cực lớn đối với MU cho tấm vé vào bán kết.

Các cầu thủ MU ăn mừng sau khi Mata ghi bàn
Các cầu thủ MU ăn mừng sau khi Mata ghi bàn

Đội hình thi đấu

Shrewsbury: Leutwiler, Grandison, Whitbread, Knight-Percival (Cole - 46), Grimmer, Whalley, Ogogo, Black, Brown, Mangan, Akpa Akpro (Clark - 80)

Manchester United: Romero, Varela, Smalling, Blind, Borthwick-Jackson (Riley - 46), Schneiderlin, Herrera, Depay, Mata (Pereira - 65), Lingard, Martial (Keane - 71)

Phù Sa