1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hạ gục “Quỷ đỏ” trên chấm penalty, Everton vào chung kết

(Dân trí) - Giấc mộng đoạt “cú ăn 5” của MU đã tan tành khi “Quỷ đỏ” phải dừng bước tại bán kết cúp FA trước Everton tối qua. Chơi với đội hình dự bị, MU để đối thủ cầm chân 0-0 sau 120 phút và cuối cùng gục ngã ở loạt sút penalty cân não.

Nếu ai đó tới sân Wembley tối qua để kỳ vọng về một màn trình diễn hấp dẫn giữa Manchester United và Everton thì hẳn sẽ phải ra về với nỗi thất vọng quá lớn. Ấn tượng duy nhất trong suốt 120 phút tranh tài chỉ là sự tẻ nhạt với lối đá thận trọng của cả hai đội và trận đấu chỉ trở nên kịch tính hơn chút ít với cuộc “đấu súng” mà MU là kẻ thua cuộc.

 

Dù Tim Cahill sút hỏng quả 11m đầu tiên cho Everton nhưng Tim Howard, một người cũ của sân Old Trafford, đã xuất sắc cản phá hai cú penalty liên tiếp của Berbatov và Rio Ferdinand để lấy lại lợi thế cho đội nhà. Không cầu thủ nào sút hỏng sau đó đồng nghĩa Everton vượt qua MU để lọt vào trận chung kết với Chelsea vào ngày 30/5 tới.

 

Hạ gục “Quỷ đỏ” trên chấm penalty, Everton vào chung kết - 1

Tim Howard trở thành người hùng của Everton với 2 pha cản phá penalty
thành công


 

Đúng như những gì HLV Alex Ferguson tuyên bố trước trận, MU xuất phát với một đội hình khá “lạ lẫm” gồm nhiều gương mặt trẻ. Việc nhà cầm quân người Scotland cho một loạt các trụ cột nghỉ ngơi (Rooney, Ronaldo, Van der Sar, Carrick và Giggs không có tên trong danh sách thi đấu còn Evra, Berbatov, Scholes ngồi trên ghế dự bị) chứng tỏ “Quỷ đỏ” muốn dồn sức tập trung cho hai mục tiêu quan trọng hơn: Champions League và Premier League.

 

“Thần tài” Macheda lần đầu tiên có cơ hội được đá chính ngay từ đầu để cùng Tevez hợp thành bộ đôi tiền đạo trên hàng công. Hai anh em nhà Da Silva trấn giữ ở hai cánh còn Gibson chơi cạnh Anderson ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, HLV Ferguson vẫn bố trí cặp trung vệ Ferdinand - Vidic nhằm bảo đảm sự chắc chắn của hàng thủ bởi Everton đang có phong độ khá tốt và có đầy đủ những gương mặt tốt nhất.

 

Trận đấu khởi đi với sự thận trọng trong lối chơi của hai đội nên tốc độ chỉ ở mức trung bình và khá tẻ nhạt. Bên phía MU, các cầu thủ trẻ dù nhiệt tình có thừa nhưng rõ ràng giữa họ chưa thể có sự gắn kết như các bậc “đàn anh”. Xông xáo nhất vẫn là Macheda và Welbeck khi hai cầu thủ này có một số tình huống phối hợp ăn ý bên cánh trái nhưng những pha dứt điểm còn thiếu chính xác.

 
Hạ gục “Quỷ đỏ” trên chấm penalty, Everton vào chung kết - 2

Dù đã nỗ lực nhưng Macheda và các cầu thủ MU không thể vượt qua Everton

Everton dù nắm thế chủ động nhưng hiếm khi uy hiếp khung thành MU do hàng thủ “Quỷ đỏ” chơi rất kín kẽ. Dù vậy, các CĐV MU cũng phải “thót tim” với pha xử lý bóng khá “ngớ ngẩn” của Ben Foster. Thủ thành này lần chần giữ bóng trong chân để Saha ập vào nhưng rất may là anh kịp đổ người ôm lấy bóng ngay lập tức.

 

Sau ít phút đầu có phần “chệch choạc”, dàn cầu thủ trẻ của MU bắt đầu chơi khởi sắc và gây sức ép không nhỏ lên khung thành Everton. Welbeck chút nữa đã khiến Lescott trở thành “kẻ đốt đền” khi pha dứt điểm của anh chạm chân hậu vệ này đi sạt cột dọc trong tình huống Howard đã bó tay.

 

Sau giờ nghỉ, thế trận gần như hoàn toàn thuộc về MU trong khi Everton tổ chức tấn công khá đơn điệu với những pha treo bóng bổng dễ dàng bị các hậu vệ “Quỷ đỏ” hóa giải. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đội bóng áo xanh tạo được là cú sút xa hiểm hóc của  Tim Cahill từ ngoài vòng cấm buộc Foster phải tung người cản phá.

 

Anderson trận này chơi khá nổi bật ở tuyến giữa với khả năng cầm bóng và điều phối nhịp nhàng. Nhờ làm chủ khu trung tuyến, MU liên tục “bắn phá” khung thành Howard với những cú dứt điểm của Park hay Gibson nhưng thủ môn người Mỹ vẫn chơi rất tập trung.

 
Hạ gục “Quỷ đỏ” trên chấm penalty, Everton vào chung kết - 3

Niềm vui chiến thắng vô bờ của các cầu thủ Everton khi họ đánh bại MU
trong loạt "đấu súng"

Phút 68, lẽ ra MU phải được hưởng quả 11m sau khi Jagielka đốn ngã Welbeck trong vòng cấm nhưng trọng tài Mike Riley vẫn cho trận đấu tiếp tục, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Alex Ferguson bên ngoài đường pitch.

 

Hai đội không thể phá vỡ thế bế tắc cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Bước sang hiệp phụ, HLV Ferguson quyết định tung Berbatov vào sân thay Macheda để tăng cường sức tấn công nhưng tiền đạo người Bulgaria không để lại dấu ấn nào do bị hàng thủ Everton “chăm sóc” rất kỹ.

 

Nhờ thể lực sung mãn, đội bóng của HLV David Moyes thậm chí còn lấn lướt MU trong thời gian hiệp phụ nhưng sự thận trọng khiến họ cũng không dám dồn lực tấn công. Bất phân thắng bại sau 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút 11m may rủi và với sự tỏa sáng của thủ môn Howard, Everton đã hạ gục “Quỷ đỏ” 4-2 để vào chung kết.

 

Đội hình thi đấu:

 

MU: Foster - Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, Fabio Da Silva (Evra 63’) - Welbeck, Gibson, Anderson, Park (Scholes 67’) - Tevez, Macheda (Berbatov 91’).

 

Everton: Howard - Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines - Osman, Neville, Fellaini (Vaughan 102’), Pienaar, Cahill - Saha (Rodwell 70’).
 
MH