1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai suýt tạo nên địa chấn tại AFC Champions League

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dẫn trước với bàn thắng của Vũ Văn Thanh, nhưng HA Gia Lai buộc phải chấp nhận tỷ số hòa 1-1 với Sydney FC (Australia) ở vòng bảng AFC Champions League.

Trước Sydney FC, HLV Kiatisuk Senamuang chỉ có một sự thay đổi đáng chú ý so với trận ra quân gặp Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) cách nay ít ngày: "Zico Thái" tung Minh Vương vào sân ngay từ đầu, thay thế cho ngoại binh Jefferson Dos Santos vốn mờ nhạt ở lượt trận đầu tiên. 

Cũng giống như trận đấu trước đó, HA Gia Lai chơi đầy tự tin trước đại diện đến từ một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á Sydney FC (Australia).

HA Gia Lai suýt tạo nên địa chấn tại AFC Champions League - 1

HA Gia Lai có trận đấu trên chân so với Sydney FC (Ảnh: Hải Long).

HA Gia Lai suýt tạo nên địa chấn tại AFC Champions League - 2

Đội bóng của bầu Đức tiếp tục tạo ấn tượng tại cúp châu Á (Ảnh: Hải Long).

Sự tự tin đấy mang lại cho HA Gia Lai bàn mở tỷ số ở phút 25. Từ khoảng cách 35m, Vũ Văn Thanh trong pha dâng cao tấn công sút sấm sét về phía khung thành Sydney FC.

Thủ môn Andrew Redmayne bên phía đội khách có phần chủ quan trong tình huống này, anh phán đoán sai góc sút của Vũ Văn Thanh, để rồi khi mà thủ môn này nhoài người theo hướng ngược lại thì đã quá muộn, bóng đã ra khỏi tầm với của Redmayne trước khi bay vào lưới: 1-0 cho HA Gia Lai.

Hiệp một là hiệp đấu mà Sydney FC hầu như không có cơ hội rõ rệt. Sang hiệp hai, HA Gia Lai tiếp tục là đội chơi hay hơn.

HA Gia Lai suýt tạo nên địa chấn tại AFC Champions League - 3

Sydney FC hầu như không có cơ hội rõ rệt nào trong hiệp một (Ảnh: Hải Long).

HA Gia Lai suýt tạo nên địa chấn tại AFC Champions League - 4

Pha uy hiếp khung thành hiếm hoi của đội khách (Ảnh: Hải Long).

Đội bóng của bầu Đức suýt có bàn thắng thứ hai ở phút 53, nếu như cú sút cực hiểm của Washington Brandao không đưa bóng đi sạt cột dọc, dù thủ môn Andrew Redmayne bên phía đội khách đã chôn chân đứng nhìn.

Trong thế trận có phần lép vế, đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi lại có bàn san bằng tỷ số từ một tình huống tấn công bóng bổng khá đơn giản, vốn đã được dự báo trước giờ bóng lăn.

Phút 59, đón quả tạt từ cánh phải của đồng đội, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Trent Buhagiar bật cao hơn trung vệ Văn Việt, đánh đầu tung lưới thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, gỡ hòa 1-1 cho Sydney FC.

HA Gia Lai suýt tạo nên địa chấn tại AFC Champions League - 5

Vũ Văn Thanh có trận đấu khá hay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HA Gia Lai suýt tạo nên địa chấn tại AFC Champions League - 6

Văn Thanh là tác giả bàn thắng duy nhất cho HA Gia Lai trong trận này (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HA Gia Lai suýt tạo nên địa chấn tại AFC Champions League - 7

Ngoại binh Washington Brandao cũng suýt có bàn thắng trong trận này (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đáng tiếc cho HA Gia Lai ở chỗ lẽ ra người sẽ kèm Trent Buhagiar trong tình huống vừa nêu là trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong Su. Kim Dong Su dính chấn thương ở cuối hiệp một, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Văn Việt, trước khi Văn Việt kém hẳn đối thủ đến từ Australia về mặt thể hình, không thể ngăn Trent Buhagiar trong pha không chiến.

Cuối trận, HA Gia Lai có thêm 2 cơ hội nữa để giành trọn 3 điểm. Đầu tiên là tình huống ở phút 83, Văn Thanh đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, sút từ khoảng 25m, bóng chạm đầu một hậu vệ Sydney FC đổi hướng, tiếc là bóng đi sạt xà ngang, trong bối cảnh thủ môn Redmayne đã lỡ bộ.

Chừng 3 phút sau đó, ngoại binh Jefferson Dos Santos thay vì dứt điểm trong pha đối mặt với thủ môn Redmayne của Sydney FC, anh lại chọn giải pháp chuyền ngược lại cho đồng đội của mình, bỏ qua cơ hội của đội bóng phố núi.

Hòa 1-1, HA Gia Lai có điểm số đầu tiên ở giải năm nay, nhưng họ có lý do để tiếc nuối, bởi đội bóng của HLV Kiatisuk hoàn toàn có thể giành chiến thắng, thay vì chỉ hòa.