1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tổng hợp vòng 15 V-League

HA Gia Lai lên nhất bảng, SL Nghệ An hòa thất vọng

(Dân trí) - Với việc SHB Đà Nẵng và SL Nghệ An cùng bị cầm hòa, HA Gia Lai đã vươn lên soán ngôi nhất bảng nhờ chiến thắng 1-0 trước V. Hải Phòng. SL Nghệ An gây thất vọng lớn khi để V. Ninh Bình cầm hòa 1-1.

 
Vòng 15 V-League 2013
Ngày 6/7
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai 1–0 V.Hải Phòng
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 0–0 Đồng Nai
17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 4–2 Kiên Giang
Ngày 7/7
17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2–0 XM Xuân Thành Sài Gòn
17h, sân Long An: ĐT Long An 2–5 B.Bình Dương
17h, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình 1–1 SL Nghệ An

 
Trận đấu đáng chú ý nhất chiều nay là cuộc thư hùng giữa chủ nhà Hà Nội T&T và XMXT Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy. Dù ở thời điểm này đội bóng Sài thành không có phong độ tốt nhưng dư luận vẫn dự đoán họ sẽ đá chết bỏ vì những ân oán trước đó.

 

Có điều, Hà Nội T&T ở thời điểm này quá khó đánh bại, nhất là sau khi họ bị SHB Đà Nẵng gây tổn thương ở vòng đấu trước. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm giành quyền kiểm soát thế trận rồi áp đặt lối chơi lên đối thủ.
 
 
SL Nghệ An hòa thất vọng Ninh Bình - Ảnh: Gia Hưng

SL Nghệ An hòa thất vọng Ninh Bình - Ảnh: Gia Hưng

 

Chơi tốt hơn, Hà Nội T&T xứng đáng giành chiến thắng chung cuộc 2-0 với cú đúp của tiền đạo Samson. Giành 3 điểm trước đối thủ mạnh như XMXT Sài Gòn, Hà Nội T&T đã ghi điểm trở lại nơi người hâm mộ và quan trọng hơn nữa là họ gia nhập trở lại tốp 3.

 

Trên sân Ninh Bình, chủ nhà V. Ninh Bình và SL Nghệ An chia điểm nhau trong trận đấu tỷ số 1-1. Hai đội chơi ngang ngửa và SL Nghệ An vươn lên dẫn trước với cú đá phạt tuyệt vời của Lê Công Vinh. Tuy nhiên sau đó, Ninh Bình được hưởng quả 11 và Đinh Văn Ta đã gỡ hòa 1-1, mang về trận hòa cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

 

Hòa trận này, SL Nghệ An đánh mất ngôi đầu bảng vào tay HA Gia Lai, đội bóng đánh bại V. Hải Phòng trước đó trên sân Pleiku. Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có niềm vui khi Công Vinh tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn với 13 pha lập công.

 

Trở lại với “cựu vương” HA Gia Lai, chưa bao giờ họ tràn đầy niềm tin vô địch như bây giờ. Thắng V. Hải Phòng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Khuất Hữu Long, “Gỗ” vượt mặt những đại gia khác như SL Nghệ An, SHB Đà Nẵng để vươn lên dẫn đầu BXH với 27 điểm.

 

B. Bình Dương là đội bóng giành chiến thắng đậm đà nhất ở vòng 15. Chiều nay, “Gốm” hành quân đến làm khách ĐT Long An, đội bóng đang được đánh giá dễ đánh bại nhất. Đúng như dự đoán, “Gạch” không thể gây bất ngờ khi để thua 2-5 trước “Gốm”.

 

Có thêm 3 điểm, B. Bình Dương (15 điểm) chính thức thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” khi tạo được khoảng cách 2 điểm với đội xếp áp sau K. Kiên Giang. Còn ĐT Long An, thêm một trận thua đậm khiến họ càng lún sâu ở đáy bảng và nguy cơ xuống hạng cao nhất.
 
 
Thua B. Dương, ĐT Long An vẫn đứng cuối bảng - Ảnh: Sơn Dũng

Thua B. Dương, ĐT Long An vẫn đứng cuối bảng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Gây thất vọng nhất chính là ĐKVĐ SHB Đà Nẵng. Được chơi trên sân nhà Chi Lăng và được đánh giá hơn hẳn đối thủ nhưng đội bóng sông Hàn đã để Đồng Nai chia điểm trong trận cầu không bàn thắng.

 

Trận này, HLV lão làng Trần Bình Sự đã khiến cho đồng nghiệp đàn em Lê Huỳnh Đức phải ngả mũ thán phục về cách điểu binh khiển tướng. Không có trong tay đội hình chất lượng như Huỳnh Đức nhưng ông Sự lại hơn hẳn đồng nghiệp sự tinh quái để giúp Đồng Nai khắc chế được sức mạnh của SHB Đà Nẵng.

 

Đồng Nai bố trí đội hình đá phòng ngự chặt chẽ để khóa bộ đội tiền đạo Merlo – Milorad khiến lối đá lật cánh đánh đầu của chủ nhà SHB Đà Nẵng bị phá sản. Trận hòa đáng thất vọng này một phần nguyên nhân đến từ các cầu thủ sông Hàn bởi họ nhập cuộc với thái độ khá vội vàng và tâm lý muốn “làm gỏi” nên khi đối phương chơi tốt họ đã bị cóng chân.

 

HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận rằng, để mất cơ hội giành chiến thắng trên sân nhà, SHB Đà Nẵng đã tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch. Với Đồng Nai, 1 điểm quý giá trên sân Chi Lăng giúp họ tiến gần hơn mục tiêu trụ hạng.

 

Người hâm mộ xứ Thanh đã có một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn khi đội bóng của họ đánh bại K. Kiên Giang tỷ số 4-2 trên sân nhà. Trong “bữa tiệc” ấy, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân đóng góp 1 bàn thắng. Đây được xem như là món quà của cầu thủ CH Czech đáp lại sự kỳ vọng của lãnh đạo và người hâm mộ xứ Thanh dành cho anh. Kỳ vọng sau bàn thắng này, Hồng Quân sẽ có những thành công hơn nữa với bóng đá Thanh Hóa.

 

Với K. Kiên Giang, dù có liều doping tiền lót tay trước trận đấu nhưng các học trò của HLV Lại Hồng Vân không có được tinh thần tốt nhất để xung trận. Thua trận này, Kiên Giang đang chứng tỏ họ cùng ĐT Long An là hai ứng viên nặng ký nhất cho 1 suất xuống hạng.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

HA Gia Lai

27

15

8

3

4

19-11

2

SL Nghệ An

26

15

7

5

3

33-18

3

Hà Nội T&T

26

14

8

2

4

29-16

4

SHB Đà Nẵng

26

14

7

5

2

18-12

5

Thanh Hóa

24

15

6

6

3

32-26

6

V. Hải Phòng

19

15

5

4

6

22-22

7

XMXT Sài Gòn

19

14

5

4

5

19-18

8

Đồng Nai

18

14

4

6

4

19-23

9

V. Ninh Bình

16

15

3

7

5

21-22

10

B. Bình Dương

15

15

4

3

8

19-25

11

K. Kiên Giang

12

15

3

3

9

19-39

12

ĐT Long An

11

15

3

2

10

15-35

 

Khánh Quang

Dòng sự kiện: V-League 2014