1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai, bầu Đức và ý thức sinh tồn tại V-League

(Dân trí) - Dĩ nhiên chẳng có cuộc cách mạng nào xung quanh sự hồi sinh của HA Gia Lai. Quan trọng nhất vẫn là yếu tố tinh thần và Gỗ hồi sinh nhờ đã đánh giá đúng vai trò của các cựu binh, trong bối cảnh họ phải lựa chọn hoặc thay đổi, hoặc rớt hạng.

Về cơ bản, HA Gia Lai dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn là HA Gia Lai với chừng đó con người như dưới thời HLV Graechen Guillaume. Nhưng cách sử dụng con người đã khác hẳn.

Việc bầu Đức đặt ông Nguyễn Quốc Tuấn vào vị trí người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn trong khu kỹ thuật của Gỗ có thể là sự khiêng cưỡng, khi Gỗ thua quá nhiều trong giai đoạn trước đó, và Gỗ không thể không thay HLV. Nhưng sự thay đổi đó từ phía bầu Đức cũng sự thay đổi về mặt ý thức.

Không có chuyện đá đẹp để bất chấp kết quả rồi rớt hạng, HA Gia Lai khi thay HLV Graechen Guillaume bằng HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã cho thấy đội vẫn cần sự hiệu quả. Như chúng tôi từng phân tích, đội bóng của bầu Đức không nên rớt hạng, vì nếu Gỗ rớt hạng, sẽ là thiệt thòi cho thương hiệu của chính họ, và hơn nữa là thiệt thòi về chuyên môn cho lứa Công Phượng và các đồng đội.

 

hagl-30-8-15-1440909710167
Những Văn Toàn, Xuân Trường đang lớn dần sau lần... chết đi sống lại tại V-League (ảnh: Anh Hải)

 

Ở đây, Gỗ thay đổi vì ý thức sinh tồn. Đứng trên bờ vực rớt hạng, HA Gia Lai hiểu rằng họ cần hướng đến sự hiệu quả, để thành công, thay vì theo đuổi khái niệm đẹp đến phi lý.

Người ta không còn nói về thứ bóng đá đẹp của HA Gia Lai, sau trận thắng Đồng Nai, mà thay vào đó người ta nói sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Thay đổi đáng kể nằm ở chỗ HA Gia Lai khi đá trong trận “chung kết ngược” chỉ dùng 3 cầu thủ từ lứa U19 năm ngoái, xuất thân từ học viện bóng đá của họ trong đội hình xuất phát, đó là Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn.

Đấy là chi tiết quan trọng mà nếu HLV Graechen Guillaume còn tại vị, có lẽ Gỗ sẽ không bao giờ thực hiện điều đó. HA Gia Lai của trận đấu với Đồng Nai là đội bóng chơi đầu óc và bản lĩnh hơn hẳn so với chính đội này của 22 trận đấu trước đó.

Trong lối chơi đấy, vai trò về kinh nghiệm của Hoàng Thiên, Trần Vũ, Bùi Văn Long, trung vệ Franklin được phát huy, hay sự quả cảm của những Văn Tiến, trung vệ Tiến Dũng – những người không hề xuất thân từ học viện của bầu Đức, có đất dụng võ.

Bầu Đức cho rằng thắng Đồng Nai ở vòng 23 không phải là chuyện to tát. Đấy là xét trên thương hiệu của Gỗ trong làng cầu nội suốt hơn chục năm qua. Riêng chúng tôi cho rằng đấy là trận thắng mang tính bước ngoặt đối với đội bóng của ông Đức, không chỉ cho mùa bóng này mà cho cả ý thức về cách vận hành lối chơi, cũng như cho tư tưởng của Gỗ trong những năm sắp tới, sau lần… chết đi sống lại.

Giữa lằn ranh của việc cứ tiếp tục đá đẹp rồi rớt hạng, với việc phải thay đổi cho phù hợp về duy trì sự tồn tại của mình ở hạng đấu cao nhất của bóng đá nội, Gỗ đã chọn cách thay đổi.

Và khi thay đổi như vậy, chính HA Gia Lai có thể cũng đã nhận ra rằng sự ngọt ngào của chiến thắng sau giây phút bị ép sân đến nghẹt thở cũng đẹp lắm chứ, đâu nhất nhất phải đá theo kiểu phô diễn mới là đẹp! Một HA Gia Lai thay đổi để khôn hơn, để nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành hơn bên cạnh các đàn anh là một đội bóng đang già dặn hơn, chín chắn hơn!

Trọng Vũ

 

logobanthethao-840e5