1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Everton, MU "thổi lửa" vào vị trí của Man City

(Dân trí) - Trên sân nhà MU đã giành chiến thắng 1-0 trước Everton, nhờ đó đội bóng của Van Gaal đã giành vị trí thứ 5 từ tay West Ham. Không những thế MU còn “thổi lửa” vào đội bóng xếp trên Man City khi giờ đây họ chỉ còn kém “gã hàng xóm ồn ào” có một điểm.

Trên sân nhà, MU chưa phải chơi quá hay nhưng họ đã làm được điều các cổ động viên đội bóng này mong chờ, đó là chiến thắng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Martial ở phút 54. Với bàn thắng này, “Quỷ đỏ” trở thành đội bóng đầu tiên cán mốc 1000 bàn thắng tại Premier League.

Điều quan trọng hơn cả, giờ đây MU có 53 điểm, họ đã vượt mặt West Ham để chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Và thầy trò Van Gaal cũng chỉ còn kém Man City có một điểm. Với khoảng cách nhỏ nhoi này, MU đang tràn trề hi vọng đua tranh một vị trí trong tốp 4 để có suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Martial trở thành người hùng của MU
Martial trở thành người hùng của MU

MU được thi đấu trên sân nhà nhưng họ không hề dễ dàng lấn át Everton, đội khách chủ động chơi phòng thủ phản công và những phút đầu họ chơi rất chặt chẽ. Phút 17, Martial đi bóng ở trung lộ phối hợp với Lingard rồi nhận bóng lại ở bên phải vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp dứt điểm rất căng đưa bóng đi cắt chéo khung thành, sát cột dọc trái ra ngoài.

Với sự chặt chẽ của Everton, MU đã không thể dễ dàng tiếp cận khung thành của Robles và họ phải trải qua hiệp đấu đầu tiên trong sự thất vọng. Ở mặt trận phản công, Everton thi đấu cũng không có chút ấn tượng nào trong 45 phút đầu tiên.

Phải tới phút 49, đội khách mới có tình huống đầu tiên gây nguy hiểm cho khung thành của De Gea. Baines chuyền bóng thông minh từ biên trái vào cho Lukaku nhận bóng trong vòng cấm địa, mặc dù bị Blind đeo bám sát song tiền đạo người Bỉ vẫn có thể dứt điểm. Bóng đập chân Blind rồi đi chệch cột dọc trái, De Gea bị bất ngờ nên đứng nhìn bóng đi lập bập ra ngoài.

3 phút sau từ quả phạt góc phải, bóng bật ra đầu vòng cấm địa và cựu tiền vệ của đội chủ nhà Cleverley đã lao lên sút bồi. Bóng chạm tay Smalling bật lại song trọng tài đã không quan sát thấy. Nếu các trọng tài tinh ý, Everton đã được hưởng một quả phạt đền.

Phút 54, MU có được pha triển khai tấn công rất bất ngờ, Fosu-Mensah đã băng lên xâm nhập vòng cấm địa rồi thực hiện đường căng ngang cắt mặt khung thành cho Martial băng lên đệm bóng ở bên trái vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp đưa bóng trúng thủ thành Robles trước khi lăn vào lưới. Bàn thắng này có công của Mata khi di chuyển và hãm bóng tốt ở bên phải, anh chuyền vào trong cho Rashford và tiền đạo trẻ này có cú giật gót tinh tế cho Fosu-Mensah.

Bị dẫn bàn, Everton cũng không thể đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng này chỉ thực sự dâng cao khi trận đấu trôi về những phút cuối. Phút 83, từ quả phạt góc của đội khách, Jagielka tranh thủ sự lộn xộn để dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, bóng trúng người De Gea bật ra. Đó là tình huống nổi bật nhất của Everton trong những phút còn lại. Vì thế họ đã phải ra về với cảnh trắng tay.

Đội hình thi đấu

Manchester United (4-2-3-1): De Gea 7; Darmian 6.5, Smalling 6, Blind 8 (Valencia 82, 6), Rojo 4 (Fosu-Mensah 45, 7); Carrick 6 (Herrera 58, 6), Schneiderlin 5.5; Mata 6, Lingard 6, Martial 7.5; Rashford 7.

Everton (4-3-3): Robles 7; Coleman 6, Stones 7, Jagielka 7, Baines 6; McCarthy 6, Barkley 6 (Niasse 87, 6), Cleverley 6; Deulofeu 7 (Mirallas 63, 6), Lukaku 6, Lennon 6.

Hạ Everton, MU "thổi lửa" vào vị trí của Man City - 2

P.S