1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Gonzalo và Samson nhận giải đồng Vua phá lưới V-League 2013

(Dân trí) - Cuối cùng thì danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay cũng có chủ, nhưng có một điều đặc biệt là có tới 2 cầu thủ cùng đoạt danh hiệu này và cả hai đều thuộc CLB Hà Nội T&T: Gonzalo và Samson.

Trước vòng đấu cuối cùng chiều qua của V-League, Samson dẫn đầu danh sách ghi bàn với 14 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền đạo này do đã nhận đủ thẻ phạt nên bị treo giò, nên có nguy cơ mất vào tay của Abass (Thanh Hóa, 13 bàn), Gonzalo (12 bàn)…May mắn cho Samson là anh vẫn giữ được danh hiệu của mình.

Không những thế, tiền đạo người Nigeria còn nhận thêm niềm vui khi đồng đội của mình là Gonzalo đã lập cú đúp vào lưới Hải Phòng chiều qua, san bằng số bàn thắng là 14 bàn. Theo điều lệ, khi 2 cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, sẽ cùng được trao giải, nên HN T&T có tới 2 cầu thủ nhận danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay. Chính vì thế, niềm vui của HN T&T trong ngày nhận cúp càng thêm có ý nghĩa và chắc chắn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có một đêm mất ngủ.
 
Cả Gonzalo và Samson cùng giành danh hiệu Vua phá lưới

Cả Gonzalo và Samson cùng giành danh hiệu Vua phá lưới

Chia sẻ cảm xúc sau khi được nhận danh hiệu vua phá lưới, Samson cho biết đây là công sức của cả tập thể HN T&T. Samson không cảm thấy buồn khi phải ngồi ngoài trận cuối bởi anh tin với phong độ rất cao, Gonzalo hoàn toàn có thể thay mình giành danh hiệu Vua phá lưới. “Cuối cùng thì cả hai chúng tôi đều nhận danh hiệu này. Tôi thực sự vui về thành tích ấy”. Samson nói.

Trong khi đó, Gonzalo cũng không giữ được cảm xúc của mình. Trên bục trao giải thưởng, tiền đạo này liên tục hét lên sung sướng. Với anh, việc vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh để nhận danh hiệu này không đơn giản chút nào, nhất là khi năm nay anh thường xuyên phải đá ở vị trí…trung vệ.

Như vậy, một lần nữa danh hiệu Vua phá lưới lại thuộc về các chân sút ngoại. Đã có những kỳ vọng vào sự tỏa sáng của tiền đạo nội khi Công Vinh ghi tới 14 bàn thắng sau 17 vòng đấu. Tuy nhiên, việc tiền đạo xứ Nghệ sang Nhật Bản thi đấu, khiến cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới chỉ còn là cuộc chơi riêng của các chân sút ngoại.Với chức vô địch, HN T&T nhận 10 tỷ đồng, gồm 4 tỷ từ BTC giải, 3 tỷ từ VPF và 3 tỷ thưởng nóng của bầu Hiển.

Đánh giá về chức vô địch mùa này, HLV Phan Thanh Hùng một lần nữa cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của bầu Hiển và các CĐV. Ngoài ra, việc HN T&T có một tập thể đoàn kết, các cầu thủ đều phấn đấu hết khả năng của mình, đã tạo ra sức mạnh giúp HN T&T vô địch. Ông Hùng khẳng định HN T&T sẽ không ngủ say trên chiến thắng. Ông sẽ cùng lãnh đạo đội bóng có những có kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, khi HN T&T phải thi đấu trên 3 mặt trận là V.League, cúp Quốc gia và AFC Cup.

Tất nhiên, đó là câu chuyện của những ngày tới, còn hiện tại thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hãy cứ ăn mừng chức vô địch đã.

Hiểu Minh