1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giống như Messi, HLV Koeman chỉ là "tốt thí" của Barcelona?

H.Long

(Dân trí) - HLV Koeman bị sa thải sau chuỗi trận thất vọng của Barcelona. Đó là điều ai cũng dự đoán được. Thế nhưng, có vẻ như ông cũng giống Messi khi phải ra đi như "con tốt thí" của Ban lãnh đạo đội bóng.

Có một chi tiết cần phải nhắc lại. Sau trận thua trước Real Madrid ở trận Siêu kinh điển, HLV Ronald Koeman đã bị một nhóm CĐV quá khích của CLB Barcelona chặn xe. Họ đập nắp ca-pô, lăng mạ chiến lược gia người Hà Lan. Sau đó, CLB xứ Catalan đã phải ra thông báo, lên án hành vi quá khích này.

Giống như Messi, HLV Koeman chỉ là tốt thí của Barcelona? - 1

Việc HLV Koeman bị sa thải là điều khó tránh khỏi.

Chỉ vài ngày sau đó, Barcelona đã ra đoạn thông báo khác. Nhưng lần này, đó là thông báo sa thải HLV Koeman. Không ai còn có thể bảo vệ cựu danh thủ lừng danh của đội bóng. Trận thua trước Rayo Vallecano thực sự là giọt nước tràn ly, đẩy Koeman ra khỏi Nou Camp một cách phũ phàng.

Câu hỏi đặt ra là liệu HLV Koeman có xứng đáng bị sa thải? Câu trả lời đương nhiên là có. Thành tích tệ hại của Barcelona trong giai đoạn đầu mùa giải này là quá đủ để đẩy HLV người Hà Lan ra đường.

Sau 10 trận đấu ở La Liga, đội bóng xứ Catalan đã thua tới 4 trận. Họ còn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League khi thua Benfica lẫn Bayern Munich. Trong sự mong manh ấy, một trận thua trước đối thủ yếu như Rayo Vallecano là quá đủ để "quyết định mọi chuyện".

Thực tế, Barcelona dưới thời Koeman cũng không quá "đặc biệt" về lối chơi. Họ có xu hướng phòng ngự nhiều hơn và thậm chí từng sử dụng lối chơi tạt cánh đánh đầu trong trận hòa trước Granada.

Thế nhưng, thật thiếu công bằng nếu cho rằng Koeman là nguyên nhân khiến cho Barcelona sụp đổ. Nói vậy bởi lẽ, suy cho cùng, ông cũng chỉ là một người đang cố ngược dòng, để cứu đội bóng khỏi dòng nước lũ chảy siết.

Giống như Messi, HLV Koeman chỉ là tốt thí của Barcelona? - 2

HLV Koeman bị đẩy vào tình thế khó khi Barcelona đã bán đi nhiều ngôi sao để tồn tại.

"Dòng nước lũ" hung dữ ở đây chính là cuộc khủng hoảng tài chính. Không phải khi nói rằng, Koeman là HLV "đen đủi" nhất trong số những người từng dẫn dắt Barcelona trong nhiều năm qua.

Ông tới ở thời điểm mà Messi gần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và điều quan trọng đó là món nợ lên tới 1,3 tỷ euro. Trong mùa Hè vừa qua, Barcelona đã thực sự "liêu xiêu" vì nợ nần. Để tồn tại, Ban lãnh đạo đội bóng đã phải để những người tốt nhất như Messi hay Griezmann rời khỏi đội bóng. Nhiều trụ cột khác như Pique, Busquets… gần như bị "ép buộc" giảm lương.

Nói Koeman đen đủi cũng vì thế. Trong tay ông là Barcelona yếu nhất trong rất nhiều năm trở lại đây nhưng điều đáng nói sự kỳ vọng vào thành công thì… vẫn vậy.

Công bằng mà nói, Koeman đã cố gắng co kéo và để lại cho Barcelona "nền móng" nhất định trước khi bị sa thải, đó là sự phát triển của cầu thủ trẻ. Ansu Fati vẫn rực rỡ ngay cả khi nghỉ thi đấu 1 năm điều trị chấn thương. Pedri thực sự đã vươn tầm khi trở thành trụ cột của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Rồi tới mùa này, tài năng trẻ 17 tuổi Gavi bước ra ánh sáng cùng với Demir, Alex Balde…

Nói vậy để thấy, HLV Koeman đã thực sự lâm vào thế khó. Ông không được quyền lựa chọn khi buộc phải nhảy vào dòng nước lũ cùng Barcelona mà không có dụng cụ bảo hộ. Thay vào đó, ông chỉ có vùng vẫy với tất cả nội lực vốn có của một đội bóng đang suy yếu.

Những gì mà Koeman đã làm là sự chuẩn bị cho tương lai của Barcelona, chứ không hẳn là cho hiện tại. Nó khá giống với những gì mà Van Gaal từng làm được ở Man Utd, trước khi bị sa thải.

Giống như Messi, HLV Koeman chỉ là tốt thí của Barcelona? - 3

HLV Koeman đã miệt mài xây dựng nền móng cho Barcelona trong tương lai khi giúp nhiều cầu thủ thi đấu nổi bật.

Suy cho cùng, sự thoái trào là quy luật bất kỳ đội bóng nào cũng phải gặp. Thậm chí, ở Barcelona, những nguyên nhân chủ quan còn là yếu tố quyết định. Họ đang phải trả giá với những khoản nợ ngập đầu sau những năm tiêu tiền như nước trong quá khứ. Giờ đây, CLB đang phải sống trong cảnh giật gấu vá vai.

Cũng như Messi, có lẽ HLV Koeman tiếp tục là "tốt thí" để che đi bất ổn rất lớn về tài chính. Barcelona vẫn sẽ tiếp tục "bơi ngược dòng trong nước lũ" cùng với HLV mới.

Việc HLV Koeman bị sa thải là điều khó tránh khỏi nhưng nó không thể giải quyết gốc rễ vấn đề của Barcelona. Chính vì điều đó, HLV mới rất ngại tiếp quản đội bóng ở thời điểm này.